Chiến sĩ cảnh sát giao thông Hà Nội giúp đưa cụ ông 78 tuổi lạc đường trở về nhà

Gia đình chị Cao Quỳnh Anh đã viết bức thư gửi lời cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát giao thông Đội 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã đưa cha mình về nhà khi ông đi lạc.

 Đại úy cảnh sát giao thông Đặng Việt Cường giúp đưa cụ ông lạc đường về nhà

Đại úy cảnh sát giao thông Đặng Việt Cường giúp đưa cụ ông lạc đường về nhà

Trong bức thư gửi Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội, chị Cao Quỳnh Anh đã gửi lời cảm ơn đến 2 đồng chí CSGT là đồng chí Cường và đồng chí Phi thuộc Đội CSGT số 4. Bố của chị Quỳnh Anh là ông Cao Minh Tiến (sinh năm 1946), tuổi đã cao và có dấu hiệu bị lẫn. Sáng ngày 17/7, cụ đạp xe rời nhà và đã đi lạc. Khi gia đình đang rất lo lắng thì bỗng mừng vui vì cha mình đã được các đồng chí CSGT đưa về tận nhà an toàn, mạnh khỏe.

Thay mặt gia đình, chị Quỳnh Anh đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí CSGT: "Các đồng chí CSGT đã nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Bức thư cảm ơn của gia đình chị Cao Quỳnh Anh gửi đến các chiến sĩ CSGT đã giúp đưa bố mình về nhà

Bức thư cảm ơn của gia đình chị Cao Quỳnh Anh gửi đến các chiến sĩ CSGT đã giúp đưa bố mình về nhà

Được biết, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4 - Phòng CSGT gồm 2 đồng chí là Đại úy Đặng Việt Cường (tổ trưởng) và Đại úy An Đức Phi làm nhiệm vụ tại các tuyến đường Lạc Trung – Thanh Nhàn thuộc quận Hai Bà Trưng trong sáng ngày 17/7 thì phát hiện cụ ông đi xe đạp lạc đường, có dấu hiệu mất bình tĩnh và cần sự giúp đỡ. Đại úy Cường và Đại úy Phi đã tiếp cận, trò chuyện trấn an cụ. Sau khi báo cáo chỉ huy và xin ý kiến chỉ đạo, 2 chiến sĩ CSGT đã giúp cụ bình tĩnh trở lại, đưa cụ về tận nhà an toàn.

Đại úy CSGT Đặng Việt Cường giúp đưa cụ đến tận nhà an toàn rồi tiếp tục trở về làm nhiệm vụ

Đại úy CSGT Đặng Việt Cường giúp đưa cụ đến tận nhà an toàn rồi tiếp tục trở về làm nhiệm vụ

Sự việc được chú ý hơn sau khi hình ảnh chiến sĩ CSGT đưa cụ ông về nhà được đưa lên mạng xã hội, nhiều cầu thủ bóng đá, các phóng viên thể thao đã nhận ra người quen, bởi Đại úy Đặng Việt Cường trước đây từng là cựu cầu thủ bóng đá.

Đại úy Cường từng nằm trong biên chế đội trẻ lứa đầu tiên của Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC), cùng ăn tập trung với nhiều cầu thủ thành danh và nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Sau đó, Đặng Việt Cường từng đá từ giải hạng Ba lên giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia. Sau khi dính chấn thương phải từ giã bóng đá chuyên nghiệp, Đặng Việt Cường đi nghĩa vụ ngành công an, trở thành chiến sĩ CSGT.

Sau những giờ làm việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, đại úy Cường vẫn là một cầu thủ cự phách, khoác áo đội bóng của chiến sĩ CSGT, tham gia tích cực trong các giải bóng đá phong trào nhằm thúc đẩy tinh thần thể thao, nâng cao sức khỏe chiến sĩ của ngành công an.

Quang Thái

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chien-si-canh-sat-giao-thong-ha-noi-giup-dua-cu-ong-78-tuoi-lac-duong-tro-ve-nha-20240718125519422.htm