Chờ ngày điện sáng Khú Trù

Khú Trù là khu dân cư cao nhất, xa nhất của xã Phìn Ngan (Bát Xát). Trước đây, Khú Trù là 1 thôn, năm 2019 sáp nhập với thôn Láo Vàng. Được thiên nhiên ban tặng nguồn nước dồi dào nên hơn 10 năm trước, Khú Trù được lựa chọn làm địa điểm xây dựng hồ chứa nước phục vụ hoạt động cho 6 bậc thủy điện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến.

Đường điện về Khú Trù đang được hoàn thiện.

Đường điện về Khú Trù đang được hoàn thiện.

Người dân vùng cao bao đời chỉ biết đến đèn dầu tù mù, nghe tin doanh nghiệp khảo sát xây dựng thủy điện để có nguồn điện sáng, nhà nào nhà nấy phấn khởi, ủng hộ chủ trương lớn. Rất nhiều ruộng, vườn của bà con bị ảnh hưởng do nước hồ dâng hoặc bị thu hồi để xây dựng đường ống dẫn nước từ hồ về các nhà máy, nhưng ai ai cũng sẵn sàng vì nguồn điện sáng cho tương lai. Rồi ngày khánh thành công trình thủy điện đến, bao tiếng cười vang giòn cả vùng núi. Nhưng 1 năm, 2 năm rồi 10 năm, người dân liền kề, sát cạnh với hồ thủy điện đợi mãi mà vẫn chưa nhận được tin vui, bởi dòng điện hạ thế chưa có. Trăn trở của bà con được lý giải: Doanh nghiệp làm thủy điện chỉ có chức năng sản xuất điện, còn phân phối nguồn điện, dẫn điện về từng thôn, bản là nhiệm vụ của ngành điện lực, của chính quyền địa phương.

Bao nhiêu lần người dân kiến nghị lên cấp trên, bao nhiêu lần cán bộ các cấp về địa phương tìm hiểu, nhưng mãi mới đây, mong ước của người dân mới được hồi đáp. Theo thông báo của Sở Công thương (đơn vị chủ đầu tư dự án hạ tầng lưới điện khu dân cư Khú Trù) thì dự kiến tháng 9/2021 sẽ đóng điện hạ thế. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, bà con Khú Trù vẫn mong chờ ngày điện sáng.

Mang theo niềm vui chờ ngày điện sáng, chúng tôi có mặt tại khu dân cư Khú Trù chứng kiến những công nhân đang đào hố, đổ bê tông chôn cột điện và xây dựng trạm hạ thế. Dõi theo hoạt động của công nhân thi công đường điện, từ người già tới trẻ nhỏ vô cùng phấn khởi. “Những cột điện cao vút đã mọc lên, máy biến áp đã lắp xong rồi, chắc chắn lần này là có điện về Khú Trù thật, không phải lời hứa như trước đây nữa. Bà con chúng tôi chờ mong cái ngày điện sáng lâu lắm rồi” - ông Tẩn Láo Lở, hộ ở gần trạm hạ thế vừa xây dựng thổ lộ với tôi, không giấu được niềm vui.

Cháu Tẩn San Mẩy, học sinh lớp 8 rất tích cực phụ giúp các chú công nhân thi công lắp đặt cột điện, chia sẻ: Nhà cháu cũng có điện sáng mấy năm nay rồi, nhưng đó là nguồn điện lắp ké nhờ ở bên Láo Vàng, cách nhà nửa cây số nên điện yếu, bóng đèn sáng lờ mờ lắm, khiến việc ngồi học bài rất khó khăn. Trước cứ nghe nói sắp có điện, rồi mãi chẳng thấy, giờ thì chắc chắn sẽ có điện rồi, chúng cháu vui lắm. Có nguồn điện, bố mẹ sẽ dành tiền mua cho anh em chúng cháu bộ máy vi tính để học bài tốt hơn.

Từ chục năm trước, khi đập nhà máy thủy điện được xây dựng tại Phìn Ngan, không ít gia đình ở Khú Trù đã mua sắm các vật dụng phục vụ sản xuất, sinh hoạt, như máy xay xát, máy hàn cơ khí… nhưng ngày đó dòng điện lưới không về tới Khú Trù, nên các vật dụng kia đành “đắp chiếu”. Để có điện, các hộ phải chung tiền mắc nhờ nguồn điện của một hộ bên thôn Láo Vàng cách xa tới nửa cây số. Do đường dây chạy dài, hao tổn điện năng lớn nên nguồn điện về tới gia đình sử dụng rất yếu, chỉ đảm bảo nhu cầu thắp sáng tối thiểu.

Thôn Khú Trù trước đây và cũng chính là khu dân cư Khú Trù bây giờ có gần 30 hộ, nhưng không phải hộ nào cũng có đủ kinh phí để tự kéo điện về sử dụng. Do đó, có đến trên 80% hộ từ bao đời nay vẫn gắn bó với chiếc đèn dầu. Đèn dầu giúp trẻ con học bài, giúp phụ nữ thêu áo…

Mấy tháng nay, khi công trình kéo điện lưới quốc gia về khu được khởi công, rồi những cột điện sừng sững trước cửa nhà, trạm hạ thế đã lắp đặt xong, các hộ trong khu dân cư đều dự liệu sẽ có thêm điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Anh Chảo Láo Lở tâm sự: Năm vừa rồi giá lợn tăng, nhà mình để dành được một chút vốn liếng. Có điện rồi, mình sẽ mua máy xay xát, máy hàn, vừa phục vụ nhu cầu của gia đình, vừa làm dịch vụ cho bà con.

Dự án đầu tư hạ tầng lưới điện cho khu dân cư Khú Trù đang bước vào giai đoạn cuối cùng, người dân sau bao năm tháng chờ ngày điện sáng đã có thể bàn tính thực hiện được những công việc lớn hơn trong tương lai. Ông Vàng Láo Lở, Chủ tịch UBND xã Phìn Ngan cho biết: Khú Trù là một trong những điểm dân cư khó khăn nhất của xã Phìn Ngan. Người dân ở đó có rất nhiều thành tích đóng góp vào việc xây dựng nhà máy thủy điện. Vì vậy, việc chậm có điện là nỗi trăn trở của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Cùng với Khú Trù, trong năm nay, xã có thêm 2 thôn nữa được Nhà nước đầu tư hạ tầng lưới điện nông thôn. Từ việc hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, trong đó có điện lưới được đầu tư, xã sẽ chỉ đạo, vận động người dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ngoài phát triển nông nghiệp, xã hướng người dân phát triển dịch vụ, du lịch, nâng cao thu nhập.

Mong ước bao đời nay của người dân Khú Trù đang dần trở thành hiện thực. Bao kế hoạch, dự định cũng chỉ chờ ngày dòng điện lưới quốc gia chạy suốt làng trên, xóm dưới. Người dân mong lắm điện về thêm ấm no cho dân bản.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/348694-cho-ngay-dien-sang-khu-tru