Chồng chi 10 triệu đi karaoke, tôi đến quán phát hiện bí mật khủng khiếp của anh với em tiếp viên - người từng nhận tôi là chị họ
Nhìn vào từng khoản ghi trên hóa đơn, ngoài tiền phòng còn có hàng loạt chi phí 'dịch vụ' mập mờ. Điều này càng thôi thúc tôi phải tìm ra sự thật.
Tôi lấy chồng được gần mười năm, cuộc sống hôn nhân nói chung khá êm đềm. Anh không quá lãng mạn nhưng lại trách nhiệm với gia đình. Chúng tôi có hai con nhỏ, tài chính cũng tạm ổn. Tôi từng nghĩ, đời mình như vậy là viên mãn, không mong cầu gì thêm. Thế nhưng, chỉ một tờ hóa đơn karaoke tình cờ phát hiện trong ví chồng đã khiến niềm tin của tôi sụp đổ hoàn toàn.
Hôm đó, tôi lấy ví chồng để cất tiền mừng cưới của người quen. Khi mở ra, tôi thấy một tờ giấy gấp tư. Tò mò mở ra xem, tôi chết lặng khi đó là hóa đơn hát karaoke, tổng số tiền lên tới hơn 10 triệu đồng. Một con số quá bất thường bởi bình thường, chồng tôi chỉ chi tiêu rất chừng mực, hiếm khi phóng tay vào những cuộc vui. Tôi lục lại trí nhớ, rõ ràng những ngày gần đây anh thường đi về muộn với lý do công việc. Tôi bắt đầu thấy trong lòng bất an.

Hóa ra người mà chồng ngoại tình chính là cô bé từng nhận tôi là chị họ. Ảnh minh họa
Ban đầu, tôi còn tự trấn an rằng chắc anh đi cùng đối tác, có khi công ty thanh toán. Nhưng nhìn vào từng khoản ghi trên hóa đơn, ngoài tiền phòng còn có hàng loạt chi phí “dịch vụ” mập mờ. Điều này càng thôi thúc tôi phải tìm ra sự thật.
Tối hôm sau, tôi lấy cớ có việc về ngoại, rồi bất ngờ quay lại, bám theo xe chồng. Quả nhiên, anh không về nhà ngay mà rẽ vào một quán karaoke khá lớn trong thành phố. Tôi lặng lẽ đứng ngoài, tim đập thình thịch. Chờ khoảng hơn một tiếng, tôi quyết định lấy hết can đảm bước vào.
Cảnh tượng trong quán khiến tôi chết đứng. Ở một phòng VIP, chồng tôi ngồi rất gần một cô gái trẻ, cả hai cười nói, tay anh còn đặt trên vai cô. Nhưng điều khiến tôi sốc nhất chính là gương mặt cô gái ấy – chẳng ai khác ngoài “em gái mưa” mà anh từng giới thiệu với tôi nhiều năm trước.
Tôi nhớ lại, cách đây 5–6 năm, anh từng kể với tôi về một “em gái nuôi” thân thiết, thỉnh thoảng gọi điện hỏi han, đôi khi còn gửi quà cho cả gia đình. Tôi cũng từng gặp em ấy vài lần, một cô gái nhỏ nhắn, xưng hô lễ phép, gọi tôi là “chị họ”. Khi đó, tôi còn nghĩ chồng mình tử tế, biết quan tâm giúp đỡ đàn em. Ai ngờ, đằng sau mối quan hệ tưởng chừng trong sáng ấy lại là một bí mật khủng khiếp.

Tôi nhớ lại, cách đây 5–6 năm, anh từng kể với tôi về một “em gái nuôi” thân thiết, thỉnh thoảng gọi điện hỏi han, đôi khi còn gửi quà cho cả gia đình. Ảnh minh họa
Trong phòng hát, tôi nghe rõ tiếng chồng nói: “Anh lo cho em bao nhiêu năm nay rồi, chỉ cần em ngoan, anh sẽ chẳng để em thiệt thòi”. Những câu chữ ấy như nhát dao cứa vào tim tôi. Hóa ra, suốt từng ấy năm, chồng đã nuôi dưỡng một mối quan hệ ngoài luồng, lại còn với chính người từng thân thiết gọi tôi là chị.
Tôi không kìm được, đẩy cửa bước vào. Cả hai sững sờ nhìn tôi, mặt chồng tái mét. Cô gái kia ban đầu còn giả vờ lễ phép, nhưng khi tôi chất vấn, cô ta chỉ im lặng cúi đầu. Chồng tôi thì lúng túng tìm lý do, nào là “chỉ đi xã giao”, nào là “em ấy khó khăn nên anh giúp đỡ”. Nhưng thử hỏi, nếu chỉ là giúp đỡ, cớ sao lại có những khoản chi phí mập mờ trong hóa đơn? Vì sao anh phải giấu giếm tôi suốt từng ấy năm?
Đêm hôm ấy, tôi thu dọn đồ đạc, đưa con về nhà ngoại. Cả đêm không chợp mắt, trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh hai người họ bên nhau. Tôi thấy mình ngu ngốc vì bao năm tin tưởng mù quáng. Tôi nhớ lại bao lần chồng về muộn, bao lần anh viện cớ công việc, tôi đều nhắm mắt cho qua. Hóa ra, tất cả đều có lý do.
Người ta thường nói, phụ nữ có giác quan thứ sáu. Nhưng có lẽ tôi đã quá tin chồng, đến mức tự ru ngủ bản thân. Giờ thì mọi sự thật đã phơi bày, tôi buộc phải đối diện. Anh tìm đến xin lỗi, hứa hẹn chấm dứt, nhưng trong tôi chỉ còn nỗi đau và sự mất niềm tin.
Tâm sự của độc giả!
Câu chuyện của tôi không chỉ là nỗi đau của một người vợ, mà còn là lời cảnh tỉnh. Đôi khi, đằng sau những mối quan hệ được gắn mác “anh em” lại ẩn chứa nhiều toan tính khó lường. Tôi không biết rồi hôn nhân của mình sẽ đi về đâu, nhưng chắc chắn một điều: tôi sẽ không còn để bản thân trở thành nạn nhân của sự lừa dối thêm một lần nào nữa.