Chó cưng của tài tử Alain Delon thoát số phận bị chôn cùng chủ

Trước khi qua đời vào ngày 18/8, tài tử Alain Delon tuyên bố đã chuẩn bị lăng mộ cho mình và chó cưng. Nếu ông chết trước, ông sẽ yêu cầu bác sĩ an tử để chó cưng đi cùng.

Alain Delon, tài tử của điện ảnh Pháp, đã qua đời ở tuổi 88 vào hôm 18/8. Ông là một trong những ngôi sao vướng nhiều tai tiếng trong suốt sự nghiệp của mình.

Delon khiến dư luận phẫn nộ khi từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Paris Match hồi tháng 1/2018 rằng đã chuẩn bị một lăng mộ cho mình cùng chó cưng tên Loubo - chú chó chăn cừu Bỉ mà Delon từng nói rằng ông "yêu như con".

"Nếu tôi chết trước, tôi sẽ yêu cầu bác sĩ thú y an tử để chúng tôi ra đi cùng nhau", ông tuyên bố.

Loubo cuối cùng đã may mắn thoát khỏi bị an tử sau khi yêu cầu của Delon nhận về phản ứng dữ dội từ các nhà hoạt động vì quyền động vật ở Pháp.

La SPA, một tổ chức bảo vệ động vật của Pháp, đã ra tuyên bố vào ngày 19/8 rằng tổ chức này lên án hành động "an tử cho con chó của mình" của Delon.

 Delon và chú chó cưng Loubo trong một tấm ảnh tư liệu. Ảnh: Puplico.

Delon và chú chó cưng Loubo trong một tấm ảnh tư liệu. Ảnh: Puplico.

"Cuộc sống của một con vật không nên phụ thuộc vào con người", La SPA cho biết, nói thêm rằng họ sẽ tiếp nhận Loubo và tìm cho chú chó một ngôi nhà và gia đình mới.

Delon đã chia sẻ với tờ Paris Match vào năm 2018 về "mối quan hệ đặc biệt" của ông với Loubo, "chú chó cuối đời" mà ông nuôi. Delon cũng nêu chi tiết về kế hoạch để Loubo được an tử cùng mình khi ông chết.

"Nó sẽ được tiêm một mũi để ngủ trong vòng tay tôi", ông nói.

Sau cái chết của Delon, mối lo ngại về tương lai bất định của Loubo và nguy cơ bị an tử của nó ngày càng tăng. Sau đó, Brigitte Bardot Foundation - tổ chức bảo vệ quyền động vật mang tên cựu ngôi sao điện ảnh Brigitte Bardot sáng lập - đã vào cuộc.

"Đừng lo lắng cho Loubo", tổ chức này cho biết một ngày sau khi Delon qua đời trong các bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tổ chức của Bardot cho biết họ đã nhận được nhiều tin nhắn từ những người ủng hộ về tương lai của Loubo và chia sẻ một số tin tức đáng mừng từ gia đình Delon. Theo đó, những người thân yêu của Delon đã xác nhận họ sẽ chăm sóc Loubo.

"Tất nhiên Loubo sẽ không bị an tử", tổ chức này nói thêm, đồng thời nhắc đến 3 người con của Delon là Anouchka, Anthony và Alain-Fabien, tất cả đều là diễn viên.

Vào cuối tuần, Bardot và quỹ của bà cũng đã vinh danh Delon, di sản điện ảnh của ông và tình cảm của ông dành cho động vật. "Alain hiểu được mối liên kết sâu sắc giữa con người và động vật", quỹ đã viết trong một tuyên bố vào ngày 18/8.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cho-cung-cua-tai-tu-alain-delon-thoat-so-phan-bi-chon-cung-chu-post1493177.html