'Chiến sĩ quả cảm' đã lan tỏa hình ảnh cao đẹp, bản lĩnh, nhân văn của người chiến sĩ CAND
Sau 15 tập phát sóng, chương trình 'Chiến sĩ quả cảm' do Bộ Công an chỉ đạo, Cục Công tác chính trị phối hợp cùng Zeit Media tổ chức sản xuất đã khép lại vào tối 2/11.
Với chủ đề “Phá sào huyệt “Tử địa trắng”, tập 15 tiếp tục lấy cảm hứng từ chuyên án 18TN và 19TN (chuyên án được xác lập từ năm 2015 và kết thúc vào năm 2018). Tập cuối của chương trình khai thác cuộc truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ẩn náu tại bản Lũng Xá, Tà Dê, cầm đầu là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận (Thuận Chuột) - 2 đối tượng là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng rất lớn từ nước ngoài vào Việt Nam.

Các chiến sĩ nhập vai trong thử thách truy bắt tội trùm tội phạm ma túy trong tập 15.
Tập 15 của chương trình đưa khán giả đến với vùng Tây Bắc với khung cảnh bình yên của vẻ đẹp thiên nhiên cùng sự mộc mạc của người dân địa phương. Tuy nhiên, ẩn bên dưới sương mù núi đá đẹp đẽ đó còn có cả “bản đồ của chết chóc” - nơi “pháo đài tử thần” mọc lên, xăng, khí gas, dây điện giàn như một mê cung chật chờ phát nổ.
Chương trình khai thác nhiều thước phim tư liệu quý giá, những hình ảnh ban đầu khi phát hiện boongke ẩn nấp của tội phạm tại bản làng đến khi lực lượng lập đội hình đồng lòng vẽ nên thế trận thép giữa núi rừng Tây Bắc và những đêm dài nằm rừng. Dù tội phạm manh động cố thủ nhưng thế trận vẫn được kiểm soát, quyết tâm không để cho “cái chết trắng” tồn tại trên mảnh đất của đồng bào.Và khi tiếng súng cuối cùng im bặt, Lóng Luông không còn là “điểm nóng” mà trở thành biểu tượng của niềm tin và tinh thần quả cảm CAND Việt Nam.

Đêm gala khép lại hành trình 15 tập của "Chiến sĩ quả cảm".
Đặc biệt, ở khoảnh khắc kết chặng, khi hành trình khép lại cũng là lúc những người chỉ huy từng kề vai sát cánh cùng các chiến sĩ nhập vai trở lại, mang theo niềm tự hào lặng lẽ và sự tin tưởng dành cho những “người lính” đặc biệt – các nghệ sĩ nhập vai chiến sĩ.
Trong tập cuối, trong đêm gala đặc biệt, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục công tác chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC & CNCH; Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ đã đến dự cùng các nghệ sĩ – những chiến sĩ nhập vai trong chương trình “Chiến sĩ quả cảm”.
Phát biểu tại đêm gala kết thúc mùa đầu tiên của chương trình, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu bày tỏ: “Chiến sĩ quả cảm" là một trong những hoạt động tuyên truyền trọng tâm hướng tới Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. “Chiến sĩ quả cảm” không đơn thuần là một chương trình giải trí mà là cầu nối giữa người dân với lực lượng CAND. Chương trình lan tỏa hình ảnh cao đẹp, bản lĩnh, nhân văn của người chiến sĩ CAND Việt Nam. Chương trình cũng là lời tri ân sâu sắc tôn vinh sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình gala "Chiến sĩ quả cảm".
Thay mặt tất cả 16 chiến sĩ nhập vai, Thành Trung chia sẻ: “Chúng tôi xin cảm ơn với sự tin tưởng của Bộ Công an, các đơn vị đã dành cho chúng tôi có những ngày tháng vô cùng đặc biệt, đáng nhớ trong sự nghiệp của mình”.
Khép lại hành trình mùa đầu tiên, “Chiến sĩ quả cảm” không chỉ ghi lại những thước phim hành động chân thực mà còn khắc sâu trong lòng khán giả tinh thần “Hy sinh thầm lặng - Gìn giữ bình yên” của lực lượng CAND Việt Nam. Từ những ngày đầu tại lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH - nơi người chiến sĩ đối diện với ngọn lửa và nỗi sợ sinh tử trong gang tấc để cứu lấy sự sống của những người xa lạ; đến Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng, chống khủng bố, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - nơi các nghệ sĩ lần đầu cầm vũ khí, học cách tôi luyện ý chí bên trong “lò luyện thép”; rồi đến Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - nơi từng giọt mồ hôi và nỗi sợ được hun đúc nên người chiến sĩ vững vàng trước lằn ranh sinh tử.
Mỗi điểm dừng chân là một dấu mốc trưởng thành, nơi người nghệ sĩ được sống trọn trong tinh thần của người chiến sĩ CAND Việt Nam, hiểu thế nào là lòng quả cảm khi đối mặt hiểm nguy, trách nhiệm khi khoác lên mình màu áo thiêng liêng và tình đồng đội được gắn kết như sợi dây kết nối những trái tim cùng chung lý tưởng “Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”.











