Chồng cần mẫn chăm vợ bị giảm trí tuệ 'như trẻ lên 5' suốt 10 năm

Tình yêu bền bỉ của người chồng dành cho người vợ bị giảm trí tuệ như trẻ 5 tuổi do tai nạn khiến nhiều người cảm động.

Thời gian qua, cộng đồng mạng Trung Quốc không khỏi xúc động trước câu chuyện tình của anh Thẩm Lam và chị Lý Mai tại tỉnh Chiết Giang (miền đông Trung Quốc).

Anh Thẩm chia sẻ về quãng thời gian chăm sóc chị Lý sau khi chị bị giảm trí tuệ như trẻ lên 5 do một vụ tai nạn 10 năm trước, theo tờ South China Morning Post.

 Anh Thẩm Lam và chị Lý Mai - người bị giảm trí tuệ như trẻ lên 5 hiện đang hạnh phúc bên nhau tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Ảnh: NHẬT BÁO CHIẾT GIANG

Anh Thẩm Lam và chị Lý Mai - người bị giảm trí tuệ như trẻ lên 5 hiện đang hạnh phúc bên nhau tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Ảnh: NHẬT BÁO CHIẾT GIANG

Đều đến từ tỉnh Quý Châu (phía tây nam Trung Quốc), anh Thẩm lần đầu gặp chị Lý năm 2009.

Sau nhiều lần gặp gỡ, chị Lý đã đồng ý cho anh Thẩm theo đuổi chị. Tuy bố mẹ chị Lý không chấp nhận anh Thẩm làm con rể vì hoàn cảnh tài chính của anh, chị vẫn cương quyết kết hôn cùng anh.

Thế nhưng, chỉ vài ngày trước ngày cưới của hai anh chị vào năm 2014, chị Lý đã bị thương nặng vì tai nạn giao thông.

Chị được đưa thẳng vào Khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) vì tổn thương nặng ở bán cầu não trái. Anh Thẩm đã cầu xin các bác sĩ cứu sống chị, dù họ đã cho biết kể cả khi chị Lý được cứu sống thì chị sẽ trở thành người thực vật.

Dù đau khổ, anh cũng chỉ có thể vào phòng ICU để chăm sóc và bầu bạn cùng chị, sau đó quay trở lại làm việc để kiếm viện phí. Anh cũng đã lấy toàn bộ tiền tiết kiệm để trả tiền điều trị cho chị Lý.

Ba tháng sau, chị Lý tỉnh lại, nhưng chị đã bị giảm trí tuệ xuống như một đứa trẻ 5 tuổi. Lúc này chi phí điều trị hằng ngày của chị đã lên tới 5.000 tệ (18 triệu đồng) mỗi ngày.

Để trang trải chi phí, cha mẹ anh Thẩm đã bán gia súc và vay tiền từ họ hàng. Nhờ truyền thông địa phương đưa tin, cộng đồng mạng đã quyên góp hơn 250.000 tệ (900 triệu đồng) cho gia đình anh.

Vào năm 2015, chị Lý được xuất viện. Một viện dưỡng lão ở Chiết Giang đã mời chị đến sống ở đó và cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng miễn phí.

Họ cũng đã đề nghị anh Thẩm làm điều dưỡng để có thể vừa giúp anh kiếm sống, vừa chăm sóc cho chị Lý đang bị giảm trí tuệ.

“Trong thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời, tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ rất nhiều người tốt” - anh Thẩm chia sẻ với tờ Nhật báo Chiết Giang.

Mười năm sau, anh Thẩm và chị Lý vẫn tiếp tục sống hạnh phúc tại viện dưỡng lão, kể cả khi chị bị giảm trí tuệ như trẻ lên 5. Anh dạy chị những từ đơn giản, chơi nhạc cho chị nghe.

“Vào thời điểm đó, tôi đã chọn ở bên chăm sóc cô ấy, nên tôi không thể bỏ cô ấy mà đi được. Chỉ cần cô ấy còn ở đây, tôi sẽ mãi ở cạnh cô ấy” - anh Thẩm chia sẻ.

MINH CHIẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/chong-can-man-cham-vo-bi-giam-tri-tue-nhu-tre-len-5-suot-10-nam-post856823.html