Chiến sĩ Thủ đô hết lòng vì dân

Sau khi bão số 3 quét qua, hoàn lưu bão gây mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực của Thủ đô Hà Nội ngập sâu. Chịu ảnh hưởng đầu tiên là những khu vực ven sông Hồng, sông Nhuệ, sông Bùi...

Chị Đỗ Thúy (sinh năm 1990) ở tổ dân phố 1, phường Cự Khối (quận Long Biên, TP Hà Nội) cho biết: "Nhiều nhà bị ngập sâu hơn 2m. Nhiều năm qua, chưa khi nào nước sông Hồng dâng cao đến mức phải sơ tán. Trưa 11-9, nước bất ngờ dâng cao, tôi vội chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ. Rất may mắn khi các anh bộ đội nghe tin báo đã đến hỗ trợ gia đình kịp thời”.

Thượng tá Trịnh Văn Chiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Long Biên cho biết: "Khi mực nước sông Hồng lên trên mức báo động 2, Ban CHQS quận phối hợp với Lữ đoàn 918 và Trung đoàn 280 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân) điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ hơn 300 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu di dời đến nơi an toàn. Những ngày tới, cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục hỗ trợ địa phương, người dân chống ngập, lụt; gia cố đê điều; tổ chức ứng trực, sẵn sàng xử trí tình huống".

Mưa bão cũng làm địa bàn huyện Mỹ Đức ngập sâu. Khu vực Ao Sen thuộc thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh có hàng chục héc-ta nuôi cá có nguy cơ mất trắng. Nắm được thông tin, Sư đoàn 301 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) lập tức điều động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân bồi đắp, củng cố gần 100m bờ kè. Đến chiều cùng ngày, các ao nuôi cá đã an toàn trước dòng nước dữ. Phải ngâm mình trong nước suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng Trung sĩ Vũ Trọng Quân, thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301) vẫn vui vẻ: “Giúp đỡ nhân dân trong thiên tai bão lũ là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vì nhân dân Thủ đô Hà Nội”.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 280, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) giúp nhân dân di dời khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: LÊ HIẾU

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 280, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) giúp nhân dân di dời khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: LÊ HIẾU

Tại huyện Thanh Trì, mưa lớn cũng làm mực nước sông Hồng dâng cao trên mức báo động 2, 40% các khu dân cư, 100% diện tích sản xuất nông nghiệp tại các xã vùng bãi đều bị ngập trắng. Hết ngày 12-9, Ban CHQS huyện Thanh Trì cùng các lực lượng đóng quân trên địa bàn đã hỗ trợ di chuyển gần 3.000 hộ dân với hơn 8.000 nhân khẩu tại các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; đồng thời phối hợp với địa phương bố trí nơi ăn ở chu đáo để nhân dân sinh hoạt chờ lũ rút. Anh Trần Việt Anh (sinh năm 1990), người dân xã Đông Mỹ cho biết: “Những lúc khó khăn như thế này mới thấy điểm tựa Bộ đội Cụ Hồ đáng quý như thế nào. Biết ơn các anh nhiều lắm”.

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội ghi nhận, biểu dương LLVT Thủ đô đã nỗ lực hết mình giúp nhân dân phòng, chống lụt bão và khẳng định, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Thủ đô cũng đặt tính mạng, sức khỏe của nhân dân lên trên hết".

AN LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/chien-si-thu-do-het-long-vi-dan-794137