Chìm phà chở hơn 350 người khiến ít nhất 18 người thiệt mạng

Ít nhất 18 người thiệt mạng và 24 người vẫn mất tích sau khi một phà chở hơn 350 người bị chìm ngoài khơi miền Nam Philippines rạng sáng 26/1. Công tác tìm kiếm cứu nạn hiện vẫn đang được Lực lượng Tuần duyên Philippines khẩn trương triển khai trong điều kiện biển động.

Một chiếc phà chở hơn 350 người đã bị chìm vào rạng sáng 26/1 ngoài khơi miền Nam Philippines, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 24 người hiện vẫn mất tích, theo thông tin từ Lực lượng Tuần duyên Philippines.

Chiếc phà mang tên MV Trisha Kerstin 3 đang trên hành trình từ thành phố Zamboanga, thuộc đảo Mindanao, tới đảo Jolo thì gặp nạn. Theo thông báo chính thức, con tàu đã phát tín hiệu cầu cứu vào khoảng 1h50 sáng, tức hơn 4 giờ sau khi rời cảng Zamboanga.

Lực lượng chức năng cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, khu vực biển nơi phà di chuyển có sóng lớn và thời tiết không thuận lợi. Theo lời kể của các nạn nhân sống sót, mặt biển động mạnh, khiến con tàu gặp khó khăn trong quá trình hành trình.

Các đoạn video do Thống đốc tỉnh Basilan công bố cho thấy nhiều hành khách sống sót, trong tình trạng không mang giày dép, được quấn chăn giữ ấm và đưa lên cáng cứu thương. Trong khi đó, thi thể các nạn nhân xấu số được chuyển đi trong các túi đựng thi thể, phản ánh mức độ nghiêm trọng của thảm họa.

Chìm phà chở hơn 350 người khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Ảnh: CNA/Facebook/Daryll Canillo

Chìm phà chở hơn 350 người khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Ảnh: CNA/Facebook/Daryll Canillo

Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Lực lượng Tuần duyên Philippines, ít nhất 317 người đã được cứu sống. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục khi 24 người vẫn chưa được tìm thấy. Các đội cứu nạn đang triển khai đồng thời lực lượng trên biển và trên không để rà soát khu vực phà bị chìm.

Bà Sheryl Balondo, một nhân viên cứu hộ tại thành phố Isabela, một trong hai địa phương tiếp nhận các nạn nhân sống sót, cho biết văn phòng của bà đã nhận hơn 100 cuộc gọi từ người thân của hành khách trên phà. Theo bà, nhiều gia đình đang trong tình trạng lo lắng, liên tục tìm kiếm thông tin về người thân.

“Chúng tôi cảm thấy nặng trĩu mỗi khi nhấc máy. Qua giọng nói, có thể cảm nhận rõ sự hoảng loạn và bất an của họ,” bà Balondo chia sẻ, đồng thời cho biết danh sách hành khách chính thức vẫn chưa thể hoàn tất do hoạt động tìm kiếm cứu nạn còn đang diễn ra.

Theo điều tra ban đầu, chiếc MV Trisha Kerstin 3, con tàu ba tầng dài khoảng 44m, đã bị chìm ở vị trí cách đảo Baluk-Baluk, thuộc tỉnh Basilan, khoảng 5km về phía Đông. Đây là khu vực nằm trong chuỗi các đảo ngoài khơi bán đảo Zamboanga.

Đáng chú ý, tuyến đường mà con tàu gặp nạn lần này gần trùng với tuyến nơi từng xảy ra một thảm họa hàng hải nghiêm trọng vào năm 2023. Khi đó, một vụ hỏa hoạn trên phà Lady Mary Joy 3 đã khiến 31 người thiệt mạng. Cả hai con tàu đều thuộc sở hữu của Aleson Shipping Lines, một công ty vận tải biển có trụ sở tại địa phương.

Lực lượng chức năng Philippines cho biết sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc sau khi hoàn tất công tác cứu nạn. Trong bối cảnh nhiều vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng từng xảy ra tại Philippines, giới chức nước này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn hàng hải, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu.

Phương Anh (Theo CNA)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chim-pha-cho-hon-350-nguoi-khien-it-nhat-18-nguoi-thiet-mang-31920.html