Chiến sĩ mới từng bước trưởng thành
Chúng tôi đến Tiểu đoàn 864 (Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân) khi các chiến sĩ mới đang được đội ngũ cán bộ đơn vị hướng dẫn tập một số động tác Điều lệnh đội ngũ cơ bản. Chưa đầy 2 tuần nhập ngũ nhưng nhìn các chiến sĩ mới đều chững chạc với mái tóc cắt ngắn trong bộ quân phục gọn gàng.
Theo Đại úy Trần Anh Tú, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 864, những ngày đầu quân ngũ, các chiến sĩ làm quen với môi trường mới, kết nối với đồng đội và học cách xưng hô, chào hỏi theo điều lệnh, quy định của Quân đội nhân dân Việt Nam...
Từ những người xa lạ, các chiến sĩ trở thành đồng chí, đồng đội, cùng chung nhiệm vụ và cùng học tập, rèn luyện, sinh hoạt. Các hoạt động học tập, sinh hoạt, lao động tập trung, những bữa ăn cùng nhau chính là cơ hội để các chiến sĩ thêm gắn bó, đoàn kết, hình thành nên tình đồng đội thiêng liêng và vững chắc.
Những ngày đầu quân ngũ tuy còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, thử thách, nhưng đó cũng là những trải nghiệm đáng nhớ, là dấu ấn quan trọng trong cuộc đời mỗi quân nhân.
Chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 864 (Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân) tập những động tác Điều lệnh đội ngũ cơ bản.
Tại Trung đội 2, Đại đội 2, Tiểu đoàn 864, các chiến sĩ được cán bộ tận tình hướng dẫn gấp chăn màn theo đúng quy định.
Từng động tác nhanh nhẹn, dứt khoát và cả sự tỉ mỉ của trung đội trưởng, tiểu đội trưởng trong mỗi nếp gấp, cùng cách sắp xếp đồ dùng cá nhân ngay ngắn, khoa học đã tạo ấn tượng tốt đẹp cho các chiến sĩ mới.
Chiến sĩ Lương Quốc Phát (Tiểu đội 7, Trung đội 2, quê ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Những ngày đầu trong đơn vị, tôi cảm thấy mọi thứ đều mới lạ, khác hẳn so với cuộc sống ở nhà. Trước đây, mọi việc đều có bố mẹ lo; còn ở đây, từ việc mắc màn, vệ sinh cá nhân đến giặt giũ đều phải tự mình thực hiện. Thú thật, những ngày đầu tôi cũng có chút nhớ nhà, lạ chỗ nên ngủ không ngon giấc. Sáng sớm, tiếng kẻng báo thức vang lên, cán bộ tiểu đội đến từng giường đôn đốc ra sân tập thể dục. Vì chưa quen tác phong quân ngũ nên có lần tôi ra chậm và bị tiểu đội trưởng nhắc nhở. Đến nay, tôi đã dần quen và thích nghi với môi trường sinh hoạt, giờ nào việc nấy nên không còn bị nhắc nhở nữa”.
Còn chiến sĩ Lương Trọng Phúc (Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 864) tâm sự: “Trong môi trường Quân đội, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương từ các đồng chí cán bộ như người anh trong gia đình. Các anh không chỉ hướng dẫn, giúp đỡ chúng tôi trong huấn luyện mà còn tổ chức các hoạt động bổ ích như giao lưu bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, đọc sách báo... giúp chúng tôi bớt nhớ nhà và cảm thấy vui vẻ, tự tin”.
Tìm hiểu về hoàn cảnh của chiến sĩ Lương Trọng Phúc, chúng tôi được biết, bố mẹ Phúc đã chia tay nhau từ nhiều năm trước. Lúc còn nhỏ, Phúc sống cùng bố và ông bà nội. Tuy nhiên, bố Phúc bị khiếm thị, làm nghề sửa xe đạp, còn ông bà nội sức khỏe yếu. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Phúc phải vừa học vừa làm thêm để phụ giúp bố và ông bà. Dù vậy, khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ, gia đình vẫn luôn động viên, khích lệ Phúc lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Trung tá Lê Đức Hưởng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 864 cho biết: “Trước khi đón các chiến sĩ mới, đơn vị đã củng cố, làm mới khuôn viên doanh trại, từ nhà ở đến các công trình phục vụ huấn luyện. Tất cả giường ngủ đều được trang bị quạt treo tường, bảo đảm không gian sống sạch sẽ, thoáng mát. Các loại vật chất phục vụ huấn luyện, bãi tập, nhà học tập, sinh hoạt... đều được sửa sang, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu huấn luyện. Nhà ăn, nhà bếp cũng được củng cố, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp bộ đội có những bữa ăn ngon và đủ chất”.
Tiếng còi hiệu lệnh tập trung vang lên, các chiến sĩ nhanh chóng xếp hàng theo tiếng hô của cán bộ đơn vị. Chúng tôi cảm nhận được sự trưởng thành của các chiến sĩ mới qua từng động tác. Sự gắn bó, tình đồng chí, đồng đội được vun đắp từng ngày, cùng với sự quan tâm, dìu dắt của đội ngũ cán bộ đơn vị, giúp các chiến sĩ mới vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, vững bước trên con đường quân ngũ.
Bài và ảnh: MAI VĂN ĐÔNG
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.