Chồng đánh đập như thời trung cổ và bỏ đói vợ trong 12 năm để ép vợ giảm cân
Một người đàn ông bị tố đã đánh đập và bỏ đói vợ cũ để làm cô gầy đi, khiến cô thường xuyên bị choáng váng.
Catherine Hartley, 32 tuổi, sống ở Irvine, Ayrshire trình báo rằng chồng cũ của mình, Matthew Hartley đã hành hung và đe dọa cô trong hơn 12 năm. Catherine nói Matthew không cho cô ăn, buộc cô phải giảm 35kg vì anh ta không muốn có một người vợ béo phì.
Khi cưới Hartley, Catherine có một cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, giờ đây cô trở nên hốc hác và có thể mặc quần áo của đứa trẻ 7 tuổi - Catherine chia sẻ với Daily Record
Catherine nói: "Sau tất cả những gì anh ta làm với tôi, nghe những lời bào chữa của anh ta tôi không thể tin nổi".
Hartley bị định tội bạo hành 3 lần trong khoảng từ tháng 1/2004 đến tháng 11/2016.
Trong một lần, anh ta đã tấn công Catherine trước mặt gia đình cô bằng cách nắm cổ, đẩy cô xuống dưới sàn, ném ra xa, rồi ngồi lên người và cố gắng bóp cổ cô.
Catherine nói anh ta làm vậy vì cô đã xin một chút đồ ăn. Cô còn cáo buộc chồng cũ đã tấn công cả khi cô đang mang bầu.
"Anh ta không hề hối hận. Anh ta thậm chí còn không thừa nhận những gì đã làm với tôi. Anh ta dùng mánh khóe, bóp méo sự thật, vô cùng thô bạo và có tính kiểm soát cao. Tôi cảm thấy mình bị đối xử như một tù nhân. Anh ta thậm chí nổi điên nếu cái khăn tắm bị nhăn" – Catherine cho biết.
Bị cáo đã phủ nhận mọi tội danh. Hartley cho rằng vợ cũ của mình nói quá nhiều lời dối trá.
Tuy nhiên, Hartley đã bị tuyên án, anh ta bị đưa tới trại cải tạo 12 tháng. Bị cáo còn bị ghi vào sổ theo dõi các đối tượng phạm tội hiếp dâm trong 12 tháng do bạo hành tình dục với một người phụ nữ khác.
Lily
Theo Mirro