Vòng áp chót V.League: Ngả bài?
Sau 2 trận đấu bù của vòng 20 và 23 trước kỳ nghỉ FIFA Days tháng 6, tất cả 14 đội V.League đều đã đá đủ 24 trận, cục diện trở nên rõ ràng hơn. Bàn cờ có thể ngã ngũ ngay vòng 25 vào chủ nhật này (tất cả các trận đấu diễn ra cùng vào lúc 17h ngày 15-6).

1,5 tấm vé xuống hạng chính thức gọi tên Bình Định và SHB.Đà Nẵng.
Nam Định cán đích
Cùng với lần thứ 2 trong mùa nhận giải thưởng hat-trick tháng: Đội bóng, Huấn luyện viên và Cầu thủ xuất sắc nhất (Brenner), trên sân Tam Kỳ, Câu lạc bộ (CLB) Nam Định sẽ chính thức bảo vệ ngôi vương. Chỉ cần một điểm để cắt đuôi đối thủ đeo bám còn lại là Hà Nội FC, nhưng có thể Nam Định còn làm được nhiều hơn thế để phá kỷ lục điểm số vô địch của họ mùa trước (53 điểm, hiện đã là 51 điểm).
Thậm chí, Nam Định có thua mà trong trận derby thủ đô Hà Nội FC không thắng Thể Công-Viettel (TCVT), Nam Định vẫn vô địch trước một vòng đấu. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra trên sân Hàng Đẫy, vì Hà Nội FC đã cầm chắc ngôi á quân, hy vọng bắt kịp Nam Định gần như vô vọng; trong khi để giành vị trí hạng 3 trong cuộc đua với CAHN, điều kiện cần là TCVT phải giành trọn 6 điểm trong 2 trận cuối (sau Hà Nội FC là CLB TP.HCM). Huấn luyện viên Popov và các học trò sẽ làm tất cả để tái lập chiến thắng 2-1 ở lượt đi, cắt đứt chuỗi 3 trận chỉ hòa và thua, qua đó tiếp tục bám đuổi CAHN đến cùng.
Đội TP.HCM cứu mình và cứu cả SLNA, Quảng Nam
Ở nhóm cuối, tâm điểm sẽ là trận “chung kết ngược” trên sân Thống Nhất giữa CLB chủ nhà TP.HCM (25 điểm, hạng 11) và Bình Định (21 điểm, hạng 13). Đây không chỉ là cuộc đối đầu mang tính sống còn với 2 kẻ trong cuộc, mà còn là trận đấu bản lề cho cả cuộc đua trụ hạng. CLB TP.HCM trải qua 9 trận liền không thắng, trong đó có 5 trận thua liên tục gần đây, đây là cơ hội để Bình Định giành chiến thắng. Còn ngược lại, nếu có 3 điểm trọn vẹn, CLB TP.HCM không chỉ cập bến an toàn, mà cuộc đua trụ hạng cũng ngã ngũ.
Bởi khi đó, Bình Định chỉ có 21 điểm và SHB.Đà Nẵng mất 2 cầu thủ và cả huấn luyện viên Lê Đức Tuấn vì thẻ phạt, nhiều khả năng cũng giậm chân tại chỗ với cùng điểm khi làm khách trên sân Hà Tĩnh. Sau 2 thất bại khó hiểu trước SLNA và Quảng Nam, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết xóa tan hoài nghi trong trận chia tay cổ động viên nhà. Hơn nữa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên lý thuyết vẫn còn hy vọng hạng 3 trong trường hợp CAHN và TCVT cùng sảy chân.
Cùng giờ trên sân nhà, dù Olaha bị treo giò nhưng SLNA hoàn toàn có thể đánh bại HAGL. Không chỉ vì đội khách đã không còn động lực, mà ngay cả khi nguyên vẹn quyết tâm thì trong 10 lần gần nhất hành quân đến sân Vinh, HAGL đều ra về với thất bại. Nếu thắng, SLNA sẽ có 26 điểm, ngay cả khi SHB.Đà Nẵng và Bình Định hòa nhau thì SLNA vẫn hơn 2 vị trí chót bảng 4 điểm, một lần nữa trụ hạng thành công.
Tương tự, CLB Quảng Nam có thua Nam Định cũng sẽ “ngư ông đắc lợi” khi đã có 25 điểm và còn trận cuối cũng gặp HAGL.
Do đó, ngay chủ nhật này, 1,5 tấm vé rớt hạng có thể chính thức gọi tên 2 đội bóng Nam Trung Bộ. Ở vòng 26 hạ màn chỉ còn là nỗ lực “còn nước còn tát” để giành… vị trí áp chót, với chiếc vé đi play-off. Trong đoạn kết nghiệt ngã, Bình Định và SHB.Đà Nẵng đều được trở về sân nhà, nhưng đội đang tạm ở chót bảng SHB.Đà Nẵng có lợi thế hơn khi tiếp đón SLNA, trong khi Bình Định phải gặp Hà Nội FC. Ngay cả khi cùng thắng (hoặc cùng hòa, cùng thua), về đích với cùng điểm thì Bình Định cũng nhận suất rớt hạng trực tiếp vì kém SHB.Đà Nẵng về thành tích đối đầu (thua cả 2 lượt 1-2 và 1-3).
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202506/vong-ap-chot-vleague-nga-bai-f6e0ee3/