Chợ hoa Bắc Kinh chiều 30 Tết
Tại Bắc Kinh, phía đông, tây, nam hay bắc vành đai 4 đều có những chợ hoa truyền thống. Mỗi dịp xuân về, nhiều năm đã quen với cảnh nhộn nhịp từ sáng đến chiều tối. Các chuyến xe tải chở hoa đến rồi đi vội vã, tiếng mặc cả rộn ràng tại từng gian hàng, những ánh mắt hứng khởi khi chọn được cho mình một nhành hoa tươi, một cây cảnh đẹp.
Tại Bắc Kinh, phía đông, tây, nam hay bắc vành đai 4 đều có những chợ hoa truyền thống. Mỗi dịp xuân về, nhiều năm đã quen với cảnh nhộn nhịp từ sáng đến chiều tối. Các chuyến xe tải chở hoa đến rồi đi vội vã, tiếng mặc cả rộn ràng tại từng gian hàng, những ánh mắt hứng khởi khi chọn được cho mình một nhành hoa tươi, một cây cảnh đẹp.
Những năm gần đây, chợ hoa Tết truyền thống tại Bắc Kinh gặp phải cạnh tranh lớn từ các sàn thương mại điện tử, cùng với việc hạn chế đi lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, người dân Bắc Kinh có vẻ như không còn mấy mặn mà với thói quen đi dạo, ngắm hoa. Tuy nhiên không vì thế mà chợ hoa mất đi sức hút vô hình của nó.
Ngày 30 Tết Tân Sửu 2021, thủ đô Bắc Kinh dường như đông đúc hơn mọi năm với một lý do đặc biệt, nhiều người lao động ngoại tỉnh hưởng ứng lời kêu gọi “ăn Tết tại chỗ” của chính phủ. Những người bận rộn có lẽ, đã dành một khoảng thời gian cuối cùng trong năm đi chọn hoa cắm Tết.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/cho-hoa-bac-kinh-chieu-30-tet-635248/