Chiều thu tháp Nhạn – thơ NGUYỄN BÁ THUYẾT

Dáng ai áo thắm trên cầu

Nghiêng nghiêng tháp cổ nhuốm màu thời gian

Gió lùa sóng nước mênh mang

Thương em thương đến ngập tràn sông Ba

Sườn đồi vừa nhú bông hoa

Tiếng chim bìm bịp sao mà thân thương

Thả hồn neo chút vấn vương

Bóng đôi thuyền nhỏ trong sương lững lờ

Dệt hồn lữ khách nên thơ

Bên đường ai đó đang chờ đợi ai

Cuộc đời rộng mở tương lai

Chiều thu phố xá khoan thai ngọt ngào!...

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/246534/chieu-thu-thap-nhan-%E2%80%93-tho-nguyen-ba-thuyet.html