Chọn nghề bằng trái tim

Trong bối cảnh thị trường lao động đa dạng và cạnh tranh, nhiều bạn trẻ vẫn gác lại những lựa chọn dễ dàng, thu nhập cao để dấn thân vào những con đường đầy thử thách.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Thắm bền bỉ với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ảnh: NVCC

Bác sĩ Nguyễn Hồng Thắm bền bỉ với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ảnh: NVCC

Họ là những người mang trong mình lý tưởng phụng sự Tổ quốc, sẵn sàng chấp nhận kỷ luật và khó khăn để đóng góp cho cộng đồng, hướng tới một tương lai bình yên và tốt đẹp hơn.

Ngọn lửa từ những chiếc áo blouse trắng

Đừng chọn ngành chỉ vì dễ xin việc hay lương cao. Hãy chọn ngành bạn thấy muốn gắn bó lâu dài. Vì chỉ khi làm việc bằng trái tim, bạn mới đi được đường dài. Ngành y không hào nhoáng, nhưng nếu bạn đủ yêu người, yêu cộng đồng thì rất đáng theo đuổi. - Bác sĩ NGUYỄN HỒNG THẮM

Giữa bức tranh sôi động của thị trường lao động, nơi nhiều ngành nghề “thời thượng” gắn với mức lương hấp dẫn và môi trường làm việc hiện đại, y học dự phòng trở nên “lặng thầm”, ít được bạn trẻ lựa chọn, dù ngành này giữ vị trí tuyến đầu trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chính sự âm thầm đó lại trở thành động lực của Nguyễn Hồng Thắm - cựu sinh viên ngành Y học dự phòng, Trường Đại học Y Dược TPHCM.

Thắm kể, khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, cô từng cân nhắc các ngành “an toàn” hơn, dễ tìm việc và có thu nhập cao. Nhưng càng tìm hiểu, cô càng bị cuốn hút bởi ý nghĩa của y học dự phòng. “Tôi thấy y học dự phòng là cái gốc của ngành Y, đi trước một bước để ngăn bệnh tật thay vì chỉ chữa khi có bệnh. Tôi chọn ngành này vì muốn làm điều gì đó lâu dài và có ý nghĩa cho xã hội”, Thắm cho biết.

Quãng đường học tập không trải hoa hồng. Cô trải qua nhiều kỳ thi căng thẳng, ngày trực bệnh viện dài dằng dặc, chứng kiến các ca bệnh nặng và cả những cái chết bất ngờ. Có lúc, lời trách móc, hiểu lầm từ người bệnh khiến cô chạnh lòng, tự hỏi liệu mình có đủ sức tiếp tục. “Nhưng nhờ sự chia sẻ, lắng nghe từ đồng nghiệp, các bác sĩ lớn tuổi, tôi hiểu rõ hơn về hai chữ y đức, học cách yêu nghề, có trách nhiệm với nghề để vững vàng đi tiếp”, Thắm nhớ lại.

Điểm mốc khó quên trong hành trình của Thắm là thời gian chống dịch Covid-19. Khi dịch bệnh hoành hành, nhân viên y tế phải làm việc liên tục, gần như không có thời gian nghỉ. Dù vất vả, Thắm và đồng đội vẫn động viên nhau. “Những ngày đó rất cực khổ, nhưng ai cũng vì nhau, vì cộng đồng. Khi nhận được lời cảm ơn của người dân, tôi thấy mọi nỗ lực đều đáng giá”, bác sĩ trẻ chia sẻ.

Với Thắm, phụng sự Tổ quốc không nhất thiết gắn với chiến công lớn lao. Đôi khi, đó là việc lặng thầm đảm bảo một ổ dịch không bùng phát, một chương trình tiêm chủng diễn ra suôn sẻ, hay một bệnh nhân yếu thế được chăm sóc tận tình. “Mỗi ngày làm tốt công việc của mình, giữ trọn y đức, chăm lo sức khỏe cộng đồng, ngăn dịch bệnh từ sớm là đang góp phần giữ gìn đất nước bình yên”, Thắm khẳng định.

 Nguyễn Thị Thùy Duyên, học viên năm thứ 3 Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Ảnh: NVCC

Nguyễn Thị Thùy Duyên, học viên năm thứ 3 Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Ảnh: NVCC

Dấn thân nơi gian khó

Nếu Hồng Thắm chọn “trận tuyến” y tế, Nguyễn Thị Thùy Duyên lại dấn thân vào môi trường kỷ luật nghiêm ngặt của lực lượng vũ trang, nơi tinh thần phụng sự được rèn luyện từng ngày. Ngay từ nhỏ, Thùy Duyên - học viên năm 3, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, đã mơ một ngày khoác lên mình bộ cảnh phục, được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang nhân dân.

