Chiến sĩ mới Sư đoàn 346 tự tin bước vào huấn luyện
Sau ba tuần nhập ngũ, các chiến sĩ mới Sư đoàn 346 (Quân khu 1) nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, làm quen với nếp sống chính quy, kỷ luật và tự tin bước vào mùa huấn luyện năm 2026 với tinh thần quyết tâm cao.

Khí thế thi đua ở Sư đoàn 346 (Trong ảnh: Duyệt đội ngũ trong ngày ra quân huấn luyện).
Năm 2026, Sư đoàn 346 tiếp nhận và huấn luyện 900 chiến sĩ mới đến từ ba tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt; từ doanh trại, nơi ăn ở, hệ thống thao trường, bãi tập đến mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, giúp chiến sĩ mới sớm thích nghi với môi trường quân đội và sẵn sàng bước vào huấn luyện.
Những ngày này, trên các bãi tập của Sư đoàn, hình ảnh những hàng quân thẳng tắp luyện tập điều lệnh đội ngũ, tập thể dục buổi sáng, rèn luyện thể lực đã trở nên quen thuộc. Dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ các cấp, từng động tác của chiến sĩ mới dần trở nên thuần thục, chính xác hơn.
Từ những thanh niên còn nhiều bỡ ngỡ trong những ngày đầu nhập ngũ, các chiến sĩ trẻ từng bước hình thành tác phong chính quy, ý thức kỷ luật và bản lĩnh quân nhân.

Cán bộ Trung đoàn 246 hướng dẫn chiến sĩ mới sắp xếp nội vụ theo nền nếp chính quy.
Trung úy La Tuấn Cường, Chính trị viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 246, cho biết: Giai đoạn huấn luyện ban đầu, đơn vị tập trung hướng dẫn chiến sĩ mới nắm chắc các nội dung cơ bản như điều lệnh đội ngũ, rèn luyện thể lực, sắp xếp nội vụ, thực hiện chế độ ngày, tuần. Cán bộ các cấp luôn sâu sát, kèm cặp, động viên để chiến sĩ mới nhanh chóng làm quen với cường độ huấn luyện và môi trường kỷ luật của quân đội.
Đối với nhiều chiến sĩ trẻ, đây là lần đầu tiên sống xa gia đình trong môi trường tập thể và kỷ luật nghiêm túc. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, gần gũi của cán bộ cùng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong đơn vị, các chiến sĩ đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống quân ngũ.
Binh nhì Nguyễn Hữu Phúc, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 246, chia sẻ: Những ngày đầu vào đơn vị tôi còn khá bỡ ngỡ, nhất là khi bắt đầu bước vào huấn luyện với cường độ cao hơn. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ và sự giúp đỡ của đồng đội, tôi đã quen dần với nếp sống và nhịp độ huấn luyện. Tôi quyết tâm rèn luyện thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ.

Cán bộ Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346), hướng dẫn chiến sĩ mới luyện tập các động tác điều lệnh đội ngũ.
Cùng chung quyết tâm, Binh nhì Hoàng Mạnh Thắng, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 246, bày tỏ: Được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi ngày trên thao trường là một trải nghiệm mới. Tôi sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực huấn luyện tốt để xứng đáng với truyền thống Sư đoàn 346 - Đoàn Lam Sơn.
Với sự quan tâm, dìu dắt tận tình của đội ngũ cán bộ các cấp cùng tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các chiến sĩ mới Sư đoàn 346 đang từng ngày trưởng thành trên thao trường, nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ và tự tin bước vào mùa huấn luyện năm 2026; quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.











