Chiến sĩ diễu binh kỷ niệm 30-4 trong vòng tay nhân dân

Hàng ngàn chiến sĩ các khối diễu binh kỷ niệm 30-4 tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân TP.HCM. Giữa rừng cờ rực rỡ, những tràng vỗ tay vang dội tiếp thêm động lực để các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho ngày lễ trọng đại của đất nước.

 Chiều 25-4, hàng chục ngàn người dân đổ về các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa để theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiều 25-4, hàng chục ngàn người dân đổ về các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa để theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 Bất chấp thời tiết nắng nóng, người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi để vẫy chào khi đoàn chiến sĩ đi qua.

Bất chấp thời tiết nắng nóng, người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi để vẫy chào khi đoàn chiến sĩ đi qua.

 Người dân đủ mọi lứa tuổi đổ về trung tâm quận 1, tay cầm cờ nhỏ, diện áo sao vàng. Họ đều có chung một niềm háo hức hướng về ngày hội non sông.

Người dân đủ mọi lứa tuổi đổ về trung tâm quận 1, tay cầm cờ nhỏ, diện áo sao vàng. Họ đều có chung một niềm háo hức hướng về ngày hội non sông.

 Trong vòng tay ấm áp của nhân dân, chiến sĩ đi qua mang theo khí thế của niềm tin, tự hào và sự gắn kết bền chặt giữa quân dân.

Trong vòng tay ấm áp của nhân dân, chiến sĩ đi qua mang theo khí thế của niềm tin, tự hào và sự gắn kết bền chặt giữa quân dân.

 Lực lượng cựu chiến binh nồng nhiệt đón chào các nữ sĩ quan thông tin.

Lực lượng cựu chiến binh nồng nhiệt đón chào các nữ sĩ quan thông tin.

 Đặng Hoàng Yến (Đại học Cảnh sát nhân dân), khối nữ cảnh sát giao thông được người dân hai bên đường gọi tên và vẫy tay chào đón.

Đặng Hoàng Yến (Đại học Cảnh sát nhân dân), khối nữ cảnh sát giao thông được người dân hai bên đường gọi tên và vẫy tay chào đón.

 Trong dòng người, chị Lê Thị Thanh Tâm (ngụ quận Bình Tân) dẫn theo con trai 5 tuổi có mặt từ sớm để đón các chiến sĩ. “Tôi muốn con tận mắt nhìn thấy hình ảnh người lính, để con cảm nhận được niềm tự hào về đất nước mình” - chị Tâm chia sẻ.

Trong dòng người, chị Lê Thị Thanh Tâm (ngụ quận Bình Tân) dẫn theo con trai 5 tuổi có mặt từ sớm để đón các chiến sĩ. “Tôi muốn con tận mắt nhìn thấy hình ảnh người lính, để con cảm nhận được niềm tự hào về đất nước mình” - chị Tâm chia sẻ.

 . Khi các khối diễu binh 30-4 đi qua, tiếng hô vang "Việt Nam Hồ Chí Minh" từ hàng ngàn người dân vang lên không ngớt.

. Khi các khối diễu binh 30-4 đi qua, tiếng hô vang "Việt Nam Hồ Chí Minh" từ hàng ngàn người dân vang lên không ngớt.

 Lẫn trong đám đông là hai cụ bà với mái tóc bạc. Bà Định Thị Nga (81 tuổi, áo tím) và bà Lê Thị Vinh (72 tuổi) mang theo cờ hoa để đón chiến sĩ. Từ Bình Dương, hai bà đến TP.HCM từ 14 giờ chỉ để được tận mắt nhìn thấy các chiến sĩ diễu binh. “Nghe có diễu binh là lòng lại háo hức như hồi còn trẻ. Thấy các cháu đi qua mà xúc động lắm” - bà Nga xúc động nói.

Lẫn trong đám đông là hai cụ bà với mái tóc bạc. Bà Định Thị Nga (81 tuổi, áo tím) và bà Lê Thị Vinh (72 tuổi) mang theo cờ hoa để đón chiến sĩ. Từ Bình Dương, hai bà đến TP.HCM từ 14 giờ chỉ để được tận mắt nhìn thấy các chiến sĩ diễu binh. “Nghe có diễu binh là lòng lại háo hức như hồi còn trẻ. Thấy các cháu đi qua mà xúc động lắm” - bà Nga xúc động nói.

 Bà Trần Thị Huệ (70 tuổi, quê Quảng Ngãi) vượt hàng trăm cây số vào TP.HCM để xem diễu binh. Bên cạnh là cháu bà, bé Nguyễn Linh Cao Yến (1 tuổi), theo bà và mẹ đi đón các chiến sĩ.

Bà Trần Thị Huệ (70 tuổi, quê Quảng Ngãi) vượt hàng trăm cây số vào TP.HCM để xem diễu binh. Bên cạnh là cháu bà, bé Nguyễn Linh Cao Yến (1 tuổi), theo bà và mẹ đi đón các chiến sĩ.

 Chiến sĩ khối nữ Quân nhạc chụp ảnh cùng người dân đi xem sơ duyệt diễu binh 30-4.

Chiến sĩ khối nữ Quân nhạc chụp ảnh cùng người dân đi xem sơ duyệt diễu binh 30-4.

 Bé Sỹ Minh (4 tuổi) theo ba mẹ xem sơ duyệt diễu binh 30-4, tay cầm lá cờ nhỏ, mắt dõi theo từng bước chân của các chiến sĩ. Trong tiếng vỗ tay rộn ràng, em cười tươi và không ngừng vẫy cờ theo nhịp.

Bé Sỹ Minh (4 tuổi) theo ba mẹ xem sơ duyệt diễu binh 30-4, tay cầm lá cờ nhỏ, mắt dõi theo từng bước chân của các chiến sĩ. Trong tiếng vỗ tay rộn ràng, em cười tươi và không ngừng vẫy cờ theo nhịp.

 Đậu Thị Nhung, khối nữ Cảnh sát giao thông, nhận nụ hôn từ em bé theo ba mẹ đi xem diễu binh.

Đậu Thị Nhung, khối nữ Cảnh sát giao thông, nhận nụ hôn từ em bé theo ba mẹ đi xem diễu binh.

 Giữa biển người, các khối diễu binh 30-4 uy nghiêm sải bước, mang theo niềm kiêu hãnh và tự hào của lực lượng vũ trang.

Giữa biển người, các khối diễu binh 30-4 uy nghiêm sải bước, mang theo niềm kiêu hãnh và tự hào của lực lượng vũ trang.

NGUYỆT NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/chien-si-dieu-binh-ky-niem-30-4-trong-vong-tay-nhan-dan-post846655.html