'Chiến dịch Quang Trung': Trao nhà mới, bịn rịn phút chia tay

Giữa không gian còn thơm mùi vôi vữa của ngôi nhà vừa khánh thành tại thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, bữa cơm chiều bỗng trở nên đặc biệt hơn mọi ngày.

Không chỉ là bữa cơm mừng mái ấm mới của bà con thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đây còn là buổi chia tay đầy lưu luyến giữa những người lính Trường Quân sự Quân khu 5 và bà con vùng lũ sau gần một tháng sống, làm việc, sẻ chia cùng nhau.

Cán bộ chiến sĩ và bà con thôn Phú Thuận quây quần bên mâm cơm chia tay trong ngôi nhà mới xây của ông Phương

Cán bộ chiến sĩ và bà con thôn Phú Thuận quây quần bên mâm cơm chia tay trong ngôi nhà mới xây của ông Phương

Cách đây hơn một tháng, cơn lũ dữ quét qua đã cuốn đi tất cả, biến ngôi nhà của gia đình ông Võ Thành Phương ở thôn Phú Thuận chỉ còn lại một đống đổ nát. Trong lúc tuyệt vọng nhất, các cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5 đã có mặt, không quản ngại nắng gắt, không nề hà bùn đất để dựng lại niềm hy vọng cho gia đình ông và những hộ dân bị sập nhà hoàn toàn.

Giờ đây, trong căn nhà mới sáng đèn, mâm cơm chia tay vừa ấm áp, vừa nghẹn ngào. Ông Phương hầu như không ăn được bao nhiêu, đôi tay gầy guộc khẽ run run, lúc lại đưa vội lên lau những giọt nước mắt xúc động.

Con trai ông Phương đại diện gia đình cảm ơn cán bộ chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5 và chính quyền địa phương đã làm nhà mới giúp cha của ông

Con trai ông Phương đại diện gia đình cảm ơn cán bộ chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5 và chính quyền địa phương đã làm nhà mới giúp cha của ông

Nhìn các chiến sĩ trẻ quây quần quanh bàn, ông nghẹn ngào nói: “Nhờ trường quân sự của Quân khu 5 giúp tôi xây dựng được nhà, thứ hai nữa là những dồ dùng như ti vi, giường nằm... là bộ đội cũng giúp. Tôi chỉ cầu chúc toàn bộ anh em quân đội đều được dồi dào sức khỏe để giúp cho đồng bào”.

Niềm xúc động ấy cũng lan tỏa trong chính quyền địa phương, khi nhìn những ngôi nhà mới mọc lên sau bùn đất. Ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ, cho biết, trong số 14 căn nhà xây mới trong “Chiến dịch Quang Trung” của xã, Trường quân sự Quân khu 5 đảm nhiệm 5 căn, đến nay đơn vị đã bàn giao 3 căn, 2 căn còn lại đang khẩn trương hoàn thiện để bà con kịp đón Tết. Với ông, mỗi căn nhà không chỉ là nơi trú ngụ.

“Từng căn nhà được xây dựng vững chãi, không chỉ là chỗ che mưa nắng của bà con mà còn thể hiện biểu tượng rất sinh động của tình quân dân sắt son; thể hiện rõ nét hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân”, ông Thuận bày tỏ.

Những lời ca tiếng hát thắm tình quân dân được vang lên trong đêm chia tay đầy xúc động

Những lời ca tiếng hát thắm tình quân dân được vang lên trong đêm chia tay đầy xúc động

Không khí bữa cơm chia tay càng trở nên ấm áp khi tiếng đàn guitar vang lên cùng những bài hát giao lưu. Không sân khấu, không đèn màu, chỉ có ánh mắt lấp lánh niềm vui dưới mái nhà mới và những giai điệu được cất lên.

“Ở thôn Phú Thuận có rất nhiều con đường còn phải đi đường đất, nhìn thấy các anh người thì vác cuốc, người thì cầm xẻng, cầm bay đi theo đoàn đến phụ bà con dựng lại những căn nhà bị sập thì cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn bộ đội rất là nhiều! Chia tay rồi thì chắc về nhớ Bộ đội lắm!”, chị Châu Thị Minh Triều, Bí thư Chi đoàn thôn Phú Thuận, chia sẻ.

Khi hoàng hôn dần buông xuống, những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm ấm áp như muốn giữ chân người lính ở lại thêm chút nữa. Mỗi căn nhà dựng lên không chỉ để che mưa nắng, mà còn là “pháo đài” của tình đoàn kết keo sơn.

“Trong thời điểm chia tay này chúng tôi rất xúc động vì cũng rất lâu rồi mà rất ít dịp về ăn cơm cùng bà con. Tôi mong rằng buổi gặp mặt này ta chia sẻ niềm vui và tình cảm trong cuộc sống, làm sao cho tình cảm quân với dân như cá với nước. Chúc bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, chúc bà con đón một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc”, Đại tá Đặng Văn Trụ, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 5, chia sẻ trong giờ phút chia tay.

Ông Phương xúc động trong cái ôm chặt của các đồng chí Trường Quân sự Quân khu 5

Ông Phương xúc động trong cái ôm chặt của các đồng chí Trường Quân sự Quân khu 5

Cơn lũ đã đi qua, nhưng dòng chảy của tình người vẫn dạt dào nơi xã Hòa Mỹ. Các anh lên đường, mang theo lời chúc của bà con, để lại những mái nhà ấm áp và một ân tình chẳng thể phai nhạt. Bước chân người lính rời xa, nhưng hơi ấm nghĩa tình vẫn ở lại, đồng hành cùng bà con trước thềm mùa Xuân mới.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chien-dich-quang-trung-trao-nha-moi-bin-rin-phut-chia-tay-post1258732.vov