Nhiếp ảnh gia Nguyễn Bảo: Mùa xuân đến rạo rực lòng ta
Giáp Tết Bính Ngọ 2026, nhiếp ảnh gia Nguyễn Bảo liên tục có những chuyến đi 'chạy show' ở Đồng Nai, Tây Ninh, Đà Lạt, Bến Tre… để tranh thủ ghi lại những bộ ảnh yêu thích sở trường thể loại phong cảnh, du lịch, văn hóa, phản ánh không khí nô nức đón Tết đến, xuân về trên quê hương.

Làng hoa giấy Phú Sơn (Vĩnh Long) cận tết Bính Ngọ 2026 do nhiếp ảnh gia Nguyễn Bảo chụp
“Mùa xuân có ánh nắng, vạn vật, hoa cỏ… đều rất đẹp, là mùa vàng trong nhiếp ảnh, phải chụp ngay kẻo lỡ. Tôi và nhiều anh chị em nhiếp ảnh không quản đường xa mà tranh thủ chạy đi săn ảnh ở khắp nơi là vậy” - nhiếp ảnh gia Nguyễn Bảo cười vui vẻ cho biết.
Mùa xuân hoa lá vẫy tay đón chào
Tay máy tốt nghiệp Đại học Công nghệ Auckland (Auckland University of Technology, New Zealand) kể về chuyến đi chụp rừng cây cổ thụ giá tỵ nguyên sinh lớn nhất cả nước ở xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai): “Kể từ tháng 1 hằng năm, rừng cây cổ thụ giá tỵ bắt đầu vào mùa thay lá, cây có màu nâu đặc trưng, sừng sững hiên ngang giữa trời. Chụp bằng drone từ trên cao ghi nhận được điểm đặc biệt nhất ở đây là có đường quốc lộ băng ngang, xe cộ đi lại dưới tán cây rừng, 2 dãy nhà dân nổi bật hai bên đường, miêu tả con người và thiên nhiên sống chan hòa mật thiết với nhau”.
Giáp Tết Bính Ngọ, anh Nguyễn Bảo lại “lên Đà Lạt lần thứ n” để chụp hoa đào. “Muốn chụp mai anh đào đẹp thì phải đến Cầu Đất (cách Đà Lạt khoảng 25km) và Mộng Đào Nguyên trên triền núi Lang Biang (cách trung tâm Đà Lạt 15km). Nhưng lần này tôi lại có duyên đến làng K’long K’lanh (thuộc Lạc Dương, Lâm Đồng) có cung đường hoang sơ đẹp tựa như phim. Tôi xin phép chụp ảnh một bạn nữ vì chỉ có cảm xúc thật từ con người mới tô điểm thêm được câu chuyện lãng mạn và giá trị của hoa anh đào mùa xuân một cách thuyết phục nhất” - anh Nguyễn Bảo cho biết.
Đầu tháng 2-2026, anh Nguyễn Bảo đi chụp ảnh ở làng hoa giấy Phú Sơn (xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long). Tay máy sinh năm 1987 thốt lên: “Chưa bao giờ trong đời tôi thấy nhiều hoa đến vậy! Hoa nở rực cả một góc trời, nhìn thấy hoa Tết là da diết nhớ nhà, mang lại cảm xúc rộn ràng. Chúng tôi thấm thía sâu sắc để có được muôn hoa sắc thắm cho mọi nhà trong 3 ngày Tết thì bà con nơi đây phải đổ bao công sức, mồ hôi, vốn liếng… để trồng hoa, chăm hoa. Ngoài chụp ảnh, chúng tôi không quên hỏi thăm bà con, đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn của họ. Năm nay, bà con Chợ Lách có phần trĩu lòng lo lắng vì hoa cúc nở rộ hơi sớm trước Tết. Điều rất quý là bà con cũng xem các anh em nhiếp ảnh từ khắp nơi tới sáng tác ảnh như người nhà. Người miền Tây mà, dễ thương lắm”.

