Chồng đỡ đẻ cho vợ trên xe taxi giữa lúc tắc đường ở Hà Nội
Do tắc đường, người vợ bị đau đẻ, vỡ ối... khiến chồng bất đắc dĩ làm 'bà đỡ' cho vợ ngay trên taxi, đón con trai chào đời khỏe mạnh.
Theo Đại biểu Nhân dân, mới đây, video clip ghi lại hình ảnh một sản phụ chuyển dạ trên xe taxi và may mắn được người chồng hỗ trợ sinh con đã thu hút lượt tương tác lớn trên mạng xã hội.
Chia sẻ cùng báo chí, người chồng cho biết tối 11/9, vợ anh chưa có dấu hiệu chuyển dạ, cả nhà dự định chiều hôm sau mới đi khám và đo cơn co tử cung.
Thế nhưng mọi chuyện diễn biến nhanh hơn dự tính. Sáng sớm 12/9, sản phụ lên cơn đau bụng dữ dội, gia đình đã nhanh chóng gọi taxi đưa sản phụ đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Khi xe đến ngã tư Láng Hạ – Thái Hà, cơn đau chuyển dạ trở nên dữ dội, đường xá ùn tắc đã khiến quãng thời gian đến viện của vợ chồng sản phụ mất thời gian hơn dự kiến.

Hình ảnh người chồng hỗ trợ vợ sinh con trên xe taxi. (Hình ảnh cắt từ clip)/Nguồn daibieunhandan.vn
Rút kinh nghiệm từ hai lần sinh trước, khi thấy vợ đau bụng dữ dội, người chồng đã cố gắng động viên vợ hít thở đều. Khi có dấu hiệu vỡ ối, sợ con bị ngạt, người chồng quyết định đỡ đẻ cho bà xã ngay trên xe.
Theo đoạn video, người chồng đã đỡ vợ nằm xuống, một tay giữ đầu, một tay dìu phần bụng, đồng thời dùng khăn lau nước ối và ủ ấm cho đứa trẻ mới sinh với gương mặt xúc động.
Khi đứa con cất tiếng khóc chào đời, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc diễn ra trong 10 phút kể từ khi vỡ ối.
Khi mẹ và bé được đưa tới Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận, cắt dây rốn cho trẻ, kiểm tra sức khỏe cho hai mẹ con.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ hai mẹ con sản phụ ngay tại cổng viện - Ảnh daibieunhandan.vn
Theo Znews, tài xế trong hành trình đặc biệt này - anh Nguyễn Việt Hưng, 33 tuổi, nhân viên Công ty Vận tải Huy Hưng kể, ngay khi nhận khách, anh đã được thông báo rằng chị Như Ý có dấu hiệu chuyển dạ nên lập tức bật đèn cảnh báo, liên tục xin đường.
“Trên xe, tôi nghe tiếng chị ấy rên đau, tiếng anh chồng dỗ dành liên tục. Khi thấy tình hình căng thẳng, tôi càng cố gắng nhấn ga, mở còi xin mọi người nhường đường. Nhiều người đi đường cũng hiểu, tự giác tấp xe vào lề, điều đó giúp tôi chạy thuận lợi hơn”, anh Hưng nói.
Khoảnh khắc em bé cất tiếng khóc đầu đời, tài xế Hưng mới thở phào nhẹ nhõm. “Chạy taxi bao năm, tôi chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Thật sự khó quên”, anh nói.
Tuy ca "đẻ rơi" này an toàn cả mẹ và con nhưng bác sĩ khuyến cáo, các ca "đẻ rơi" dễ gặp nguy hiểm như nhiễm trùng cả mẹ và bé, biến chứng khi sinh... Vì vậy, thai phụ nên đi khám định kỳ và theo dõi chặt chẽ sức khỏe thai sản. Mẹ bầu nên thăm khám thường xuyên hơn khi gần tới kỳ sinh. Nếu có dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu âm đạo... cần nhập viện sớm để được điều trị kịp thời.