Chiêu đuổi du khách của cư dân ngôi làng nổi tiếng Tây Ban Nha

Mệt mỏi vì lượng khách du lịch quá đông và thô lỗ, nhiều người dân ở Hio, Galicia xuống đường đi lại để bày tỏ sự phản đối.

 Người dân đi lại ở đoạn vạch kẻ sang đường nhằm ngăn khách du lịch tới bãi biển.

Người dân đi lại ở đoạn vạch kẻ sang đường nhằm ngăn khách du lịch tới bãi biển.

Chiều 25/8, khoảng 80 người dân địa phương ở làng Hio, Galicia liên tục đi lại ở đoạn vạch kẻ sang đường cho người đi bộ, gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài cho các phương tiện giao thông.

Theo Telegraph, người dân nơi này không hài lòng khi vào những tháng mùa hè, lượng khách du lịch đổ dồn về các bãi biển gây ách tắc giao thông.

"Đây không phải là nỗi ám ảnh sợ khách du lịch, mà là quyền được sống trong yên bình của người dân địa phương", Mercedes Villar, người đứng đầu hiệp hội cư dân Hio tổ chức cuộc biểu tình, cho biết.

Đoàn người đi đi lại lại dưới đường trong khoảng 20 phút khiến một số tài xế phải quay đầu tìm lối đi khác.

Bà Villar cho biết dân làng từng yêu cầu chính quyền địa phương hành động để giảm lưu lượng giao thông nhưng không thành công. Người dân cũng muốn ngăn chặn việc du khách sử dụng bãi biển quá mức, mà theo bà Villar là đang trở nên "xuống cấp".

 Nhiều dân địa phương ở các điểm du lịch Tây Ban Nha công khai "đuổi khách". Ảnh: Alamy.

Nhiều dân địa phương ở các điểm du lịch Tây Ban Nha công khai "đuổi khách". Ảnh: Alamy.

Làng Hio, nằm trên bán đảo Morrazo ở Galicia, nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ, thu hút du khách từ khắp Tây Ban Nha và nước ngoài đến du lịch. Tuy nhiên, người dân địa phương không mấy chào đón sự hiện diện của khách du lịch, đến mức sử dụng cụm từ "fodechinchos" ngày càng nhiều - chỉ những vị khách thô lỗ (thường đến từ Madrid).

Ban đầu, cụm từ này để ám chỉ những khách du lịch ăn cắp sản phẩm đánh bắt của ngư dân địa phương. Theo Anton Losada, nhà văn, nhà báo ở Galicia, hiện "fodechinchos" còn để nói đến những du khách "phớt lờ cảnh báo về thủy triều nguy hiểm" hoặc "không thích nghe dân địa phương nói tiếng Galicia”.

Chủ của Puerto Martina, quán bar-nhà hàng nổi tiếng ở Mera, Galicia, cũng thông báo đóng cửa vào tuần bận rộn nhất trong năm, từ ngày 12 đến ngày 19/8, để tránh "căng thẳng và áp lực" do khách du lịch Tây Ban Nha thô lỗ gây ra. Khi mở cửa lại vào tuần trước, nơi này còn dựng một biển báo với nội dung: "Bạn đang đi vào khu vực cấm fodechinchos”.

Không chỉ người Hio, cư dân địa phương ở một số điểm du lịch nổi tiếng tại Tây Ban Nha cũng mệt mỏi vì khách du lịch quá đông, thô lỗ và đang tìm cách cấm cửa người lạ.

Ví dụ, làng Binibeca Vell trên đảo Menorca, nơi dân số chỉ khoảng 200 người nhưng lại phải đón tiếp gần 800.000 du khách ghé thăm mỗi năm. Tiếng ồn ào cười nói, tiếng bấm máy ảnh và bước chân rầm rập suốt ngày đêm khiến người dân ngao ngán. Một số khách du lịch thậm chí còn trèo lên tường, mái nhà hoặc mở cửa đi vào trong nhà dân để xem ai đang sống ở đó.

Hồi tháng 6, người dân Binibeca Vell quyết định chỉ cho phép du khách tham quan trong khoảng thời gian từ 11h đến 20h. Sau đó, họ sẽ bỏ phiếu xem có nên cấm hoàn toàn du khách hay không.

Một số thị trấn ở Mallorca và Ibiza cũng hạn chế bán rượu sau 21h30 hay áp dụng lệnh cấm uống rượu trên đường phố để giảm tác động tiêu cực từ du lịch.

Mai An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/chieu-duoi-du-khach-cua-cu-dan-ngoi-lang-noi-tieng-tay-ban-nha-post1494514.html