Chồng chất khó khăn

Dẫu đau ốm liên miên nhưng chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1976), trú tại đội 3, thôn Nhĩ Thượng, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh đang là trụ cột của cả nhà khi ba người đàn ông trong gia đình chị đều không còn khỏe mạnh.

 Chị Nguyễn Thị Hoa chăm sóc người ba chồng già yếu. Ảnh: T.L

Chị Nguyễn Thị Hoa chăm sóc người ba chồng già yếu. Ảnh: T.L

Ở thôn Nhĩ Thượng, gia đình chị Hoa thuộc diện nghèo… bền vững. Cũng vì cái khổ mà người em chồng của chị Hoa là anh Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1976) phải dứt áo vào Nam kiếm kế sinh nhai. Trong thời gian ở đất khách, năm 2002, anh Sỹ không may bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Ngày về, anh chỉ biết la hét, phá phách, bỏ nhà đi lang bạt khắp nơi… Không còn cách nào khác, cả gia đình đành thống nhất nhốt anh Sỹ lại trong căn phòng nhỏ.

Quanh năm nghe tiếng la hét, kêu khóc của con trai, ba mẹ chồng của chị Nguyễn Thị Hoa đau lòng đến đổ bệnh. Năm 2012, mẹ chồng chị qua đời. Từ ngày vợ mất đi, ba chồng của chị Hoa là ông Nguyễn Vy (sinh năm 1929) như người mất hồn. Tuổi càng cao, sức khỏe của ông càng xuống. Thời gian gần đây, mọi việc ăn uống, vệ sinh của ông Vy đều cậy nhờ con cháu. Nhiều lúc ông còn không nhận ra người thân.

Những thử thách mà cuộc sống đặt ra cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoa vẫn chưa dừng lại. Cuối năm 2019, chồng chị Hoa là anh Nguyễn Văn Tiến bị tai biến mạch máu não. Để cứu chồng, chị Hoa phải xoay chạy khắp nơi, bán tất cả những gì có thể bán. Sau chuỗi ngày dài điều trị, anh Tiến thoát chết nhưng lại lúc tỉnh, lúc mê, gặp nhiều khó khăn trong vận động. Cuộc sống của người đàn ông là trụ cột chính của gia đình giờ gắn với chiếc giường.

Ba người đàn ông trong gia đình đều không được khỏe mạnh nên mọi vất vả đặt nặng trên đôi vai chị Nguyễn Thị Hoa. Hằng ngày, chị phải vất vả gieo cấy trên 9 sào ruộng, đi làm thuê mới có tiền để lo cho ba người đàn ông ốm yếu và hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Nhiều lúc đau ốm đến mức rã cả tay chân nhưng chị vẫn gắng gượng. Gần đây, sức khỏe chị Hoa xuống dốc nhiều. Thế nhưng, chị không dám đến bệnh viện khám vì biết dẫu phát hiện ra bệnh cũng không có tiền chữa trị.

Hơn lúc nào hết, chị Nguyễn Thị Hoa mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm để vượt qua thời điểm khó khăn này.

Tây Long

* Mọi sự ủng hộ chị Nguyễn Thị Hoa xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Nguyễn Thị Hoa, đội 3, thôn Nhĩ Thượng, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=83&modid=447&itemid=149795