Chồng chất nỗi đau sau lũ, cán bộ Công đoàn cần lắm một mái nhà

Chống chọi một mình đưa con đi viện, một mình chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, giờ đây ba mẹ con nữ cán bộ Công đoàn tỉnh Yên Bái đang phải chống chọi với cảnh không một mái nhà che mưa che nắng - khi căn nhà nhỏ bé của ba mẹ con chị vừa bị đổ sập và toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị 'cuốn' đi theo mưa lũ.

Nếu gặp chị Đỗ Thị Quỳnh Giang (cán bộ Công đoàn Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái) cách đây vài tháng, khó ai có thể ngờ được nữ cán bộ Công đoàn Yên Bái xinh tươi, mái tóc dài ngày nào, giờ đã bị rụng hết tóc, chỉ sau đợt xạ trị vì căn bệnh ung thư quái ác.

Đỗ Thị Quỳnh Giang (cán bộ Công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái) trước khi mắc hiểm nghèo.

Đỗ Thị Quỳnh Giang (cán bộ Công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái) trước khi mắc hiểm nghèo.

Nhiều năm nay, khi nhắc đến hoàn cảnh của Giang mọi người đều ái ngại cho chị khi một mình gánh vác chăm lo cho 2 con ăn học. Con trai nhỏ của chị - cháu Nguyễn Vũ (năm nay 11 tuổi) bị mắc bệnh ung thư máu từ năm 2019. 5 năm qua, một mình chị Giang quay quắt, vừa đưa con bé đi viện điều trị, vừa chăm lo cho con trai lớn Nguyễn Việt Dũng (năm nay 15 tuổi) khiến nữ cán bộ Công đoàn nhiều lần phải gồng lên chống đỡ.

Rồi cách đây 1 năm, bố đẻ chị Giang cũng qua đời vì căn bệnh ung thư. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì cách đây vài tháng chị nhận tin dữ khi biết mình mắc căn bệnh ung thư vú.

Căn bệnh hiểm nghèo đến với nhà nghèo thực sự khiến người phụ nữ bé nhỏ lại phải tiếp tục gồng sức lên chống chọi. Sau đợt truyền hóa chất, cơ thể nhỏ bé còn mệt mỏi, yếu ớt chưa kịp hồi sức, thì mưa lũ ập xuống thành phố Yên Bái, “cuốn phăng” căn nhà nhỏ của ba mẹ con, đồ đạc bị nhấn chìm trong biển nước.

Tận cùng của nỗi đau, cùng cực, nhìn cảnh nhà cửa hoang tàn, đổ nát, người phụ nữ nhỏ bé chỉ còn biết ôm mặt khóc. Bao nhiêu tủi hờn, lo lắng, bất lực không biết rồi đây mấy mẹ con sẽ sinh sống sao đây khiến đôi gầy bé vai nhỏ của cứ chị run lên bần bật.

Căn nhà của ba mẹ con chị Giang bị đổ sập, đồ đạc trong nhà bị nhấn chìm trong bùn nước.

Căn nhà của ba mẹ con chị Giang bị đổ sập, đồ đạc trong nhà bị nhấn chìm trong bùn nước.

“Nhà bị lũ đánh sập, mấy mẹ con em sang ở nhờ nhà bà ngoại nhưng bà ngoại cũng ngập hết tầng 1, không thể nấu ăn, sinh hoạt hằng ngày nên hiện tại 4 mẹ con, bà cháu đang được cơ quan (Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái) bố trí cho ở nhờ. Nay nước đã rút hết, nhưng phải mấy hôm nữa dọn dẹp xong, mẹ con em mới có thể về ở nhờ nhà bà ngoại được”, chị Giang cho biết.

Nhà của mẹ con chị Giang vốn là căn nhà cấp bốn, lớp mái Fibro xi măng nên không chịu được sức tàn phá của trận mưa lũ kỷ lục. Nhà chị Giang lại ở khu vực bị ngập sâu nhất, sau 3 ngày nước mới rút nên mọi đồ đạc trong nhà cũng bị nhấn chìm, hư hỏng hết cả. Nay ba mẹ con chị trắng tay sau mưa lũ, trong khi bệnh tật hiểm nghèo vẫn bủa vây.

Nhìn cảnh nhà đổ nát, tan hoang sau mưa lũ, chị Giang chỉ còn biết khóc, lo lắng cho tương lai của hai con trai.

Nhìn cảnh nhà đổ nát, tan hoang sau mưa lũ, chị Giang chỉ còn biết khóc, lo lắng cho tương lai của hai con trai.

“Theo lịch, vài hôm nữa là đến ngày xuống Hà Nội xạ trị đợt hai, nhưng nhà cửa thế này, em cũng đang không biết có đi được không. Trước đây khi mua căn nhà này, em vẫn còn nợ hơn 100 triệu đồng vì lương hằng tháng phải lo dành tiền chữa bệnh cho con. Con bệnh mới đỡ, thì lại đến mẹ bệnh. Nợ cũ chưa trả được, nay nhà cũng không còn nên ước nguyện duy nhất của em lúc này chỉ mong sớm dựng lại được mái nhà, lấy chỗ che mưa che nắng để 2 con có chỗ ở ổn định, yên tâm học hành”, nữ cán bộ Công đoàn tâm sự.

Hiện, hoàn cảnh của mẹ con chị Đỗ Thị Quỳnh Giang - cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái - rất khó khăn, cần sự chung tay động viên của cộng đồng để chị Giang có thêm nguồn lực dựng lại mái nhà, yên tâm chữa trị bệnh tật, chăm lo cho hai con ăn học.

Bảo Duy

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/chong-chat-noi-dau-sau-lu-can-bo-cong-doan-can-lam-mot-mai-nha-177502.html