Chính thức khởi công đền thờ liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ

Ngày 18/7, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh), phối hợp cùng Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã chính thức khởi công đền thờ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại lòng hồ Kẻ Gỗ.

 Lễ khởi công xây dựng đền thờ liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ.

Lễ khởi công xây dựng đền thờ liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Viết Ninh, Trưởng ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cho biết đây là một dự án tâm linh được phát động, quản lý và điều hành bởi Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, trên cơ sở sự cho phép của UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng.

“Sau lễ khởi công này, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành đền thờ chính vào thời điểm kỷ niệm 50 năm trận chiến Libi (7/1/1973 – 7/1/2023) và tiến tới hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2023. Đây sẽ là nén tâm nhang thành kính của tất cả chúng ta kính dâng lên vong linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc”, ông Ninh nói.

Trong thời gian qua, thông qua Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, một số tổ chức, cá nhân đã chủ động tài trợ cho dự án này. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cũng đã và đang tiếp tục kêu gọi tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trên cả nước để tiếp tục triển khai xây dựng toàn bộ Khu tưởng niệm.

Theo ông Hoàng Anh Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, trong 3 năm qua, ông cùng nhiều đoàn công tác đã về đây nhiều lần để được chứng kiến, cảm nhận tâm nguyện lớn lao của lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ trong việc cùng thắp lên một nén tâm nhang giữa lòng hồ Kẻ Gỗ.

Ông Hoàng Anh Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance.

Ông Hoàng Anh Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance.

"Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhiều hơn cả tuổi của thế hệ chúng tôi. Nhưng, không có sự hy sinh của các bác, các anh, các chị thì chúng ta không thể có hòa bình, không thể có một đất nước thống nhất, phát triển của ngày hôm nay.

Trong niềm tri ân các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong, chúng tôi muốn bày tỏ sự biết ơn đối với các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên, xã Cẩm Mỹ đã hết lòng ủng hộ cho dự án này. Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ thầm lặng của các nhà tài trợ là doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên cả nước", ông Hoàng Anh Minh nhấn mạnh.

Kết thúc bài phát biểu, ông Minh nhắc lại lời bài hát "Màu hoa đỏ" của nhạc sỹ Thuận Yến với câu hát: "Ngọn núi nơi anh ngã xuống, rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa, rực cháy lên…" và bày tỏ niềm tin màu hoa đỏ của sự tri ân, của tinh thần đền ơn đáp nghĩa, của tinh thần uống nước nhớ nguồn, sẽ mãi cháy lên trong lòng tất cả mọi người, đặc biệt là với các thế hệ trẻ.

Cũng tại lễ khởi công, lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp, hỗ trợ tối đa cho đơn vị thi công dự án là Công ty Cổ phần TVXD Bảo Phát để sớm hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật.

Hơn 50 năm trước, để phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kế hoạch xây dựng tuyến đường 21, 22 và sân bay dã chiến Libi tại khu vực lòng hồ Kẻ Gỗ ngày nay đã được tiến hành, tạo ra một huyết mạch giao thông mới chi viện cho chiến trường miền Nam.

Các công trình này đã ghi dấu những chiến công và sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sỹ, lực lượng thanh niên xung phong và người dân địa phương. Đặc biệt, tại sân bay Libi, đã diễn ra một trận tập kích ác liệt của không quân Mỹ, gây nhiều thương vong cho quân dân miền Bắc.

Trong thời gian qua, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã lặng lẽ kiếm tìm và kết nối, gặp gỡ nhiều nhân chứng để tạm thời có được danh sách 28 thanh niên xung phong và 32 liệt sỹ đã hy sinh tại mặt trận này.

Nghi Xuân

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/chinh-thuc-khoi-cong-den-tho-liet-sy-tai-ho-ke-go-20180504224271157.htm