Chiến sĩ mới Lữ đoàn 382: Phấn khởi, tự hào, khát khao cống hiến
Năm 2026, Lữ đoàn 382 được giao nhiệm vụ huấn luyện 200 chiến sĩ mới, là các thanh niên nhập ngũ từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh. Sau những ngày đầu được học tập, công tác trong môi trường quân đội, các chiến sĩ mới đều phấn khởi, tự hào, khát khao cống hiến.

Huấn luyện chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 382.
Những ngày đầu bước chân vào môi trường quân ngũ, đối với mỗi chiến sĩ mới đều là những trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ. Tại Đại đội 7 - Tiểu đoàn 3, không khí những ngày đầu đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới luôn sôi nổi, khẩn trương nhưng cũng đầy ắp tình cảm của tình đồng chí, đồng đội.
Ngay từ buổi đầu về đơn vị, các chiến sĩ mới đã nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp nơi ăn ở, nhận quân trang và được cán bộ các cấp tận tình hướng dẫn về nền nếp chính quy trong đơn vị. Dù còn nhiều bỡ ngỡ khi rời xa gia đình, nhưng nhờ sự quan tâm, gần gũi của tiểu đội trưởng và những người đi trước, các chiến sĩ mới dần cảm thấy tự tin hơn trong môi trường quân ngũ.
Chia sẻ với chúng tôi, chiến sĩ Ngô Văn Thành Sơn đến từ phường Vạn Xuân (Thái Nguyên) hồ hởi: “Đơn vị tổ chức đêm giao lưu giữa cán bộ, chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới, tôi rất vui và tự hào khi bố tôi được mời trực tiếp dự chương trình và chia sẻ, động viên. Tôi rất xúc động và luôn tự nhủ sẽ tiếp thu những lời căn dặn của bố, thời gian tới bản thân cần cố gắng rèn luyện tốt hơn để không phụ lòng kỳ vọng từ bố mẹ”.
Trong những ngày qua, trên thao trường huấn luyện, hình ảnh những chiến sĩ mới với gương mặt còn lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt đầy quyết tâm đã trở nên quen thuộc. Không chỉ trong huấn luyện, đời sống sinh hoạt hằng ngày của chiến sĩ mới tại Đại đội 1 - Tiểu đoàn 1 cũng diễn ra trong không khí đoàn kết, vui tươi. Những giờ phút sinh hoạt tập thể, giao lưu văn nghệ hay những câu chuyện chia sẻ sau giờ học tập, huấn luyện đã giúp các chiến sĩ nhanh chóng gắn bó với nhau như anh em trong một gia đình.

Giao lưu giữa cán bộ, chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới.
Nói về hoạt động huấn luyện chiến sĩ mới, Đại tá Đỗ Khắc Long, Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn 382, nhấn mạnh: Trước hết, chúng tôi xác định “Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ là anh em”. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Lữ đoàn đã chỉ đạo sát sao việc kiện toàn đội ngũ cán bộ khung huấn luyện, ưu tiên những đồng chí có kinh nghiệm, trách nhiệm và đặc biệt là phải có sự thấu hiểu. Tập trung chỉ đạo cán bộ phải thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ) để nắm chắc tư tưởng từng chiến sĩ.
Cũng theo Đại tá Đỗ Khắc Long, duy trì nghiêm chế độ nền nếp nhưng không cứng nhắc, giúp anh em hình thành tác phong quân nhân chuyên nghiệp. Xây dựng cảnh quan đơn vị xanh - sạch - đẹp và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ để tạo tâm lý phấn khởi, xua tan nỗi nhớ nhà. Mặt khác, các đơn vị phải thực hiện tốt phương châm “nghe chiến sĩ nói, nói chiến sĩ hiểu, làm chiến sĩ tin”; cùng với đó là việc thường xuyên trao đổi, quan tâm tới hậu phương của các chiến sĩ thông qua nhóm “Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ”, hoạt động này góp phần quan trọng giúp gia đình thêm yên tâm, tin tưởng đổi với đơn vị.
Có thể nói, những ngày đầu trong quân ngũ là bước khởi đầu quan trọng đối với mỗi chiến sĩ mới. Tại Lữ đoàn 382, với sự quan tâm, chỉ huy chặt chẽ của cán bộ các cấp cùng tinh thần nỗ lực của từng chiến sĩ, các tân binh đang từng bước trưởng thành, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.













