Nữ DJ Nguyễn Thị Hoài đối diện với khung hình phạt tử hình

Nguyễn Thị Hoài (33 tuổi, biệt danh Hoài DJ) cùng 8 đồng phạm vừa bị Viện KSND Tối cao truy tố về các tội danh Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này đã vận hành một đường dây mua bán, sản xuất ma túy với khối lượng lên đến hơn 108 kg, trong đó Hoài hưởng lợi khoảng 3,8 tỷ đồng.

Hoài DJ bị đề nghị truy tố với cả 3 tội danh Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC

Hoài DJ bị đề nghị truy tố với cả 3 tội danh Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC

Từ nữ DJ đến trùm ma túy

Theo hồ sơ vụ án, năm 2020, Nguyễn Thị Hoài sang Campuchia làm DJ tại các quán bar, vũ trường. Tại đây, Hoài quen biết và có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Zin (không rõ nhân thân, lai lịch). Hai năm sau, Hoài phát hiện Zin chuyên đóng gói và buôn bán loại ma túy có tên "nước vui".

Nhận thấy đây là công việc kiếm lợi nhuận cao, Hoài quyết định tham gia với nhiệm vụ quản lý sổ sách, điều phối vận chuyển ma túy tại kho của Zin ở Campuchia, hưởng lương 50 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2023, Hoài trở về Việt Nam với lý do chữa bệnh. Tuy nhiên, Zin tiếp tục mở rộng hoạt động và gửi ma túy về TP Hồ Chí Minh cho Hoài đóng gói. Theo đó, nữ DJ lập "xưởng sản xuất" tại quận 5, trực tiếp chỉ đạo việc pha chế, đóng gói "nước vui". Mỗi gói thành phẩm, Hoài được Zin trả công 2 USD (khoảng 47.000 đồng/gói).

Tại TP Hồ Chí Minh, Hoài thuê một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường 2, quận 5) làm nơi sản xuất, đồng thời tuyển mộ thêm nhiều người tham gia. Cô ta giao nhiệm vụ đóng gói ma túy cho Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh và Nguyễn Hưng Long; thuê Võ Thị Quỳnh Trang trông coi nhân sự, còn Thạch Hoàng Minh phụ trách giám sát hoạt động chung.

Hoài cũng đến tận căn nhà trên đường Cách mạng tháng Tám, quận 3 - nơi đàn em của Zin làm việc để học cách pha chế. Sau khi nắm vững công thức, Hoài chủ động liên hệ đặt mua bột ma túy, bao bì qua Telegram, thuê in ấn và điều phối hoạt động sản xuất.

Tổng cộng, Hoài và đồng phạm đã sản xuất 80.500 gói "nước vui", tiêu thụ trên nhiều địa bàn thông qua các ứng dụng giao hàng. Khi đường dây bị triệt phá, cảnh sát thu giữ gần 28 kg ma túy thể rắn, 14.624 gói "nước vui" và 29,3 g ma túy khác.

Hệ thống phân phối tinh vi, nhắm vào giới trẻ

Theo Bộ Công an, đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia, hoạt động có tổ chức, với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng ngụy trang ma túy dưới dạng gói cà phê, trà thảo mộc với bao bì bắt mắt, nhắm đến thị trường học sinh, sinh viên.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm sản xuất, cất giấu và vận chuyển ma túy. Việc giao dịch chủ yếu thực hiện qua mạng xã hội, tiền chuyển khoản qua ngân hàng, còn hàng được giao qua các công ty vận chuyển.

Cơ quan điều tra xác định, Hoài là người cầm đầu đường dây ma túy tại Việt Nam, chịu trách nhiệm mua bán trái phép 106,3 kg ma túy thể rắn, đồng thời tàng trữ trái phép 58,3 g ma túy. Ngoài ra, cô ta còn tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy nhiều lần.

Trong quá trình điều tra bổ sung, Bộ Công an phát hiện tài khoản ngân hàng của Hoài từng nhận hơn 12,5 tỷ đồng, chủ yếu từ tiền công đóng gói ma túy và các khoản Zin "chu cấp" thêm. Ngoài ra, Hoài còn có quan hệ tình cảm với một người đàn ông Trung Quốc và cũng được người này cho tiền.

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, Nguyễn Thị Hoài bị truy tố theo khung hình phạt cao nhất là tử hình. Vụ án đang chờ xét xử.

HP (tổng hợp)

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nu-dj-nguyen-thi-hoai-doi-dien-voi-khung-hinh-phat-tu-hinh.html