Chờ đến bao giờ!

Chờ gì rứa Tư?

- À, chờ trường. Hôm rồi, Tư nghe bà con khu Hòa Xuân (Đà Nẵng) than thở quá, bảo cả khu vực rộng lớn với 12 ngàn dân từ Võ Chí Công đến Nguyễn Đình Thi không có nổi cái trường cấp 1, cấp 2. Sáng sáng chiều chiều đưa đón con qua bên kia sông Cẩm Lệ học hành, cầu Hòa Xuân thị kẹt cứng, đến khổ.

- Kể cũng lạ, nhiều nơi như Liên Chiểu, Thanh Khê khó mở rộng trường lớp vì thiếu quỹ đất, thiếu kinh phí, chứ bên Hòa Xuân quỹ đất quy hoạch giáo dục có thiếu đâu.

- Người dân ý kiến miết, nhưng địa phương bảo trường lớp ở khu sinh thái Hòa Xuân do chủ đầu tư dự án đô thị xây dựng. Vậy là cứ chờ thôi!

- Đâu chỉ câu chuyện trường lớp bên khu đô thị mới như Hòa Xuân phải chờ, Bề Tui thấy có những dự án quy hoạch trên 20 năm (ga đường sắt mới ở Liên Chiểu, Làng đại học) hoặc dự án triển khai giải tỏa trên dưới 20 năm chưa xong (Trục I Tây Bắc), còn dự án dang dở, chậm tiến độ vài năm là bình thường. Người dân sống khổ sở trong các vùng quy hoạch, bên các dự án dang dở, chậm trễ… vẫn phải dài cổ chờ.

- Nhân chuyện “chờ”, Tư còn thấy cái đề án mở rộng kiệt hẻm ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) cũng chờ dài cổ từ 13 năm nay mà có chuyển biến gì đâu. Cả quận có khoảng 100km kiện hẻm, đa số rất nhỏ, không đảm bảo chữa cháy, cứu hộ, vì thế TP có Quyết định 198 xác định lộ giới quy định xây dựng nhà trong kiệt (xây lùi vào) để có quỹ đất mở rộng kiệt, hẻm. Tuy nhiên, vì nhiều bất cập, chưa kiệt, hẻm nào được mở rộng lộ giới toàn tuyến.

- Có nhiều cái chờ đợi đến sốt ruột, phải kiên nhẫn lắm lắm ấy. Chẳng hạn như cái Nhà máy nước Hòa Liên, là dự án thuộc loại cấp bách phải đầu tư công, nhưng làm xong vài tháng rồi vẫn chưa khai thác, vẫn chờ. Rồi cái Trạm trung chuyển rác Lê Thanh Nghị xong hơn nửa năm rồi, giờ cũng chờ, chưa đưa vào vận hành chính thức. Hay như cái Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, rề rà kéo rê mãi trong khi hàng ngàn cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư đang dài cổ chờ được thuê đất trong cụm công nghiệp để di dời!

- Còn nữa, thiết thực như cái vụ giải tỏa nhà tập thể xuống cấp mức nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe trực tiếp của người dân, nhưng cũng dai dẳng miết, chờ đợi miết!

- Sao nghe ra toàn những chuyện phức tạp, rứa phải chờ giải quyết từng cái một thôi!

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cho-den-bao-gio-post271389.html