Chinh phục 'Sống lưng khủng long' vùng Đông Bắc

Bình Liêu khoác lên mình một vẻ đẹp hoang sơ với những cung đường trải dài bất tận, nghiêng mình bên những thảo nguyên xanh rì làm nao lòng du khách tới đây.

Đường lên tới cột mốc 1305 thuộc địa phận huyện Bình Liêu, Quảng Ninh nổi tiếng hiểm trở và được mệnh danh là một trong những "sống lưng khủng long" khó chinh phục nhất miền Bắc.

Sau khi nơi đây trở thành một địa điểm nổi tiếng, người ta đã cho xây dựng thêm một đường thang bộ với chiều dài 1,8km và tổng số bậc dự kiến sẽ được hoàn thành trong thời gian sắp tới là 2.000 bậc.

Sở dĩ được ví như "Vạn Lý Trường Thành" vì nó nằm ngay trên cung đường tuần tra biên giới phân chia hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Đứng từ trên đỉnh cột mốc, du khách có thể bao trọn tầm nhìn với thiên nhiên và núi rừng đẹp như một bức tranh ẩn hiện trong mây mờ.

Con đường ở Bình Liêu nối tới các xã ngoằn ngoèo như một dải lụa mềm vắt ngang qua núi,hòa lẫn giữa rừng cây và núi non trùng điệp.

Cung đường đẹp như tranh vẽ ở Bình Liêu

Cung đường đẹp như tranh vẽ ở Bình Liêu

Bình Liêu còn được mệnh danh là "Sapa" thu nhỏ

Bình Liêu còn được mệnh danh là "Sapa" thu nhỏ

Bình Liêu mỗi mùa lại có một vẻ đẹp riêng. Nếu đến Bình Liêu vào mùa hè, du khách có thể say mê với khung cảnh xanh mướt của màu cỏ phủ rộng trên những quả đồi, triền núi. Mùa thu ở nơi đây lại là lúc hoa lau nở rộ, khoe sắc...

Bên cạnh đó, Bình Liêu cũng có những lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc: Mùa Xuân có lễ hội đình Lục Nà, hội hát Soóng Cọ giao duyên, mùa Đông lại có lễ hội hoa Sở, lễ mừng cơm mới.

Chính những nét hoang sơ, mộc mạc và chân chất đã thu hút du khách tới vùng đất Bình Liêu

Trang Vũ

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/chinh-phuc-song-lung-khung-long-vung-dong-bac-519828.html