“Em luôn ngưỡng mộ hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân – những con người dũng cảm, tận tụy, sẵn sàng hy sinh thầm lặng để giữ gìn bình yên cho cuộc sống. Mỗi lần nhìn thấy các chú công an làm nhiệm vụ, trong em lại trỗi dậy niềm tự hào và ước mơ. Ước mơ ấy theo em lớn lên từng ngày, không chỉ là khát vọng cá nhân, mà còn là mong muốn cống hiến sức trẻ, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho xã hội”, Duyên kể.

Hành trình thi vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân là sự khẳng định trách nhiệm và quyết tâm dấn thân trên con đường gian khổ nhưng đầy vinh quang. Quá trình học tập tại học viện giúp nữ học viên trưởng thành toàn diện về nhận thức, kiến thức, kỹ năng và phẩm chất người chiến sĩ.

Tại đây, Duyên được trang bị nền tảng vững chắc về lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ công an và hiểu sâu sắc vai trò, trách nhiệm của cán bộ lực lượng vũ trang. Mỗi bài giảng, mỗi buổi thực hành, mỗi hoạt động ngoại khóa đều giúp Duyên tôi luyện bản lĩnh, tác phong và lý tưởng nghề nghiệp. Đây là hành trang vững vàng để bước vào môi trường công tác, sẵn sàng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hoạt động dân vận ở xã Cai Kinh (Lạng Sơn) là một dấu ấn khó quên. Ba tuần “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con giúp Duyên hiểu hơn cuộc sống vùng sâu, đồng thời cảm nhận sâu sắc câu nói: “Vì Nhân dân phục vụ”.

“Chúng em khảo sát thực tiễn, vận dụng kiến thức đã học vào đời sống và thấu hiểu khó khăn của người dân vùng sâu, vùng xa. Những ánh mắt tin tưởng, cái bắt tay chân tình của bà con khiến em càng trân trọng sứ mệnh vì Nhân dân phục vụ”, Duyên chia sẻ.

Thùy Duyên cho hay, trong thời đại chuyển đổi số, khi tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, thế hệ trẻ Công an Nhân dân là lực lượng nòng cốt trên mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go. Họ bảo vệ an ninh mạng, đấu tranh với tội phạm phi truyền thống, giữ gìn kỷ cương, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

“Với tri thức, bản lĩnh và tinh thần tận tụy, mỗi chiến sĩ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống ‘vì nước quên thân, vì dân phục vụ’, góp phần hiện đại hóa lực lượng Công an, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ gần dân, trọng dân, vì dân”, Duyên chia sẻ.

Trên một “mặt trận” khác, Đỗ Quỳnh Anh Thư - sinh viên năm 2, Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy, theo đuổi giấc mơ cứu hỏa từ thời thơ ấu. Giống Duyên, Thư ấn tượng với hình ảnh những người lính cứu hỏa xông pha hiểm nguy để bảo vệ tính mạng và tài sản người dân.

“Em muốn sống có ích, rèn luyện thể chất và tinh thần trong môi trường kỷ luật cao, từ đó trưởng thành và đóng góp cho đất nước. Em chọn học tại Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy vì đây là nơi giúp em thực hiện ước mơ cống hiến cho xã hội”, Thư cho biết.

Ban đầu, gia đình lo ngại vì tính chất nguy hiểm và môi trường rèn luyện khắt khe, nhưng khi thấy Thư kiên định, mọi người dần ủng hộ. Sau hai năm học, Thư nhận thấy bản thân trưởng thành hơn, đặc biệt ở bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Nữ sinh học được sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

“Môi trường Công an Nhân dân không chỉ rèn luyện thể lực, mà còn trau dồi đạo đức, tác phong. Đây là nền tảng vững chắc để em gắn bó lâu dài với ngành”, Thư chia sẻ.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thư là lần tham gia hỗ trợ chữa cháy lớn ở khu dân cư. Dù chỉ đảm nhận công tác hậu cần và bảo đảm an toàn khu vực, chứng kiến sự vất vả, nguy hiểm của các chiến sĩ trực tiếp tham gia cứu hộ khiến Thư xúc động. Từ đó, em nhận ra, phụng sự không gắn với những điều hào nhoáng. “Lúc ấy em thấy rõ phụng sự là gì: Chấp nhận hy sinh để người khác được an toàn, vì sự bình yên của người dân”, Thư bày tỏ.

