Chồng ngủ quên lúc dùng máy sấy, người vợ gục ngã khi trở về nhà
Vừa về đến nhà, người vợ phải gọi cảnh sát gấp khi nhìn thấy cảnh tượng của chồng mình.
Theo Siam News, đồn cảnh sát Bang Bua Thong, tỉnh Nonthaburi, nhận được tin báo về một vụ chết người xảy ra trong một nhà kho tại khu trại công nhân xây dựng thuộc Làng 5, huyện Bang Khu Rat. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng các bác sĩ từ Viện Y học Pháp y và các tình nguyện viên cứu hộ của Quỹ Ruamkatanyu đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.
Nạn nhân được xác định là ông Jaisingh, 39 tuổi. Khi được phát hiện, ông nằm nghiêng trên nền nhà kho bằng kẽm, trong tình trạng không mặc quần áo. Trên cơ thể ông có nhiều vết bỏng và phồng rộp, đặc biệt ở vùng đùi phải, bụng và bộ phận sinh dục. Ngay dưới chân nạn nhân là một chiếc máy sấy tóc màu đen vẫn đang cắm điện. Nhận định có nguy cơ rò rỉ điện, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng ngắt điện trước khi rút phích cắm của thiết bị.
Theo kết quả điều tra ban đầu, có thể ông Jaisingh đã sử dụng máy sấy tóc để làm ấm cơ thể trong lúc ngủ. Do mắc bệnh mãn tính khiến chân thường xuyên đau nhức, ông có thói quen dùng máy sấy tóc để thổi hơi ấm vào chân. Tuy nhiên, máy sấy có thể đã bị đoản mạch, phát ra tia lửa điện gây cháy và khiến ông bị điện giật dẫn đến tử vong.
Bà Natthaya, 37 tuổi, vợ của nạn nhân, đau xót cho biết chồng bà bị phù phổi và bệnh tim, đã được điều trị tại Bệnh viện Phranangklao. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, ông không thể đi lại và cũng không đến bệnh viện theo lịch tái khám. Do tình trạng sức khỏe yếu, ông thường xuyên cảm thấy lạnh và phải dùng máy sấy tóc để giữ ấm. Hôm xảy ra vụ việc, khi bà trở về nhà vào khoảng 16h30, bà hoảng hốt khi phát hiện chồng mình đã tử vong.
Sau khi hoàn tất điều tra ban đầu, cảnh sát đã bàn giao thi thể ông Jaisingh cho gia đình để lo hậu sự theo nghi lễ truyền thống.