Chồng kiếm 200 triệu đồng mỗi tháng, vợ vẫn chỉ biếu bố mẹ chồng 2 triệu: Có quá tính toán?

Việc dành bao nhiêu tiền cho cha mẹ tưởng đơn giản nhưng lại trở thành vấn đề khiến vợ chồng tranh luận. Người chồng muốn tăng khoản biếu, trong khi vợ cho rằng cha mẹ hai bên đã có cuộc sống ổn định.

Khi mới kết hôn, kinh tế còn hạn hẹp, vợ chồng tôi thống nhất mỗi tháng biếu bố mẹ hai bên 2 triệu đồng. Những năm sau đó, công việc của chồng ngày càng thuận lợi, thu nhập hiện tại khoảng 200 triệu đồng/tháng. Cuộc sống gia đình cũng thay đổi đáng kể, nhưng tôi vẫn muốn giữ nguyên khoản tiền biếu bố mẹ.

Thu nhập tăng cao nhưng khoản biếu bố mẹ vẫn giữ nguyên

Bố mẹ chồng tôi từng là cán bộ nhà nước, hiện có tổng lương hưu gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Ông bà sống trong căn nhà ở trung tâm thành phố, có thêm hai phòng trọ cho thuê và một khoản tiết kiệm riêng nên cuộc sống tương đối ổn định. Bố mẹ tôi ở quê cũng có lương hưu, nhà cửa ổn định và không gặp khó khăn về tài chính.

Thời điểm mới kết hôn, kinh tế của hai vợ chồng chưa dư dả. Sau khi trả góp mua nhà và lo các khoản sinh hoạt, chúng tôi thống nhất mỗi tháng biếu bố mẹ hai bên 2 triệu đồng. Không phải số tiền quá lớn nhưng cả hai đều coi đó là tấm lòng dành cho cha mẹ.

Mỗi tháng biếu bố mẹ 2 triệu là ít hay nhiều. Ảnh minh họa

Mỗi tháng biếu bố mẹ 2 triệu là ít hay nhiều. Ảnh minh họa

Sau nhiều năm, công việc của chồng phát triển thuận lợi. Hiện anh là giám đốc điều hành một doanh nghiệp, thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, tôi vẫn làm kế toán với mức thu nhập thấp hơn nhiều và là người quản lý phần lớn chi tiêu trong gia đình.

Cuộc sống của chúng tôi cũng dần thoải mái hơn. Vợ chồng đã trả hết nợ, mua ô tô, cho hai con học trường tư và duy trì thói quen đi du lịch nước ngoài mỗi năm. Tuy nhiên, khoản tiền biếu bố mẹ hai bên vẫn được giữ ở mức 2 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài khoản cố định này, vào dịp lễ Tết, sinh nhật hoặc khi bố mẹ cần khám chữa bệnh, vợ chồng tôi vẫn mua quà, gửi thêm tiền hoặc trực tiếp thanh toán các khoản cần thiết.

Gia đình chồng cho rằng vợ quá "keo kiệt"

Mâu thuẫn chỉ thực sự bắt đầu khi chị chồng biết thu nhập hiện tại của em trai. Trong một lần gia đình tụ họp dịp lễ, chị chồng nửa đùa nửa thật rằng vợ chồng tôi đi du lịch thường xuyên, mua sắm không tiếc tay nhưng số tiền biếu bố mẹ nhiều năm vẫn không thay đổi. Một số người thân cũng có những lời nhận xét khiến tôi cảm thấy mình đang bị xem là người không biết báo hiếu.

Sau cuộc gặp đó, chồng đề nghị tăng khoản tiền biếu bố mẹ. Theo ý anh, mỗi tháng nên gửi bố mẹ anh 10 triệu đồng và bố mẹ tôi 5 triệu đồng.

Biếu tiền cho bố mẹ già cũng là một cách thể hiện tình cảm.

Biếu tiền cho bố mẹ già cũng là một cách thể hiện tình cảm.

Anh cho rằng phần lớn thu nhập hiện tại do mình tạo ra. Khi kinh tế đã tốt hơn, việc dành nhiều tiền hơn để bố mẹ được hưởng cuộc sống thoải mái cũng là điều nên làm, nhất là khi ông bà đã dành nhiều năm nuôi anh trưởng thành.

Tôi lại không nghĩ như vậy. "Thu nhập cao không có nghĩa muốn chi bao nhiêu cũng được". Tôi cho rằng sau khi kết hôn, thu nhập của vợ chồng là nguồn lực chung và cần được cân đối cho nhiều mục tiêu khác nhau.

Hai con hiện vẫn đang đi học, riêng chi phí dành cho các con đã gần 50 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình còn tiền nuôi ô tô, thuê người giúp việc, các khoản sinh hoạt và một quỹ dự phòng cho những trường hợp bất ngờ.

Vì vậy, dù thu nhập 200 triệu đồng mỗi tháng là một con số khá cao, tôi vẫn cho rằng cần tính toán giữa nhu cầu hiện tại và những kế hoạch dài hạn.

Tôi nói với chồng rằng nếu bố mẹ thực sự khó khăn, cần chữa bệnh, sửa nhà hoặc phát sinh một khoản chi lớn, tôi hoàn toàn đồng ý cùng anh lo liệu.

Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, bố mẹ chồng vẫn có lương hưu, tiền cho thuê nhà và khoản tiết kiệm riêng. Tôi không thấy việc tăng khoản tiền biếu cố định lên 10 triệu đồng mỗi tháng là cần thiết. Hơn nữa, việc chồng muốn dành cho bố mẹ mình 10 triệu đồng, trong khi bố mẹ tôi chỉ nhận 5 triệu đồng cũng khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Vợ chồng tôi khá căng thẳng về vấn đề này. Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi khá căng thẳng về vấn đề này. Ảnh minh họa

Hai vợ chồng chưa tìm được tiếng nói chung. Chồng tôi không đồng tình với cách nghĩ ấy. Anh cho rằng nếu gia đình đã có điều kiện, con cái hoàn toàn có thể dành nhiều hơn cho cha mẹ thay vì chỉ giữ mãi một mức tiền cố định. Anh cũng đặt câu hỏi: Nếu tôi có thể chi vài chục triệu đồng cho một chuyến du lịch hay mua những món đồ đắt tiền, tại sao lại không muốn dành thêm tiền cho bố mẹ?

Tôi hiểu mong muốn báo hiếu của chồng và chưa bao giờ phản đối việc anh chăm lo cho bố mẹ. Điều tôi băn khoăn là liệu việc báo hiếu có nhất thiết phải được tính bằng một khoản tiền cố định mỗi tháng hay không, đặc biệt khi cha mẹ hai bên đều đang có cuộc sống ổn định.

Sau nhiều ngày, hai vợ chồng vẫn chưa thể thống nhất. Không khí trong gia đình cũng trở nên căng thẳng hơn. Tôi bắt đầu tự hỏi: Giữ khoản tiền biếu bố mẹ ở mức 2 triệu đồng dù thu nhập gia đình đã tăng cao là quá tính toán, hay đó chỉ là cách tôi muốn cân đối tài chính cho gia đình nhỏ của mình?

Hạnh Nguyên (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chong-kiem-200-trieu-dong-moi-thang-vo-van-chi-bieu-bo-me-chong-2-trieu-co-qua-tinh-toan-50121.html