Thư chia sẻ, phòng cháy chữa cháy là công việc thầm lặng, ít được nhìn nhận đầy đủ, nhưng mỗi ca trực đều mang ý nghĩa bảo vệ cộng đồng. Với lý tưởng phụng sự Tổ quốc, em sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để người khác được an toàn. Thư mong trở thành người lính giỏi chuyên môn, đồng thời lan tỏa ý thức phòng cháy tới cộng đồng. Về lâu dài, em hy vọng tham gia đào tạo, nghiên cứu để góp phần hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả ngành.

 Đỗ Quỳnh Anh Thư trong một buổi huấn luyện. Ảnh: NVCC

Đỗ Quỳnh Anh Thư trong một buổi huấn luyện. Ảnh: NVCC

Sức mạnh của lý tưởng sống

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Tế - nguyên Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM, trong xã hội hiện đại, nhiều bạn trẻ lựa chọn những ngành nghề vất vả, thu nhập chưa cao, thậm chí tiềm ẩn nguy hiểm. Điều thôi thúc họ chính là lý tưởng và mục tiêu rõ ràng, cùng niềm đam mê mãnh liệt với nghề đã chọn.

Lấy ngành Giáo dục làm ví dụ, PGS Tế cho biết, không ít thầy cô trẻ sẵn sàng xung phong lên vùng sâu, vùng xa để giảng dạy. Nhiệm vụ không chỉ là truyền đạt con chữ, mà đôi khi còn phải tổ chức bữa ăn miễn phí để thu hút học sinh đến lớp, đảm bảo các em học tập trong điều kiện tốt nhất. Khát vọng mang ánh sáng tri thức đến vùng khó khăn nhất trở thành động lực để họ kiên trì bám lớp, bám trường, vượt qua mọi trở ngại.

“Chính mục tiêu và lý tưởng rõ ràng ấy giúp họ đi qua thử thách khắc nghiệt, từ thiếu thốn vật chất, xa gia đình tới điều kiện sống khắc nghiệt. Tôi tin rằng ở bất kỳ lĩnh vực nào, nếu người trẻ mang khát vọng cống hiến, họ sẽ tìm thấy sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Tế nói.

Ở góc độ triết học và giáo dục, PGS.TS Nguyễn Xuân Tế nhận định, sức mạnh của lý tưởng là yếu tố then chốt định hình lựa chọn nghề nghiệp và giữ chân người trẻ gắn bó lâu dài. Khi một người có mục đích rõ ràng, mọi tài nguyên và cơ hội sẽ tự nhiên tìm đến, giúp họ phát huy tối đa năng lực. Đây không chỉ là lý thuyết, mà là kết luận ông rút ra từ gần nửa thế kỷ công tác trong ngành Giáo dục.

Nhìn lại lịch sử, lý tưởng sống luôn giữ vai trò then chốt với các thế hệ thanh niên. Từ những năm đầu lập nước đến kháng chiến chống Mỹ, nhiều người trẻ sẵn sàng dấn thân vì mục tiêu lớn lao. Hình ảnh anh hùng Nguyễn Viết Xuân “nhằm thẳng quân thù mà bắn” hay bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thùy Trâm với những trang nhật ký cháy bỏng là minh chứng sống động cho sức mạnh của lý tưởng, thôi thúc con người vượt hiểm nguy, phụng sự Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng.

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Tế, sức mạnh ấy không chỉ tỏa sáng trong thời chiến mà còn nguyên giá trị trong thời bình. Lý tưởng sống hôm nay tiếp tục thắp lên khát vọng của dân tộc, hướng tới một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, hội nhập thành công với thế giới. Đây là động lực để thế hệ trẻ không ngừng học hỏi, sáng tạo và dấn thân vào những lĩnh vực then chốt.

Để nuôi dưỡng và hiện thực hóa ước mơ dấn thân, cống hiến của giới trẻ, theo PGS.TS Nguyễn Xuân Tế, nhà trường, đặc biệt bậc đại học, có vai trò cực kỳ quan trọng. Trường đại học không chỉ hội tụ tri thức cao nhất, chuẩn bị hành trang hội nhập toàn cầu, mà còn là nơi gieo mầm lý tưởng và khát vọng cống hiến tự nhiên, không áp đặt hay mang tính khẩu hiệu.

“Khi lý tưởng bắt nguồn từ nhận thức và cảm xúc thật sự, người trẻ sẽ tự nguyện dấn thân vì cộng đồng, vì Tổ quốc, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới một cách vững vàng”, ông nhấn mạnh.

Thùy Linh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chon-nghe-bang-trai-tim-post750171.html