Chiến sĩ công an đẫm mồ hôi trên thao trường chuẩn bị nhiệm vụ A80
Hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), các chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân đang bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm, dầm mưa dãi nắng, miệt mài rèn luyện từng động tác, đội hình, kỹ chiến thuật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước.
Tại các địa điểm như Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn…, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang Công an nhân dân và các lực lượng vũ trang khác đang ngày đêm tập luyện khẩn trương, nghiêm túc.
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè Hà Nội, xen lẫn những cơn mưa bất chợt, các chiến sĩ vẫn đều bước hành quân trên thao trường, mồ hôi đẫm áo, bước chân dứt khoát, ánh mắt kiên cường. Từng động tác giơ tay chào, quay đầu, nhấc chân… đều được rèn giũa đến mức thuần thục, tạo nên một chỉnh thể uy nghi, mạnh mẽ, tràn đầy khí thế của lực lượng vũ trang nhân dân trong ngày hội lớn của dân tộc.
Mỗi bước đi, mỗi hàng quân đều mang theo niềm tự hào thiêng liêng về truyền thống 80 năm dựng nước, giữ nước, và là lời tuyên ngôn bằng hình ảnh về ý chí, bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc của lực lượng vũ trang Việt Nam.
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là dịp để cả dân tộc cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, mà còn là cơ hội thể hiện khí phách Việt Nam, sức mạnh và sự đoàn kết của toàn dân tộc trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước hôm nay. Những hình ảnh “dầm mưa, dãi nắng” trên thao trường chính là lời khẳng định sinh động và mạnh mẽ nhất cho tinh thần ấy.












