Chiến sĩ mới vượt khó hoàn thành nhiệm vụ
Sau gần một tháng trong quân ngũ, đến nay, chiến sĩ mới Lương Trọng Phúc (Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 864, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân) đã hòa nhập với môi trường Quân đội. Từng động tác đi đều, chuyển bước tiếp lệnh... Phúc đều cơ bản thực hiện đúng và dứt khoát theo từng nhịp hô của trung đội trưởng.

Chiến sĩ mới Lương Trọng Phúc.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong số các chiến sĩ mới nhập ngũ huấn luyện tại Tiểu đoàn 864 có Lương Trọng Phúc, quê ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ chia tay từ nhiều năm trước, Phúc sống cùng bố và ông bà nội. Bố Phúc lại bị khiếm thính và làm nghề sửa xe đạp, còn ông bà nội sức khỏe yếu nên hoàn cảnh gia đình khó khăn. Năm lớp 8, Phúc phải nghỉ học ở nhà để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Đầu năm 2025, ông nội phải nhập viện vì bị tai biến mạch máu não, trong khi bà nội cũng bị ung thư đại tràng phải thuốc thang thường xuyên. Nhưng khi nhận được giấy gọi nhập ngũ, được gia đình động viên, Phúc vẫn quyết tâm lên đường làm nhiệm vụ. Chiến sĩ Lương Trọng Phúc tâm sự: “Niềm trăn trở lớn nhất của tôi hiện nay là nỗi lo gia đình, một mình bố phải vất vả kiếm tiền để chăm sóc ông bà. Cũng may trước khi lên đường, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đến động viên, hỗ trợ nên tôi cũng yên tâm lên đường nhập ngũ”. Vào quân ngũ, được sự động viên của cán bộ, chỉ huy các cấp, Phúc thấy yên tâm tư tưởng và nhanh chóng thích nghi với môi trường Quân đội. Hằng ngày, Phúc cùng đồng đội tích cực tập luyện và trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng để mau chóng hoàn thành khóa huấn luyện. Dù môi trường Quân đội có nhiều thử thách nhưng Phúc coi đó là cơ hội để học tập, rèn luyện thêm trưởng thành.
Thượng úy Trần Xuân Hữu, Phó đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 864, cho biết: “Thông qua sinh hoạt và nắm bắt tình hình, các chiến sĩ mới trong đơn vị có nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng với Lương Trọng Phúc thì khó khăn hơn cả. Biết được điều đó, đơn vị đã thường xuyên cử cán bộ gần gũi để giúp đỡ, động viên, chia sẻ với Phúc. Đến nay, Lương Trọng Phúc đã hòa nhập với đơn vị và tích cực rèn luyện, học tập để mau chóng hoàn thành khóa huấn luyện”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/chien-si-moi-vuot-kho-hoan-thanh-nhiem-vu-819327