Loạt ảnh hiếm về Trung thu Hà Nội hơn 100 năm trước

Loạt ảnh về Trung thu trên phố Hàng Gai - Hà Nội năm 1915 qua ống kính của Nhiếp ảnh gia người Pháp đã cho chúng ta cái nhìn chân thực nhất về những món đồ chơi cũng như không khí rằm tháng 8 một thời.

 Tết Trung thu đã có từ rất lâu đời và luôn là dịp lễ lớn được trẻ con người lớn háo hức mong chờ. Vào những năm đầu thế kỷ 20, ở Hà Nội, ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, trẻ con đã được bố mẹ đưa lên Hàng Gai, Hàng Mã ngắm và mua đồ chơi. (Ảnh: Leon Busy)

Tết Trung thu đã có từ rất lâu đời và luôn là dịp lễ lớn được trẻ con người lớn háo hức mong chờ. Vào những năm đầu thế kỷ 20, ở Hà Nội, ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, trẻ con đã được bố mẹ đưa lên Hàng Gai, Hàng Mã ngắm và mua đồ chơi. (Ảnh: Leon Busy)

 Hàng Gai và Hàng Mã là hai phố bán đồ chơi truyền thống phong phú và lớn nhất Hà Nội thời bấy giờ. (Ảnh: Leon Busy)

Hàng Gai và Hàng Mã là hai phố bán đồ chơi truyền thống phong phú và lớn nhất Hà Nội thời bấy giờ. (Ảnh: Leon Busy)

 Đồ chơi trung thu được ưa chuộng nhất thời xưa là đèn ông sao được làm thủ công và rất đơn sơ, chưa hiện đại như bây giờ. (Ảnh: Leon Busy)

Đồ chơi trung thu được ưa chuộng nhất thời xưa là đèn ông sao được làm thủ công và rất đơn sơ, chưa hiện đại như bây giờ. (Ảnh: Leon Busy)

 Qua ống kính của Nhiếp ảnh gia Leon Busy, những thước phim đã mở ra cánh cổng về quá khứ, về những sạp hàng bán đồ chơi truyền thống đủ màu mà trẻ con thời bấy giờ ai cũng mê mẩn. (Ảnh: Leon Busy)

Qua ống kính của Nhiếp ảnh gia Leon Busy, những thước phim đã mở ra cánh cổng về quá khứ, về những sạp hàng bán đồ chơi truyền thống đủ màu mà trẻ con thời bấy giờ ai cũng mê mẩn. (Ảnh: Leon Busy)

 Các loại đồ chơi Trung thu ngày xưa dù được ông bà ta hoàn toàn làm thủ công nhưng rất tinh xảo và có tính thẩm mỹ cao. (Ảnh: Leon Busy)

Các loại đồ chơi Trung thu ngày xưa dù được ông bà ta hoàn toàn làm thủ công nhưng rất tinh xảo và có tính thẩm mỹ cao. (Ảnh: Leon Busy)

 Ngoài ra còn có đồ chơi làm bằng sắt tây cũng khiến lũ trẻ háo hức và đòi bố mẹ mua bằng được. (Ảnh: Leon Busy)

Ngoài ra còn có đồ chơi làm bằng sắt tây cũng khiến lũ trẻ háo hức và đòi bố mẹ mua bằng được. (Ảnh: Leon Busy)

 Một cửa hiệu bán đèn lồng và đồ chơi Trung thu năm 1915 trên phố Hàng Gai, Hà Nội. (Ảnh: Leon Busy)

Một cửa hiệu bán đèn lồng và đồ chơi Trung thu năm 1915 trên phố Hàng Gai, Hà Nội. (Ảnh: Leon Busy)

 Ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, trẻ con đã được bố mẹ đưa lên phố Hàng Gai, Hàng Mã ngắm và mua đồ chơi. (Ảnh: Leon Busy)

Ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, trẻ con đã được bố mẹ đưa lên phố Hàng Gai, Hàng Mã ngắm và mua đồ chơi. (Ảnh: Leon Busy)

Những món đồ chơi ngày ấy tuy chưa quá đa dạng nhưng đều có tính thẩm mỹ cao. (Ảnh: Internet)

Những món đồ chơi ngày ấy tuy chưa quá đa dạng nhưng đều có tính thẩm mỹ cao. (Ảnh: Internet)

 2 đứa trẻ cùng nhau chơi chiếc đèn lồng cá chép. (Ảnh: Leon Busy)

2 đứa trẻ cùng nhau chơi chiếc đèn lồng cá chép. (Ảnh: Leon Busy)

Trầm Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/loat-anh-hiem-ve-trung-thu-ha-noi-hon-100-nam-truoc-2029479.html