Chó cưng nhai 70 viên thuốc kháng viêm vì tưởng là kẹo khiến chủ tốn tiền chạy chữa

Chú chó này đã nhai hộp thuốc kháng viêm của chủ và tưởng đó là kẹo nên nuốt hết hơn 70 viên. Không chỉ khiến chủ không có thuốc dùng mà 'báo thủ' này còn làm cho người chủ phải bỏ ra khoản tiền lớn để chạy chữa cho 'ẻm'.

Một chú chó Shiba đã "vui miệng" ăn hết hơn 70 viên thuốc ibuprofen (thuốc kháng viêm) của chủ và phát bệnh, khiến người chủ phải vất vả lo chạy chữa.

Cô chủ của chú chó này mang họ Liu, ở tỉnh Hồ Nam - kể với trang China.com.cn rằng mới đây, chó cưng của cô trốn ra khỏi chuồng và ăn hộp thuốc ibuprofen.

Theo lời cô Liu, bình thường cô cất kỹ thuốc trong một tủ riêng, nhưng hôm đó có người bạn đến nhà cho một hộp thuốc nên cô để trên bàn rồi ra ngoài tiễn bạn. Khi quay vào nhà, cô thấy cửa chuồng chó mở tung và chó cưng của cô đang nhai hộp thuốc.

“Nhìn thấy vậy, tôi nghĩ ngay rằng hẳn nó đã nuốt các viên thuốc rồi. Hộp thuốc đó có 100 viên thuốc bọc đường, chó của tôi vốn thích ăn đồ ngọt nên có lẽ tưởng là kẹo”.

Đếm số thuốc còn lại, cô Liu thấy chỉ còn hơn 20 viên, chứng tỏ “báo thủ” chó cưng đã ăn hết hơn 70 viên.

Số thuốc còn lại. Ảnh: Weibo.

Số thuốc còn lại. Ảnh: Weibo.

Cô lập tức dùng nước xà phòng để bắt chú chó nôn ra rồi đưa nó đến phòng khám thú y. Đến lúc này, chú chó vẫn có vẻ bình thường, nhưng trên đường về thì nó bắt đầu nôn ra một số viên thuốc. Tuy nhiên, đến tối, tình trạng của chú chó bắt đầu tệ hơn. Nó nôn nhiều, có vẻ mất phương hướng, đi lại loạng choạng, có lúc gần như ngất xỉu. Cô Liu phải đưa nó đến bệnh viện lớn.

Nhờ phản ứng nhanh của cô Liu mà chú chó đã được điều trị kịp thời và ổn định trở lại. Tiền viện phí cho chú chó là 5.000 tệ (gần 17 triệu đồng).

Chú chó được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Weibo.

Chú chó được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Weibo.

Câu chuyện này được cô Liu đăng trên mạng xã hội và netizen Trung Quốc đã để lại những bình luận hài hước như:

““Báo thủ” nhà tôi thì nuốt hết số axit folic mà tôi chuẩn bị cho thai kỳ của mình”.

“Chó nhà tôi lại rất khó uống thuốc. Nếu nó phải uống thuốc, tôi có giấu viên thuốc vào miếng xúc xích thì nó cũng ăn xúc xích rồi nhè thuốc ra, không hiểu sao chó nhà bạn lại ăn hết hơn 70 viên thuốc được”.

“Khi nhà có thú cưng thì tốt nhất là phải cất kỹ các loại thuốc, nếu không là sẽ tổn thương cả thú cưng lẫn cái ví đấy”.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/cho-cung-nhai-70-vien-thuoc-khang-viem-vi-tuong-la-keo-khien-chu-ton-tien-chay-chua-post1572472.tpo