Chở mùa xuân từ đất liền ra đảo
Cuối năm, đảo Trí Nguyên (Khánh Hòa) bừng lên sắc xuân. Hoa theo những chuyến đò vượt sóng từ đất liền ra đảo, mang theo niềm vui đón Tết của người dân miền biển và đưa những người con xa quê trở về sum họp cùng gia đình.

Mỗi ngày, các chủ đò có thể thu về tiền triệu nhờ chở người cũng như hàng hóa phục vụ người dân trên đảo đón Tết.
Rộn rã bến đò cuối năm
Có mặt tại bến đò dân sinh ở phường Nha Trang (Khánh Hòa) những ngày cuối năm, chúng tôi cảm nhận rõ không khí Tết đang đến rất gần. Bến đò rộn ràng tiếng gọi nhau, tiếng máy tàu nổ xen lẫn tiếng cười nói của người mua, kẻ bán. Những chuyến tàu nối nhau cập bến, chở theo hoa xuân, hàng hóa, bánh mứt phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân trên đảo.
Trên tay ôm nhành anh đào vừa mua từ đất liền, chị Dương Thị Tuyết Lệ (48 tuổi) đứng chờ tới lượt lên đò. Chị Lệ cho biết, mình sinh ra và lớn lên trên đảo Trí Nguyên. Vì công việc mưu sinh, nhiều năm nay chị chuyển vào sống tại phường Nam Nha Trang, còn mẹ chị vẫn ở ngôi nhà cũ, mưu sinh bằng việc đan lưới.
Những ngày giáp Tết, dù bận rộn đến đâu, chị Lệ vẫn tranh thủ chọn mua vài cành hoa mang về đảo. Với chị, đó là cách để mang mùa xuân về sớm cho căn nhà nhỏ của mẹ.
"Hoa mang từ đất liền ra đảo tuy vất vả, nhưng nhìn thấy hoa đào là thấy Tết", vừa nói, chị Lệ vừa khẽ chỉnh lại nhành anh đào cho ngay ngắn.
Nhành anh đào theo chuyến đò vượt sóng, mang theo không chỉ sắc xuân, mà còn là nỗi nhớ, tình cảm của người con dành cho mái nhà cũ. Giữa nhịp sống hối hả những ngày cuối năm, cành hoa ấy như một nhịp cầu nối đất liền với đảo xa, nối bước những người con đi làm ăn xa trở về với mùa xuân quê nhà.
Sau hơn 15 phút di chuyển, chúng tôi có mặt tại đảo Trí Nguyên. Ngay lối vào làng, những chậu hoa cúc được bày bán dọc hai bên đường, khoe sắc vàng rực rỡ dưới nắng.

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hoa trên đảo khoe sắc rực rỡ.
Ngồi bên cạnh những chậu hoa vừa được chuyển từ đò lên, bà Nguyễn Thị Thúy (60 tuổi), một tiểu thương, cẩn thận sắp xếp lại từng chậu. Gắn bó nhiều năm với nghề buôn bán hoa, bà đã quen với cảnh mỗi dịp Tết đến, hoa theo những chuyến đò từ đất liền ra đảo.
Theo bà Thúy, từ ngày 20 tháng Chạp, bà bắt đầu đưa hoa ra đảo để bán. Đợt đầu, bà nhập khoảng 100 chậu cúc vạn thọ và 60 chậu hoa mào gà, hoa bán đến đâu, nhập thêm đến đó. Giá hoa mào gà là 40.000 đồng/chậu, cúc vạn thọ dao động từ 40.000 đến 45.000 đồng/chậu.
Để những chậu hoa có mặt trên đảo không hề đơn giản. Mỗi chuyến đò chở hoa, bà Thúy phải thuê thêm người khuân vác, tiền công và chi phí đi lại dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng/chuyến. "Giá hoa bán ra so với trong phố không chênh lệch nhiều. Bán cao quá thì bà con khó mua. Mình lời ít thôi, miễn sao ai cũng có hoa chưng ngày Tết chứ Tết mà trên đảo thiếu hoa thì buồn lắm", bà Thúy cho biết.
Dạo quanh làng, chúng tôi trò chuyện với ông Phan Ngọc Hà (62 tuổi), người làm nghề chạy xe thồ, chuyên chở khách du lịch và người dân địa phương. Những ngày giáp Tết, ông thường túc trực ngay lối vào đảo để chở hoa. Mỗi chuyến có giá từ 10.000 đến 20.000 đồng.
"Từ ngày hôm qua tới giờ, tôi chở chắc cũng gần 100 chuyến rồi. Dịp Tết nhu cầu chở hoa nhiều, tôi tranh thủ làm thêm để có tiền sắm sửa cuối năm", ông Hà phấn khởi nói.
Ước nguyện đầu xuân
Ghé thăm nhà chị Tuyết Lệ, chúng tôi gặp mẹ chị là bà Đào Thị Nhơn (71 tuổi). Vừa nhìn thấy nhành đào con gái mang về, bà phấn khởi nói: "Vậy là xuân đã đến nhà". Trong căn nhà nhỏ hướng ra biển, đôi tay bà vẫn thoăn thoắt đan lưới.
Bà Nhơn cho biết, bà kiên trì giữ nghề như một cách để giữ những giá trị của làng biển. Với bà, từng mũi đan không chỉ là kế sinh nhai mà còn chứa đựng ký ức của làng.

Đôi tay của bà Nhơn đã chai sần theo năm tháng, thoắt thắt đan từng mắt lưới đều tăm tắp
Nói về lớp trẻ trong làng, bà Nhơn cho biết thanh niên trên đảo hiện nay phần lớn rời quê ra đất liền mưu sinh. Các nghề gắn với biển như đan lưới, vá lưới hay theo ghe ra khơi dần thưa vắng người. Những tấm lưới từng theo chân bao thế hệ ra biển nay hiếm khi còn người đủ kiên nhẫn ngồi lại bên hiên nhà để đan vá như trước.
Đón năm mới, điều bà mong mỏi thật giản dị, đó là biển yên, ghe thuyền ra khơi thuận lợi, về bến đầy cá, mực để người dân có một cái Tết đủ đầy hơn sau một năm mưu sinh vất vả.
Không chỉ riêng bà Nhơn, nhiều người dân trên đảo Trí Nguyên cũng có chung niềm mong mỏi ấy mỗi độ Tết đến. Trong những câu chuyện bên bến đò hay trước hiên nhà, họ thường nhắc đến mong ước biển yên, ghe thuyền đầy cá mực để có một cái Tết đủ đầy.
Họ cũng kỳ vọng làng đảo được nhiều du khách biết đến hơn để kinh tế phát triển, cuộc sống của người dân sung túc hơn. Trên hết, đó vẫn là mong ước những nghề truyền thống của làng biển được gìn giữ và phát huy, vừa làm kế sinh nhai, vừa tạo nên nét riêng để giữ chân du khách. Với họ, giữ được nghề cũng chính là giữ lại hồn cốt của làng.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cho-mua-xuan-tu-dat-lien-ra-dao-238260208145046321.htm














