Cho đi là còn mãi

'Tôi luôn động viên những người có suy nghĩ lo lắng sẽ thiếu máu khi đi hiến máu, vì họ chưa hiểu đầy đủ về vòng tuần hoàn sinh học của cơ thể, khi hiến máu xong sẽ sản sinh nguồn máu mới' - anh Trịnh Văn Trung, y sĩ đa khoa Trạm Y tế xã An Khương, huyện Hớn Quản bộc bạch.

Với kiến thức y khoa được học ở trường, anh Trung thường giải thích cho mọi người, nhất là một số người chưa nhận thức đầy đủ hiểu rằng hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe; tăng cân sau hiến máu có thể đến từ nguyên nhân do tâm lý ăn để bù máu; một số người cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt lúc mới hiến máu sẽ nhanh qua và việc sản sinh nguồn máu mới sẽ giúp cơ thể bình thường trở lại.

Anh Trung bắt đầu hiến máu từ thời sinh viên. Từ “đi để vui” thì giờ đã trở thành “đi để cho”. Anh nhận thấy bản thân cần cho đi giọt máu hồng để đem đến nhiều hơn cơ hội sống với những trường hợp cần máu; đồng thời ý thức bản thân phải làm gương, bởi anh là y sĩ, am hiểu về y khoa thì người khác càng tin tưởng hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh Trung chia sẻ: Tôi không có suy nghĩ lớn lao gì. Mình có sức khỏe, tranh thủ được lúc nào hiến lúc đó, tạo điều kiện cho ngân hàng máu phong phú, đầy đủ hơn, để có nguồn máu cấp cứu kịp thời người bệnh.

Y sĩ Trịnh Văn Trung, Trạm Y tế xã An Khương, huyện Hớn Quản luôn tâm niệm có sức khỏe thì vẫn tham gia hiến máu, bởi cho đi là còn mãi

Y sĩ Trịnh Văn Trung, Trạm Y tế xã An Khương, huyện Hớn Quản luôn tâm niệm có sức khỏe thì vẫn tham gia hiến máu, bởi cho đi là còn mãi

Từ năm 2011, khi vào làm việc tại Trạm Y tế xã An Khương, đều đặn đợt hiến máu nào trong năm anh Trung cũng tham gia, trừ trường hợp bất khả kháng. Theo đó, mọi sự chuẩn bị về thời gian, sắp xếp công việc cơ quan, giữ gìn sức khỏe, đi ngủ sớm, không uống rượu để đảm bảo chất lượng máu đều được anh chuẩn bị chu đáo. Bây giờ, hễ mỗi lần có đợt hiến máu mà không đi được là anh cảm thấy khó chịu, bứt rứt.

Ngoài giờ làm việc chuyên môn, anh Trung còn tranh thủ tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi, có thể bên ly cà phê với bạn bè dịp cuối tuần để lan tỏa nghĩa cử cao đẹp. Đến nay, anh Trung cũng không nhớ đã hiến máu bao nhiêu lần, chỉ biết được ghi nhận qua bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020.

Ông Trần Văn Sinh, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Khương cho biết: Anh Trung rất tích cực tham gia hiến máu. Anh còn vận động, tuyên truyền để lan tỏa tinh thần hiến máu đến với nhiều người.

“Còn sức khỏe, có thời gian là tôi còn nhiệt huyết hiến máu. Nhiều người lớn tuổi vẫn đi hiến máu thì sao tuổi trẻ phải ngần ngại. Tôi sẽ tham gia hiến máu cho đến lúc nào được ra Hà Nội tuyên dương mới thôi” - anh Trung dí dỏm.

Sự nhiệt tình, tâm huyết trong phong trào hiến máu của anh Trịnh Văn Trung đã góp phần vào kết quả của xã An Khương từ năm 2016-2022 vận động và tiếp nhận 345 đơn vị máu, đạt 130% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện giao; 6 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Trong thực tế, có những trường hợp qua hiến máu đã sớm phát hiện bệnh và có hướng điều trị thích hợp. Vậy nên, hiến máu là việc làm không chỉ giúp người mà còn giúp chính mình. Những giọt máu hồng được hiến luôn mang giá trị nhân văn để gieo sự sống cho đời và cho đi là còn mãi.

Thanh Mai

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/141919/cho-di-la-con-mai