Choáng ngợp kho cổ vật hơn nghìn tỷ đồng của đại gia Sài thành
Sở hữu khoảng 2.000 cổ vật, kho đồ cổ của ông Hoàng Văn Cường trị giá lên tới hơn nghìn tỷ đồng.
![Ông Hoàng Văn Cường (SN 1949) được mệnh danh là "ông vua đồ cổ Sài thành". Sinh ra và lớn lên ở Huế nhưng khi 10 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn, ông phải rời quê vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Ảnh: Saigondautu](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_08_02_180_43334553/c35cb72d6c6f8531dc7e.jpg)
Ông Hoàng Văn Cường (SN 1949) được mệnh danh là "ông vua đồ cổ Sài thành". Sinh ra và lớn lên ở Huế nhưng khi 10 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn, ông phải rời quê vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Ảnh: Saigondautu
![Trài qua bao năm tháng mưu sinh, ông Cường cũng đổi đời và tiếp nối nghề của gia tộc săn, mua đồ cổ. Ảnh; Cand](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_08_02_180_43334553/0cc747b69cf475aa2ce5.jpg)
Trài qua bao năm tháng mưu sinh, ông Cường cũng đổi đời và tiếp nối nghề của gia tộc săn, mua đồ cổ. Ảnh; Cand
![Sau gần 50 năm dày công sưu tầm, ông Hoàng Văn Cường đã sở hữu kho cổ vật khoảng 2.000 món, có món được trả giá đến 2 triệu USD. Ảnh: Infonet](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_08_02_180_43334553/bbf6f1872ac5c39b9ad4.jpg)
Sau gần 50 năm dày công sưu tầm, ông Hoàng Văn Cường đã sở hữu kho cổ vật khoảng 2.000 món, có món được trả giá đến 2 triệu USD. Ảnh: Infonet
![Ngoài căn nhà chứa đầy cổ vật ở đường Đông Du (quận 1, TP HCM), ông có hai căn nhà khác ở quận Thủ Đức và quận 12 dùng để chứa và trưng bày hàng ngàn cổ vật, trị giá hàng triệu USD. Ảnh: Cand](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_08_02_180_43334553/b589fdf826bacfe496ab.jpg)
Ngoài căn nhà chứa đầy cổ vật ở đường Đông Du (quận 1, TP HCM), ông có hai căn nhà khác ở quận Thủ Đức và quận 12 dùng để chứa và trưng bày hàng ngàn cổ vật, trị giá hàng triệu USD. Ảnh: Cand
![Đáng chú ý nhất là chiếc sập ba thành tuổi đời hơn 300 năm được làm nguyên miếng bằng gỗ lệ chi (cây vải). Cách đây mấy năm đã có người trả giá 2 triệu USD nhưng ông không bán. Ảnh; Cand](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_08_02_180_43334553/e7baa8cb73899ad7c398.jpg)
Đáng chú ý nhất là chiếc sập ba thành tuổi đời hơn 300 năm được làm nguyên miếng bằng gỗ lệ chi (cây vải). Cách đây mấy năm đã có người trả giá 2 triệu USD nhưng ông không bán. Ảnh; Cand
![Chiếc sập được đánh giá có 1 - 0 - 2, chạm khắc rất tinh xảo với hình con rồng đang ôm quả địa cầu. Ảnh: Infonet](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_08_02_180_43334553/d0029e734531ac6ff520.jpg)
Chiếc sập được đánh giá có 1 - 0 - 2, chạm khắc rất tinh xảo với hình con rồng đang ôm quả địa cầu. Ảnh: Infonet
![Chiếc long sàng dành thời Vua Tự Đức trị giá 1 triệu USD. Ảnh: Cand.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_08_02_180_43334553/5d5e102fcb6d22337b7c.jpg)
Chiếc long sàng dành thời Vua Tự Đức trị giá 1 triệu USD. Ảnh: Cand.
![Nhiều cổ vật gốm sứ đến từ các nền văn hóa cổ như Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo đến trăm năm thuộc dòng ngự dụng thời nhà Nguyễn. Ảnh: Infonet](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_08_02_180_43334553/2fdb63aab8e851b608f9.jpg)
Nhiều cổ vật gốm sứ đến từ các nền văn hóa cổ như Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo đến trăm năm thuộc dòng ngự dụng thời nhà Nguyễn. Ảnh: Infonet
![Chiếc bàn thờ bằng gỗ sưa được chạm khắc rất tinh xảo có từ thời vua Khải Định. Ảnh: VOV](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_08_02_180_43334553/2fba6ccbb7895ed70798.jpg)
Chiếc bàn thờ bằng gỗ sưa được chạm khắc rất tinh xảo có từ thời vua Khải Định. Ảnh: VOV
![Với ông Cường, mỗi món đồ đều có lịch sử và linh hồn của nó. Phải có duyên lắm mới tìm đến được nhau nên chỉ sưu tâm chứ không bán. Ảnh: Infonet](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_08_02_180_43334553/4a7d080cd34e3a10635f.jpg)
Với ông Cường, mỗi món đồ đều có lịch sử và linh hồn của nó. Phải có duyên lắm mới tìm đến được nhau nên chỉ sưu tâm chứ không bán. Ảnh: Infonet
Video: Hà Nội: Hàng loạt vụ mất trộm cổ vật tại đình chùa. Nguồn: THDT