Chồng có tiền tỷ, không bỏ ra chữa bệnh cho vợ mà đi vay
Trước Tết, chồng khoe với bạn là có 2 tỷ gửi tiết kiệm, vậy mà ngày tôi nhập viện, anh không muốn bỏ ra một đồng nào chữa trị cho vợ. Sống với người chồng bạc bẽo thế thì thật phí cuộc đời.
Lương của chồng cao hơn vợ rất nhiều, vì vậy anh không muốn đưa hết tiền cho tôi giữ. Mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi một khoản vừa đủ để chi tiêu sinh hoạt, còn tiền của tôi, anh nhắc nhở giữ lấy mà lo cho bản thân phòng khi ốm đau bệnh tật, đừng sống hoang phí.
Ngôi nhà anh mua trong thời kỳ hôn nhân nhưng tôi không được sở hữu. Trước khi mua nhà, anh ép vợ phải ký vào tờ giấy cam kết đó là tài sản riêng của chồng. Thậm chí chiếc xe hơi trị giá 400 triệu, anh cũng bắt tôi làm bản cam kết là tài sản của chồng, vợ không được tranh chấp.
![Ảnh minh họa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_07_180_51422457/45f18691bfdf56810fce.jpg)
Ảnh minh họa
Mỗi lần ký vào tài sản riêng của chồng mà tim tôi đau nhói, nước mắt nuốt vào trong. Tôi có cảm giác, lấy chồng như là người giúp việc ăn ngủ với chủ, trách nhiệm nhiều, lương thì không có. Vì 2 đứa con, tôi gạt nước mắt để sống chung với người chồng hẹp hòi ích kỷ.
Tết vừa rồi, chúng tôi ở nhà nội một tuần, trong lúc mượn xe máy của anh chồng đi, do không quen nên tôi đã bị tai nạn khá nặng phải chuyển viện cấp cứu. Lúc tôi nhập viện, chỉ có nhà ngoại đến thăm và chăm sóc, còn bên nội chẳng ai hỏi han lấy nửa câu.
Điều tôi chua xót nhất là khi sức khỏe hồi phục thì chị gái nói:
“Lúc em đang nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ yêu cầu người nhà nộp tiền viện phí, chồng em nói trong người không có tiền và vay chị 200 triệu. Chị không có khoản tiền lớn thế nên hỏi vay mỗi người một ít, cuối cùng cũng đủ.
Nghe nói chồng em mỗi tháng kiếm được 60 triệu, thế mà không có tiền trong tài khoản. Có phải em giữ hết tiền của chồng rồi phải không?”.
Nghe câu hỏi của chị gái mà tôi điếng người. Trước Tết, chồng khoe với bạn là có 2 tỷ gửi tiết kiệm, vậy mà ngày tôi nhập viện, anh không muốn bỏ ra một đồng nào chữa trị cho vợ. Sống với người chồng bạc bẽo thế thì thật phí cuộc đời.
Khi chồng đến thăm vợ, tôi trách anh có tiền tỷ mà không bỏ ra chữa cho vợ, đầu năm mới phải để chị gái tôi đi vay tiền khắp nơi. Anh hờ hững nói là ngay từ đầu đã thỏa thuận với vợ là tiền ai người ấy giữ và tự chăm lo sức khỏe bản thân, không được dùng tiền của người khác.
Tôi bảo nếu chồng cứ giữ tiền, không chịu bỏ ra chi cho vợ thì ngày xuất viện cũng là ngày 2 người ra tòa. Nói đến thế rồi mà anh chấp nhận ly hôn chứ không chịu bỏ tiền. Nếu không về quê chồng ăn Tết, chưa chắc tôi đã bị tai nạn. Vậy mà giờ tôi nằm một chỗ, chồng lại thờ ơ bỏ mặc. Tôi không biết nói sao để anh ấy chịu chi tiền nữa?