Chồng Từ Hy Viên từ bỏ quyền thừa kế
Sau thời gian im lặng, DJ Koo có phát ngôn chính thức về sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên. Anh tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế, đồng thời bác bỏ những tin đồn ác ý rộ lên sau khi vợ anh qua đời.
DJ Koo phản bác tin đồn thất thiệt
Tối muộn 6/2, DJ Koo (Koo Jun Yeop) lần đầu đưa ra phát ngôn chính thức về cái chết của Từ Hy Viên.
Anh mở đầu bằng việc xác nhận thời gian Đại S qua đời, đồng thời chia sẻ cảm xúc của bản thân: “Thiên thần của tôi về trời vào ngày 2/2/2025. Lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến rất nhiều người đang tiếc thương cho Hy Viên. Lúc này, tôi đang trải qua nỗi đau buồn và sự giày vò không thể diễn tả thành lời, như thể các cơ quan nội tạng của tôi bị xé nát. Tôi không có sức lực để nói gì và cũng không muốn nói gì”.
![DJ Koo tiết lộ đau khổ sau cái chết của Từ Hy Viên, không muốn nói gì nhưng bị buộc phải lên tiếng.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_07_20_51416973/7505a6129e5c77022e4d.jpg)
DJ Koo tiết lộ đau khổ sau cái chết của Từ Hy Viên, không muốn nói gì nhưng bị buộc phải lên tiếng.
Theo nhà sản xuất âm nhạc Hàn Quốc, dù muốn im lặng gặm nhấm nỗi đau, anh buộc phải lên tiếng vì “bọn quỷ dữ bắt đầu vu khống gia đình và tình yêu của tôi”.
DJ Koo đề cập đến “kẻ giả vờ buồn và lang thang dưới mưa” dường như ám chỉ Uông Tiểu Phi, chồng cũ Từ Hy Viên. Từ khi tin tức Đại S được xác nhận, không rõ vô tình hay hữu ý, Uông Tiểu Phi liên tục gây chú ý, từ hình ảnh mắt sưng húp tại sân bay, lái siêu xe đến nhà vợ cũ, khóc lóc dưới mưa, còn đăng bài bày tỏ tình yêu với cô…
Người đàn ông sinh năm 1969 còn lên án những kẻ bịa đặt tin tức giả về bảo hiểm tử vong và chi phí thuê máy bay đưa tro cốt Đại S về nước để làm mất uy tín, làm tổn thương gia đình anh.
“Trên thế giới thực sự có những người xấu xa vậy sao? Tôi sợ khi nghĩ về điều này. Làm ơn hãy để cho Hy Viên của chúng tôi được yên nghỉ. Tôi cầu xin các vị”, DJ Koo cầu xin.
Tiếp đó, anh tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế tài sản của Từ Hy Viên và giao lại phần của mình cho mẹ vợ. Anh giải thích khối tài sản đó là do Từ Hy Viên đổ mồ hôi, xương máu làm ra để bảo vệ gia đình thân yêu. Đối với anh, thời gian ở bên Hy Viên là món quà không thể thay thế, có giá trị nhất trên thế giới và không thể mua được bằng tiền. Điều cuối cùng anh có thể làm cho vợ mình là bảo vệ gia đình cô ấy.
Về những đứa trẻ, để tránh những kẻ có ý đồ xấu can thiệp, DJ Koo cho biết sẽ nhờ luật sư thực hiện các biện pháp pháp lý để đảm bảo tài sản được bảo vệ trước khi hai con Từ Hy Viên đến tuổi trưởng thành.
Trước đó, nhiều luật sư Đài Loan (Trung Quốc) cho biết tài sản thừa kế mà các con chưa thành niên của Từ Hy Viên nhận được do người giám hộ hợp pháp thay mặt quản lý. Trong trường hợp này, đó là cha ruột của chúng, Uông Tiểu Phi.
