Chính trị gia qua đời do sập ban công khi đang ăn mừng chiến thắng

Một phó thị trưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ qua đời vì bị thương nặng do sự cố sập ban công khi cùng các thành viên đảng mình ăn mừng chiến thắng bầu cử.

Mehmet Palaz, phó thị trưởng Tavas, đang ăn mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử lớn của Đảng Nhân dân Cộng hòa (thường được gọi là CHP) tại một quận ở phía tây hôm 31/3 thì ban công bất ngờ đổ sập. Những người chứng kiến kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng nhiều người ngã từ ban công tầng một xuống con phố bên dưới.

Theo tờ Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ, Palaz và 7 thành viên trong đảng đã bị thương sau sự cố trên, trong đó ba người được cho là trong tình trạng nghiêm trọng. Nhân viên y tế từ các bệnh viện gần đó đã tới hiện trường để chăm sóc cho các nạn nhân.

Hiện trường vụ sập ban công khiến ông Palaz tử vong. Ảnh: unn.ua

Hiện trường vụ sập ban công khiến ông Palaz tử vong. Ảnh: unn.ua

Palaz, 60 tuổi, người bị thương nặng ở đầu, được điều trị tại bệnh viện bang Tavas nhưng sau đó được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Pamukkale. Tuy nhiên, ông qua đời sáng hôm sau.

Thi thể Palaz được bàn giao cho gia đình sau khi các quan chức ở nhà xác tiến hành khám nghiệm. Tang lễ của ông được tổ chức tại nhà thờ Hồi giáo Mestanaga ở Tavas vào ngày 1/4. Thông thường, người Hồi giáo thường chôn cất thi thể chỉ một ngày sau khi họ qua đời. Nhiều quan chức đảng đã đến dự đám tang của Palaz và bày tỏ lòng kính trọng đối với ông trên mạng xã hội.

Nghị sĩ CHP Gülizar Biçer Karaca ca ngợi Palaz trong một tuyên bố trên Facebook ngày 1/4, cho biết: "Đêm qua, chúng tôi đã mất đi người quản lý Mehmet Palaz, người bị thương nặng do sập ban công trong lễ chúc mừng chiến thắng ở quận Tavas của chúng tôi. Mehmet Palaz, cuộc đấu tranh anh đã nỗ lực trong nhiều năm với sự kiên nhẫn và không mệt mỏi lẽ ra không thể kết thúc vào ngày hôm nay. Mehmet Palaz, người anh em của tôi, chúng ta đã làm được. Sẽ còn nhiều khoảnh khắc và kỷ niệm khiến chúng ta mỉm cười. Anh ra đi quá sớm. Tôi thực sự rất buồn. Mong anh yên nghỉ".

Ông Palaz bị thương nặng ở đầu sau vụ tai nạn. Ảnh: Mirror

Ông Palaz bị thương nặng ở đầu sau vụ tai nạn. Ảnh: Mirror

Sau lễ tang, thị trưởng Merkezefendi Seniz Dogan đã viết trên mạng xã hội: "Chúng tôi chia tay người anh em thân yêu của chúng tôi, Mehmet Palaz, phó thị trưởng quận Tavas, trong chuyến hành trình cuối cùng của anh ấy. Cầu xin thánh Allah thương xót Mehmet Palaz. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình và những người thân yêu của anh".

Kết quả bầu cử địa phương giáng một đòn nặng nề vào Tổng thống đương nhiệm Recep Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, người đặt nhiều hy vọng vào Đảng AK ở thủ đô Ankara và thành phố lớn nhất Istanbul. Thay vào đó, CHP đã giành chiến thắng ở cả hai thành phố trong khi đảng đối lập cũng giành được chiến thắng ở một số khu vực.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chinh-tri-gia-qua-doi-do-sap-ban-cong-khi-dang-an-mung-chien-thang-172240406220111922.htm