Chiến sĩ cứu hỏa quả cảm vì bình yên nhân dân

Thượng úy Nguyễn Viết Quân đã cùng đồng đội tham gia chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ tại nhiều vụ cháy có tính chất phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 24/2/2024, tại tầng 1 của ngôi nhà số 357 ngõ Quỳnh, phường Bạch Mai đã xảy ra một vụ cháy. Rất may, ba người bị mắc kẹt trong đám cháy đã được cứu thoát, ngọn lửa nhanh chóng được khống chế. Thượng úy Nguyễn Viết Quân - cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 7, Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an thành phố Hà Nội là người đã trực tiếp dùng banh cắt thủy lực phá chuồng cọp đưa người bị nạn ra ngoài an toàn.

14 năm gắn bó với nghề PCCC&CNCH, Thượng úy Nguyễn Viết Quân đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu dưới sự chỉ bảo tận tình của Ban chỉ huy đội. Không quản ngại gian khó, không màng đến hiểm nguy, thượng úy Quân luôn cố gắng hết mình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Thượng úy Nguyễn Viết Quân cho biết: “Khi đi chữa cháy, nhiệm vụ chính của tôi là trinh sát, đi tìm kiếm người bị nạn và tìm kiếm những gốc lửa để hỗ trợ cho các chiến sĩ vào bên trong. Để làm công việc này, mình phải quan sát được hiện trường cháy nhanh chóng để thông báo cho chỉ huy đội và cán bộ chiến sĩ".

Với đặc thù là lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, thượng úy Quân nhận thức được tầm quan trọng trong công việc, bởi rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do vậy, anh luôn chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo cấp trên nhiều cách làm hay, đổi mới sáng tạo, cùng đồng đội thường xuyên tập luyện để có thể đáp ứng được yêu cầu về thể lực cũng như áp dụng tốt các chiến thuật trong quá trình chữa cháy cứu nạn.

Thượng úy Nguyễn Viết Quân tiếp tục chia sẻ: “Khi vào trong đám cháy, tất cả anh em phải hiểu ý nhau, đi cùng nhau và làm cùng nhau, không được tách rời, hỗ trợ tối đa hết sức của mình để cùng đồng đội chữa cháy tốt nhất, cũng như đưa được người bị nạn trong đám cháy ra ngoài. Anh em cố gắng hết sức ngăn chặn không cho người nào nằm trong đám cháy, Chữa cháy hay đến mấy, nhanh đến mấy, nhưng nếu có người trong đám cháy thì tức là mình chữa cháy không thành công".

Khoác trên mình màu áo xanh của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, thượng úy Nguyễn Viết Quân luôn là chiến sĩ đầu tàu gương mẫu trong công việc, chủ động sáng tạo và nhiệt tình trong công tác đào tạo huấn luyện, giúp cán bộ chiến sĩ trẻ thêm tự tin, vững bước trên con đường mình đã chọn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Đại – Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 13, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Đồng chí Nguyễn Viết Quân là một trong những cán bộ chiến sĩ xuất sắc tiêu biểu của tổ địa bàn PCCC Hoàn Kiếm. Với 14 năm kinh nghiệm công tác, đồng chí đã giúp đơn vị lập rất rất nhiều chiến công, được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng rất nhiều giấy khen và bằng khen. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn tích cực chủ động sáng tạo, nhiệt tình trong công tác đào tạo huấn luyện đối với cán bộ chiến sĩ mới".

Đứng trước lằn ranh của sự sống và cái chết, thượng úy Nguyễn Viết Quân cùng các đồng đội của mình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, nỗ lực hết mình, chiến đấu anh dũng để bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân. Cùng nhau rèn luyện, cùng nhau chiến đấu và cùng nhau trở về an toàn là mục tiêu mà lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH của Thủ đô đã đề ra.

Hiền Nhi

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chien-si-cuu-hoa-qua-cam-vi-binh-yen-nhan-dan-346175.htm