Chiến sĩ nghĩa vụ Hứa Văn Trường chiến đấu với giặc lửa cứu giúp người gặp nạn
Dầm mình trong ướt đẫm mồ hôi và nước chữa cháy, Hạ sĩ Hứa Văn Trường, 21 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh Bắc Giang cùng tổ chữa cháy của đơn vị như đang đánh đu với ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội như muốn nuốt chửng cả Công ty cổ phần May Năm Châu thuộc Cụm công nghiệp Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vào đêm 1/6 vừa qua.
Liên tục trong suốt gần 3 giờ đồng hồ chiến đấu với ngọn lửa, Trường và anh em dường như quên đi sức nóng rát khủng khiếp phả vào mặt và người để giữ vững lăng, vòi chữa cháy.

Chiến sĩ Hứa Văn Trường (ngoài cùng bên phải) kiểm tra phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Trường chia sẻ: “Mỗi khi làm nhiệm vụ chữa cháy như thế, chúng tôi chỉ biết dùng hết sức lực của mình để mong nhanh chóng dập tắt được những đám cháy dữ dội ấy bởi trong đó là cả khối tài sản lớn của doanh nghiệp, người dân. Và hơn thế nữa, đó còn là tính mạng của người dân đang bị mắc kẹt trong đám cháy”. Chính những điều đó đã thôi thúc cho Trường và các lãnh đạo, chỉ huy, chiến sĩ chữa cháy quên mình chiến đấu với giặc lửa.
Sau mỗi lần đi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn về, Trường mới thực sự thấm mệt. Tuy nhiên, sự mệt mỏi ấy cũng sẽ tan biến sau một giấc ngủ và anh và đồng đội lại bắt đầu những công việc tập luyện hằng ngày.
Ngày nào cũng vậy, đầu giờ sáng, Trường cùng anh em trong Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra các trang thiết bị chữa cháy và CNCH. Cả trăm phương tiện, thiết bị trên xe chữa cháy được để ở vị trí nào, Trường và anh em ở đây đều phải nhớ, phải kiểm tra và thao tác thuần thục. Có như vậy, mỗi khi có sự cố cháy, nổ hay tai nạn xảy ra, việc chữa cháy và CNCH mới được thực hiện nhanh nhất có thể.
Tham gia nghĩa vụ trong CAND đến nay vừa tròn một năm, được huấn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm khắc, bài bản, Trường đã nhanh chóng làm quen, thành thục với công việc, kỹ năng chữa cháy và CNCH. Ở một môi trường vất vả và nguy hiểm như vậy nhưng Trường luôn cảm nhận được niềm tự hào vì được phục vụ trong lực lượng Công an và được phục vụ nhân dân, khi nhân dân cần là các anh có mặt. Bởi trong những tình huống cháy nổ, tai nạn xảy ra, sự có mặt nhanh chóng, kịp thời của các anh đã quyết định sự sống còn của nhân dân.
Anh Trường cũng không thể nào quên vụ cứu cụ già 84 tuổi bị rơi xuống giếng ngày 30/5 vừa qua. Khi đó, anh được lãnh đạo, chỉ huy tổ cứu nạn phân công trực tiếp xuống đáy giếng để cứu nạn nhân lên. Miệng giếng nhỏ chỉ khoảng 50-60cm nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Khi Trường xuống được đáy giếng thì tại đây có rất nhiều gạch đá, sắt thép, yếm khí gây khó thở; lòng giếng thì hẹp, chỉ một người đứng đã khó khăn; trong khi đó, cụ già đã bị mất ý thức, không chủ động được các cử động nên việc thao tác để cứu nạn cũng vô cùng khó khăn. Nhưng nếu chậm thêm một giây, phút nào thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cụ già. Trong điều kiện đó, Trường đã nhanh trí bế cụ ngồi trên đùi mình rồi buộc được dây cứu nạn lên người cụ và sau đó, cùng tổ cứu nạn đưa được cụ lên bờ an toàn.
Thượng tá Nguyễn Minh Tiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “Những phút giây chiến sĩ Trường ở dưới đáy giếng thực hiện nhiệm vụ cứu cụ già là những phút giây mà 20 CBCS trong tổ cứu nạn và người thân cụ già hôm đó như nghẹt thở. Trường được chúng tôi quyết định đưa xuống giếng trực tiếp làm nhiệm vụ bởi Trường có vóc dáng nhỏ, nhanh trí, có kỹ năng cứu nạn tốt. Khi Trường và tổ cứu nạn đưa được nạn nhân lên bờ an toàn, khi đó, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm”.
Niềm vui lớn nhất của chiến sĩ Hứa Văn Trường sau mỗi lần vật lộn, lăn xả với đám cháy, xử trí với những tình huống cứu nạn chính là tính mạng, tài sản của người dân được an toàn. Sau khi kết thúc nhiệm vụ của mình, Trường và đồng đội của anh lại vội vã trở về đơn vị, bắt đầu những công việc huấn luyện hằng ngày.
Trong vòng một năm huấn luyện và làm việc tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bắc Giang, vụ cháy hay vụ tai nạn nào xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là Hạ sĩ Hứa Văn Trường đều có mặt. Những công việc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ từ thực tế ấy đã giúp cho Trường thêm nhiều trải nghiệm với công việc; bồi đắp thêm nhiều kỹ năng trong công tác chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ và thêm cả tình yêu lớn lao đối với nghĩa vụ, nhiệm vụ của một công dân đối với đất nước và nhân dân mình.