Chợ nổi Cái Răng - linh hồn của vùng đất Tây Đô

Chợ nổi Cái Răng không chỉ đó là niềm tự hào lớn lao của người dân Cần Thơ, mà còn là linh hồn của vùng đất Tây Đô - trái tim của Đồng bằng sông Cửu Long.

Chợ nổi Cái Răng hoạt động sôi nổi nhất là vào khoảng 4 - 6 giờ sáng. Nơi đây cũng là chợ đầu mối chuyên mua bán các loại rau củ của vùng.

Chợ nổi Cái Răng hoạt động sôi nổi nhất là vào khoảng 4 - 6 giờ sáng. Nơi đây cũng là chợ đầu mối chuyên mua bán các loại rau củ của vùng.

Chợ nhóm từ 2 - 3 giờ sáng, nhộn nhịp nhất vào khoảng 4 - 6 giờ sáng, hoạt động mua bán diễn ra cả ngày.

Chợ nhóm từ 2 - 3 giờ sáng, nhộn nhịp nhất vào khoảng 4 - 6 giờ sáng, hoạt động mua bán diễn ra cả ngày.

Vì là chợ đầu mối nên hàng hóa tập trung ở đây với số lượng tương đối lớn. Mỗi mặt hàng đã được phân loại cho đồng đều về chất lượng, kích cỡ.

Vì là chợ đầu mối nên hàng hóa tập trung ở đây với số lượng tương đối lớn. Mỗi mặt hàng đã được phân loại cho đồng đều về chất lượng, kích cỡ.

 Phương tiện di chuyển và chuyên chở hàng hóa chủ yếu là ghe bầu.

Phương tiện di chuyển và chuyên chở hàng hóa chủ yếu là ghe bầu.

Không khí mua bán đầy hứng khởi, ghe xuồng tấp nập ngược xuôi, chở nặng sản vật tứ phương đổ về nhộn nhịp, mọi thứ sống động, lênh đênh và bồng bềnh.

Không khí mua bán đầy hứng khởi, ghe xuồng tấp nập ngược xuôi, chở nặng sản vật tứ phương đổ về nhộn nhịp, mọi thứ sống động, lênh đênh và bồng bềnh.

Hòa mình vào không khí nhộn nhịp của buổi chợ, chúng ta có thể quan sát, tìm hiểu sinh hoạt của nhiều gia đình thương hồ với nhiều thế hệ chung sống trên ghe.

Hòa mình vào không khí nhộn nhịp của buổi chợ, chúng ta có thể quan sát, tìm hiểu sinh hoạt của nhiều gia đình thương hồ với nhiều thế hệ chung sống trên ghe.

Khởi động hành trình vạn dặm, nhiếp ảnh Kỳ Anh quyết định trở về Cần Thơ, nơi gắn bó nhiều kỉ niệm thời sinh viên, để thực hiện bộ ảnh chợ nổi sau bao lần dang dở.

Khởi động hành trình vạn dặm, nhiếp ảnh Kỳ Anh quyết định trở về Cần Thơ, nơi gắn bó nhiều kỉ niệm thời sinh viên, để thực hiện bộ ảnh chợ nổi sau bao lần dang dở.

Mỗi chiếc xe, chiếc xuồng là một câu chuyện, là những cuộc đời thương hồ nương theo con nước.

Mỗi chiếc xe, chiếc xuồng là một câu chuyện, là những cuộc đời thương hồ nương theo con nước.

Mỗi chiếc ghe là một căn nhà trên sông nước với những chậu hoa kiểng, các loài vật nuôi, các tiện nghi đầy đủ như ti-vi màu, đầu dĩa, dàn âm thanh... có cả xe gắn máy đậu trên ghe. Mỗi chiếc xe, chiếc xuồng là một câu chuyện, là những cuộc đời thương hồ nương theo con nước.

Mỗi chiếc ghe là một căn nhà trên sông nước với những chậu hoa kiểng, các loài vật nuôi, các tiện nghi đầy đủ như ti-vi màu, đầu dĩa, dàn âm thanh... có cả xe gắn máy đậu trên ghe. Mỗi chiếc xe, chiếc xuồng là một câu chuyện, là những cuộc đời thương hồ nương theo con nước.

Chợ nổi Cái Răng không chỉ đó là niềm tự hào lớn lao của người dân Cần Thơ, mà còn là linh hồn của vùng đất Tây Đô - trái tim của Đồng bằng sông Cửu Long

Chợ nổi Cái Răng không chỉ đó là niềm tự hào lớn lao của người dân Cần Thơ, mà còn là linh hồn của vùng đất Tây Đô - trái tim của Đồng bằng sông Cửu Long

Chợ nổi Cái Răng - với mình không chỉ đó là niềm tự hào lớn lao của người dân Cần Thơ, mà còn là linh hồn của vùng đất Tây Đô - trái tim của Đồng bằng sông Cửu Long. Nếu có đến Cần Thơ, nhất định các bạn phải trải nghiệm đi chợ nổi, để hiểu thêm về văn hóa giao thương miền sông nước, các món ăn, nông sản,...

Chợ nổi Cái Răng - với mình không chỉ đó là niềm tự hào lớn lao của người dân Cần Thơ, mà còn là linh hồn của vùng đất Tây Đô - trái tim của Đồng bằng sông Cửu Long. Nếu có đến Cần Thơ, nhất định các bạn phải trải nghiệm đi chợ nổi, để hiểu thêm về văn hóa giao thương miền sông nước, các món ăn, nông sản,...

Thiên An

Kỳ Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/cho-noi-cai-rang-linh-hon-cua-vung-dat-tay-do-202401090933208909.html