Anh Nguyễn Bảo tên thật là Nguyễn Ngọc Bảo, làm thương mại và tư vấn thuế. Sau một biến cố lớn về sức khỏe năm 2023, anh bắt đầu tự học nhiếp ảnh, thường dùng drone. Anh từng lọt vào top 35 cuộc thi nhiếp ảnh toàn cầu 35 Awards 2024 (chủ yếu ảnh chụp từ trên không). Anh cũng vừa lọt vào top 1% hạng mục Nhiếp ảnh ý niệm (conceptual shot) không dùng kỹ xảo tại 35 Awards 2025 với bức ảnh chụp lưới cá ngư dân Việt Nam.
“Trợ thủ ánh sáng” lý tưởng
* Vì sao mùa xuân lý tưởng để sáng tác ảnh?
- Mùa xuân giống như một “trợ thủ ánh sáng” hoàn hảo mà thiên nhiên ban tặng cho các tay máy. Ánh nắng xuân cực kỳ “nịnh mắt”, lại dịu dàng vừa đủ để không làm cháy cảm biến hay khiến người mẫu phải nheo mắt vì gắt. Đây cũng là thời điểm mà độ bão hòa màu sắc của tự nhiên đạt mức lý tưởng nhất, tạo nên những phông nền “miễn phí” cực xịn mà đôi khi khâu chỉnh sửa hậu kỳ cũng khó lòng bắt chước được.
Không khí xuân khá mát mẻ giúp cả người cầm máy lẫn mẫu ảnh đứng trước ống kính đều giữ được thần thái, tâm lý thoải mái nhất. Có thể nói, mùa xuân đã “giúp” các nhiếp ảnh gia 70% công việc rồi, phần còn lại chỉ là bấm máy đúng khoảnh khắc để bắt trọn cái tình, cái hồn của vẻ đẹp xuân thôi.

Bà con Tây Ninh phơi bột khoai (để làm chè) đón Tết Bính Ngọ
* Một vài kỹ thuật, kinh nghiệm chụp ảnh mùa xuân của anh?
- Kỹ thuật cốt lõi khi chụp mùa xuân chính là khả năng “thuần hóa” ánh sáng. Tôi luôn ưu tiên những khung giờ vàng để có được chất thơ tự nhiên nhất, thay vì đối đầu với nắng gắt giờ Ngọ (giữa trưa). Một mẹo nhỏ là hãy linh động biến hoa lá, vạn vật xung quanh thành tiền cảnh để tạo hiệu ứng bokeh (vùng mờ nằm ngoài khoảng lấy nét), giúp bức ảnh có chiều sâu và “nghệ” hơn hẳn.
Ống kính góc rộng như 16-35mm và 24-70mm luôn đồng hành cùng tôi trên mọi chuyến đi bởi sự đa dụng trong tiêu cự giúp tôi linh động từ cảnh vật đến con người. Tất nhiên máy móc hay kỹ thuật cũng chỉ là công cụ, việc bắt trọn được những cảm xúc chân thật, ngẫu hứng của chủ thể/nhân vật mới là điều thực sự thổi hồn vào tác phẩm.
* Đâu là dấu ấn, phong cách sáng tạo riêng khi “ai ai” cũng chụp ảnh mùa xuân?
- Với tôi, niềm vui của một nhiếp ảnh gia thể loại phong cảnh nằm ở việc hoặc đặt chân đến những vùng đất chưa ai biết tới, hoặc phải tìm thấy sự mới lạ trong những điều tưởng chừng đã cũ. Thực ra, chuyện chụp ảnh trùng lặp ý tưởng là điều khó tránh, nhưng sự khác biệt nằm ở cái “tình” và câu chuyện bạn muốn kể. Dấu ấn cá nhân từ góc máy cho đến cách mix (pha) màu trong tác phẩm chính là thứ giúp người xem nhận ra bạn giữa chốn đông.
Nhưng quan trọng nhất, tôi tin rằng góc nhìn của mỗi người là duy nhất vì nó được nhào nặn từ chính vốn sống và những trải nghiệm thực tế của bản thân họ. Đó cũng là chia sẻ tôi muốn nói với các tay máy trẻ: hãy cứ đi và sống “thật đầy”, vì chính vốn sống mới là bộ lọc màu sắc đắt giá nhất mà không phần mềm nào có thể sao chép được.
Đó cũng là lý do tôi không thích lạm dụng xử lý hậu kỳ ảnh mà giữ lại tối đa sự trong trẻo vốn có của mùa xuân, tôn trọng cái chân thật, giá trị thực của sự vật, sự việc qua ảnh (vốn dĩ giờ đây cũng… mong manh trong thời bùng nổ của trí tuệ nhân tạo).














