Chiều tháng tư qua cầu Dinh Ông – thơ ĐẶNG VĂN THƠM

Ngày xuân phân sao mưa không về nữa

Hay đợi mây ngàn chia sẻ với dòng sông?

Buổi sáng quân về lội lạch sâu, lạch cạn

Nay đất nước yên bình bãi bờ xanh ngắt Dinh Ông(*)

Nhớ tháng tư đi qua bến đò Lò Giấy(*)

Pháo nổ rền vang trận địa xa xa

Màu cờ đỏ in rợp trời Nhạn Tháp

Trọn niềm vui nước mắt mẹ chan hòa

Ta phải lòng nhau từ xuân năm cũ

Nay tháng tư về yêu dấu thêm

Trời xanh chim hót nghe xao xuyến

Ôm cả vào lòng nỗi ấm êm.

Bấy nhiêu năm gần nhà xa ngõ

Kè đá chắn bờ thương con nước buồn vui,

Những cây cầu nối hai bờ gần lại

Hạt mùa gieo phía Hòn Kén(*) đâm chồi…

---------

(*) Tên các địa danh ở huyện Phú Hòa, Tây Hòa, cũng là vùng giải phóng trước năm 1975 ở Phú Yên.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/239267/chieu-thang-tu-qua-cau-dinh-ong-%E2%80%93-tho-dang-van-thom.html