Cuối thông điệp, DJ Koo nhận mình là “tình yêu vĩnh cửu của Từ Hy Viên”.
![Uông Tiểu Phi bị chỉ trích đạo đức giả, diễn trò trước truyền thông.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_07_20_51416973/e5ad32ba0af4e3aabae5.jpg)
Uông Tiểu Phi bị chỉ trích đạo đức giả, diễn trò trước truyền thông.
Chia sẻ của DJ Koo nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, giữ vị trí số 1 tìm kiếm trên Weibo.
Cư dân mạng đánh giá cao cách hành xử quân tử của DJ Koo, công nhận tình yêu anh dành cho Từ Hy Viên là thật lòng, không vụ lợi như cáo buộc của gia đình Uông Tiểu Phi trước đây. Mọi người cũng động viên DJ Koo sớm vực dậy tinh thần để sống tiếp.
Ngược lại, vô số lời chỉ trích nhắm vào Uông Tiểu Phi và gia đình thiếu gia Bắc Kinh. Họ cho rằng những hình ảnh đau khổ mà truyền thông ghi lại được là do Uông Tiểu Phi cố tình để lộ, diễn để lôi kéo lòng thương hại từ công chúng. Theo nhiều ý kiến, một người thực sự tan nát cõi lòng sẽ không muốn phơi bày bản thân hay lộ diện công khai như DJ Koo.
Tin đồn ác ý xoay quanh cái chết của Từ Hy Viên
Người đại diện của Từ Hy Viên cũng bác bỏ các tin đồn thất thiệt: “Sự xấu xí của bản chất con người khiến tôi nhìn thấy địa ngục. Người đàn ông đích thực là người sẵn sàng đứng về phía Từ Hy Viên và bảo vệ bọn trẻ”.
Người đại diện còn liệt kê ra loạt tin đồn phát sinh sau cái chết của Từ Hy Viên.
Đầu tiên là DJ Koo mua bảo hiểm tử vong cho Từ Hy Viên trị giá 46 triệu nhân dân tệ. Sau khi nữ diễn viên qua đời, nhà sản xuất âm nhạc được thụ hưởng khoản tiền kếch xù này.
Theo tin đồn thứ hai, Tiểu S ca hát và nhảy múa ăn mừng khi chị gái mình sắp qua đời. Từ Hy Đệ cũng bị cáo buộc giữ tro cốt Đại S trong nhà, không chôn cất để ép Uông Tiểu Phi tiếp tục trả tiền cấp dưỡng.
![Tiểu S bị đồn vui mừng trước cái chết của chị gái.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_07_20_51416973/c45c2c4b1405fd5ba414.jpg)
Tiểu S bị đồn vui mừng trước cái chết của chị gái.
Ngược lại với DJ Koo và Từ Hy Đệ, Uông Tiểu Phi được ca ngợi là con người tốt bụng, chính trực, chi khoản tiền lớn thuê máy bay đưa tro cốt vợ cũ về Đài Loan. Tuy nhiên, theo người đại diện của Đại S, Uông Tiểu Phi chỉ làm một việc là bảo tài xế cho mình xuống xe khi nhìn thấy báo chí, rồi đi bộ dưới mưa 30 phút.
Trong tin đồn cuối cùng được liệt kê, mẹ Đại S tin rằng Uông Tiểu Phi mới là tình yêu đích thực của Từ Hy Viên.
“Trên thực tế, trong mắt mẹ Đại S, 3 năm kết hôn với DJ Koo là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong 48 năm cuộc đời của Hy Viên”, người đại diện nhấn mạnh.
Cùng thời điểm, hãng hàng không VistaJet công khai văn bản xác nhận chi phí thuê máy bay chở tro cốt Từ Hy Viên được em gái cô, Từ Hy Đệ, thanh toán đầy đủ, không liên quan gì đến các tuyên bố khác lan truyền trên mạng xã hội.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chong-tu-hy-vien-tu-bo-quyen-thua-ke-post1714995.tpo