Chỗ dựa tin cậy của dân

Để vùng nông thôn mới Hòa Vang (TP Đà Nẵng) có được bình yên như hôm nay có sự góp phần không nhỏ của các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trong đó Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang là lực lượng đi đầu trong việc trấn áp những tội phạm hình sự nguy hiểm... Và, mỗi chiến công của các anh luôn được người dân địa phương khắc ghi sâu sắc trong lòng.

Để vùng nông thôn mới Hòa Vang (TP Đà Nẵng) có được bình yên như hôm nay có sự góp phần không nhỏ của các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trong đó Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang là lực lượng đi đầu trong việc trấn áp những tội phạm hình sự nguy hiểm... Và, mỗi chiến công của các anh luôn được người dân địa phương khắc ghi sâu sắc trong lòng.

Chủ tịch UBND H. Hòa Vang Phạm Nam Sơn khen thưởng lực lượng CSHS CAH.

Chủ tịch UBND H. Hòa Vang Phạm Nam Sơn khen thưởng lực lượng CSHS CAH.

Minh chứng rõ nét là chuyện bà Lê Thị Nga (trú Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) được nhận lại gần như số tài sản bị mất chỉ sau 2 ngày đã cảm kích viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giám đốc CATP và lãnh đạo CAH đã chỉ đạo và đào tạo được nhiều cán bộ, chiến sĩ CA xuất sắc, năng động với tinh thần trách nhiệm cao trong hành trình gìn giữ bình yên, hạnh phúc cho người dân... Còn chị Phạm Thị Hoàng Mỹ (trú xã Quế Xuân, H. Quế Sơn, Quảng Nam) khi nhận lại số tiền đánh rơi hơn 8 triệu đồng trong lúc tham quan Khu du lịch Bà Nà Hills (xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang) đã xúc động nói: “Có tận mắt chứng kiến việc truy tìm tài sản hoàn trả cho người mất của lực lượng CA, tôi mới thấy hết được sự cống hiến thầm lặng của các anh. Các anh thật sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân”.

Thật vậy, điểm qua một số vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn H. Hòa Vang năm 2019 cho thấy, các đối tượng phạm pháp tuy có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt gây khó khăn trong quá trình điều tra nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, CAH Hòa Vang cũng lần lượt đưa từng đối tượng gây án ra trước ánh sáng pháp luật. Điển hình, sáng 29-10, kẻ gian đột nhập nhà bà Lê Thị Nga phá két sắt trộm tiền mặt và đồ nữ trang bằng vàng trị giá hơn 400 triệu đồng. Căn cứ dấu vết để lại hiện trường, lực lượng điều tra nhận định, kẻ gian gây án chỉ có 1 người. Với tinh thần trách nhiệm, chỉ sau 2 ngày vào cuộc, lực lượng CA đã có chứng cứ bắt giữ Nguyễn Phước Hoàng Sa (1973, tạm trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) là đối tượng hình sự nguy hiểm đã có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo Trung tá Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSHS CAH Hòa Vang, trong vụ án này, bằng kinh nghiệm về nghiệp vụ, các trinh sát đã liên hệ, lục lại hồ sơ các đối tượng nghi vấn và xác minh xuyên đêm, không để cho kẻ gian có cơ hội tẩu tán tài sản. Ban đầu, Sa cứ một mực cho là CA bắt nhầm người, nhưng trước những chứng cứ, lập luận sắc bén của các anh, y phải thừa nhận mình là thủ phạm.

Còn vụ làm rõ đối tượng trộm ô-tô hiệu Kia Cerato BKS 43A-231.44 trị giá 480 triệu đồng của anh Lê Ngọc Tâm (trú Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) đậu trước sân cũng gian nan không kém. Xác định đây là “án khó” nên CAH Hòa Vang xác lập Chuyên án T1018/HV đấu tranh triệt phá. Với quyết tâm cao, các trinh sát Đội CSHS CAH mở rộng ra các loại đối tượng nghi vấn ở địa bàn giáp ranh. Có thời điểm mặc dù là ngày nghỉ nhưng các trinh sát vẫn bám sát các nguồn tin có được hòng nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Qua nhiều bước sàng lọc, các TS thấy nổi lên Trần Văn Hiền (1996, trú xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), đối tượng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Đi sâu tìm hiểu về đối tượng này được biết, Hiền có học nghề lái xe nhưng không có việc làm ổn định, lại phải nuôi 2 con nhỏ. Ở địa phương, hành tung của y “thoắt ẩn thoắt hiện”, đêm đến ít khi có mặt tại nhà. Kiên trì bố trí lực lượng trinh sát theo dõi, củng cố các chứng cứ, đến ngày 26-2 (sau hơn 4 tháng xác lập Chuyên án), CAH Hòa Vang triệu tập đối tượng để đấu tranh. Biết mọi chuyện bại lộ, Hiền nhanh chóng khai nhận, sau khi đột nhập trộm xe anh Tâm, y lái xe về nghĩa địa Bằng An (TX Điện Bàn) cất giấu, rồi tiếp tục gỡ trộm BKS ô-tô khác với mục đích thay đổi BKS và sử dụng xe anh Tâm làm dịch vụ chạy thuê. Tuy nhiên, mọi toan tính của Hiền đều không như mong muốn...

Thư cảm ơn Đội CSHS CAH Hòa Vang của bà Lê Thị Nga gửi đến Giám đốc CATP và lãnh đạo CAH.

Thư cảm ơn Đội CSHS CAH Hòa Vang của bà Lê Thị Nga gửi đến Giám đốc CATP và lãnh đạo CAH.

Dẫu biết rằng, không phải vụ án nào cũng được lực lượng CSHS CAH Hòa Vang làm rõ một cách nhanh chóng, song quả thực, các anh rất ít thời gian đoàn tụ với gia đình mà miệt mài tuần tra trên từng nẻo đường, theo từng vụ án. Tuy lập được nhiều chiến công, nhưng các anh vẫn nặng trĩu ưu tư, mỗi vụ án xảy ra chưa được làm rõ là một món nợ lớn với nhân dân. Bởi vậy, bên cạnh việc tham gia đánh án, các anh còn phối hợp với lực lượng CA 11 xã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa xã hội, chủ động phương án ngăn chặn tội phạm hoạt động với trách nhiệm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đánh giá năng lực “chiến đấu” của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng - Trưởng CAH Hòa Vang không giấu niềm tự hào: “Đội CSHS CAH là lực lượng chủ công trong việc trấn áp, ngăn chặn tiến đến đẩy lùi tội phạm của đơn vị. Chính vì vậy, không những nâng cao tinh thần cảnh giác, biện pháp nghiệp vụ mà còn phải xây dựng kế hoạch phá án táo bạo, an toàn và hiệu quả. Tuy tuổi đời còn non trẻ nhưng các anh lại sớm trưởng thành, say mê tìm tòi học hỏi, năng động chịu khó trong công việc và luôn thực hiện đúng quy trình tiến hành tố tụng, ít để xảy ra sai sót”.

Vy Hậu

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_218442_cho-dua-tin-cay-cua-dan.aspx