Chìm sà lan, thuyền trưởng khóc lặng chứng kiến 2 con mất tích

Tại hiện trường vụ sà lan chìm làm hai con mất tích, vị thuyền trưởng ngồi khóc lặng khiến nhiều người xót xa.

Ngày 11/2, lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng đang nỗ lực tìm kiếm 2 cháu bé con của thuyền trưởng mất tích trong vụ chìm sà lan trên sông Hậu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/2, anh Trần Vĩnh Xuyên (38 tuổi, thuyền trưởng, ngụ huyện Long Phú, Sóc Trăng) điều khiển sà lan chở cát trên sông Hậu, hướng Cần Thơ về Sóc Trăng.

Hiện trường vụ chìm sà lan

Hiện trường vụ chìm sà lan

Trên sà lan có vợ và con của anh Xuyên gồm chị Nguyễn Ngọc Lành (32 tuổi), cháu Trần Thị Giàu (12 tuổi), Trần Vĩnh Tiến (9 tuổi) và Trần Thị Kim Ngân (5 tuổi).

Khi về đến ngã ba sông, đoạn đầu Cù Lao Dung giáp ranh giữa huyện Tiểu Cần (Trà Vinh), anh Xuyên đánh lái sang phải cho sà lan chuyển hường về Sóc Trăng thì xảy ra sự cố khiến sà lan bị lật.

Lúc này, anh Xuyên gọi cho vợ con biết để nhảy khỏi sà lan. Nghe tiếng gọi, cháu Giàu chạy lên với anh Xuyên và cả hai cha con nhảy xuống sông, được người dân cứu sống.

Còn chị Lành bế cháu Ngân, dắt cháu Tiến chạy ngược về hường mũi sà lan tìm đường thoát nhưng bị ngã nên hai cháu nhỏ tuột khỏi tay, đúng lúc sà lan chìm xuống dòng sông làm cả 3 mẹ con bị mắc kẹt lại.

Anh Xuyên đau khổ ngồi khóc khi chứng kiến hai con mất tích. Ảnh: CAND

Anh Xuyên đau khổ ngồi khóc khi chứng kiến hai con mất tích. Ảnh: CAND

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CH-CN Công an tỉnh Sóc Trăng điều phương tiện chuyên dụng và cán bộ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng lặn tìm kiếm nạn nhân và phát hiện chị Lành vẫn còn sống trong khoang sà lan nên đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Lực lượng chức năng đã lặn tìm trong khoang sà lan nhưng không thấy cháu Tiến và Ngân.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ vụ việc và tổ chức tìm kiếm 2 cháu Tiến, Ngân.

T.Chí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/chim-sa-lan-thuyen-truong-khoc-lang-chung-kien-2-con-mat-tich-615617.html