Chông gai chờ đón
Sau 11 năm, Đội tuyển Việt Nam mới có lần 'gục ngã' trước Malaysia. Việc đội nhà phải nhận tới bốn bàn thua ở lượt trận thứ 2 vòng loại Asian Cup 2027 là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của đối thủ.

Sự thất vọng của cầu thủ Việt Nam khi để thua bẽ bàng trước đối thủ Malaysia. Ảnh: VFF
Mở đầu bằng lời xin lỗi
“Tôi cảm thấy có lỗi với các cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường xa tới xem đội thi đấu tại Malaysia, cũng như khán giả theo dõi trận đấu qua truyền hình”, thầy Kim Sang-sik mở đầu buổi họp báo sau trận đấu.
Như phân tích của huấn luyện viên người Hàn Quốc, Ban huấn luyện đã tính toán cả đội cần phải phòng ngự thật chắc ở hiệp đầu, để Quang Hải hay Tiến Linh sẽ có thời cơ ghi bàn khi bước vào hiệp 2. Thực tế, Đội tuyển Việt Nam vẫn chơi như kế hoạch trong hiệp 1, nhưng chấn thương của Thành Chung và Tiến Dũng khiến chúng ta không còn triển khai được đội hình và lối chơi sau đó. Hơn thế, các cầu thủ không ở trạng thái thể chất tốt nhất do phải gắng sức cạnh tranh ở V-League.
Hàng phòng ngự liên tiếp mắc sai lầm. Tuyến giữa bất lực trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu. Các ngôi sao tấn công không tạo được bất kỳ sự đột phá nào. Đó là những nguyên nhân khiến Đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại rất đậm trên sân khách. Nếu thủ thành Nguyễn Filip không có những pha cứu thua xuất sắc, chúng ta có thể đã phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn thế.
Bốn bàn thua của chúng ta đến từ những “ngón đòn” cơ bản, như phối hợp trung lộ, xẻ nách, đánh biên... Hàng thủ chắp vá Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Lý Đức đã không thể giữ được sự bình tĩnh cũng như khả năng bọc lót. Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm quốc tế của Malaysia ngay lập tức gia tăng sức ép khi nhận thấy khoảng trống xuất hiện.
“Sang hiệp 2, thể lực của các cầu thủ đã đi xuống. Họ kiểm soát bóng tốt, chơi chủ động nên dù Đội tuyển Việt Nam đã rất cố gắng, chúng tôi vẫn phải nhận lấy các bàn thua. Chúng tôi đáng nhẽ nên chơi mạnh mẽ, quyết liệt hơn, gắn kết hơn”, Cao Pendant Quang Vinh chia sẻ.
Cuộc chạy đua nhập tịch
Với mong muốn vượt qua vòng loại Asian Cup 2027, Đội tuyển Malaysia đã theo bước Indonesia bằng chính sách nhập tịch ồ ạt. Chạm trán Việt Nam, huấn luyện viên Peter Cklamovski đã bố trí chín cầu thủ nhập tịch đá chính. Sang hiệp 2, bốn trong số năm gương mặt vào sân thay người cũng là cầu thủ nhập tịch. Do đó, việc cả bốn chân sút ghi bàn gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, La'Vere Corbin Ong và Dion Cools đều có gốc nước ngoài cũng không phải điều quá đỗi bất ngờ.
Ngay trước cuộc đọ sức quan trọng, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã ra mắt năm cầu thủ nhập tịch mới nhất, gồm ba cầu thủ gốc Argentina, một người gốc Tây Ban Nha và một cá nhân khác mang dòng máu Brazil. Hai trong số đó, Joao Figueiredo và Rodrigo Holgado là những người ngay lập tức điền tên mình lên bảng tỷ số ở lần đầu chào sân.
“Tôi biết những gì người khác nói về các cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Tuy nhiên, chúng tôi không xao nhãng mà đã chuẩn bị tốt. Người ta có thể bàn tán cho vui, còn chúng tôi không quan tâm. Ban huấn luyện Malaysia giao cho mỗi cầu thủ nhiệm vụ cụ thể và thôi thúc họ hoàn thành. Cả đội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, luôn khao khát, nỗ lực và đang ngày càng tiến bộ hơn", huấn luyện viên Peter Cklamovski nhấn mạnh.
Rõ ràng, ở thời điểm công tác đào tạo trẻ ở các nước Đông Nam Á chưa thể mang đến sự khởi sắc, chính sách nhập tịch ồ ạt lại cho thấy hiệu quả tức thì. Các đội bóng trong khu vực đang đồng loạt tận dụng tối đa nguồn sức mạnh ấy.
Dù Đội tuyển Việt Nam vẫn sử dụng bộ khung là các cầu thủ nội, chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khác biệt vượt trội về thể chất lẫn trình độ chơi bóng của các tân binh. Chiếc cúp ASEAN Championship 2024 đã đến nhờ sự bổ sung chất lượng trên hàng tấn công và giờ đội tuyển cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó trước cuộc chạy đua nhập tịch trong khu vực.
Vẫn chưa hết hy vọng
Trận thua 0-4 là kết quả không ai có thể lường trước. Dẫu vậy, Đội tuyển Việt Nam cần phải nhanh chóng rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh. Như thầy Kim khẳng định, “đội bóng đã có bài học đau để rút kinh nghiệm cho những trận sau”.
Thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ chạm trán Nepal ở hai lượt trận tiếp theo vào tháng 10. Tiếp đó, cuộc đọ sức quan trọng nhất là lần chạm trán lượt về với Đội tuyển Malaysia vào tháng 3/2026. Để chắc chắn giành vé tham dự Asian Cup 2027, chúng ta cần phải thắng cả bốn trận còn lại. Dẫu vậy, với sự phục vụ của dàn sao nhập tịch đẳng cấp, không dễ để khỏa lấp chênh lệch về trình độ giữa hai đội ở màn tái đấu sắp tới.
“Để chuẩn bị cho trận đấu, trước tiên, Đội tuyển Việt Nam phải hiểu và chấp nhận rằng đối thủ đã mạnh lên nhờ vào cầu thủ nhập tịch. Dù vậy, bóng đá luôn có chỗ cho kỳ tích. Nếu chúng tôi chuẩn bị tốt, chúng ta vẫn còn cơ hội để bù đắp bốn bàn thua hôm nay”, ông Kim Sang-sik nhấn mạnh.
Hiện Malaysia vươn lên ngôi đầu bảng F với sáu điểm. Trong khi đó, chúng ta đang cùng có được ba điểm ngang bằng với Đội tuyển Lào. Dù vậy, đây mới là lượt trận thứ 2 và Đội tuyển Việt Nam vẫn còn tới bốn trận đấu nữa để cạnh tranh tấm vé đi tiếp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chong-gai-cho-don-post886362.html