Chợt thấy uống bia 'không còn ngon nữa', người đàn ông quyết định đi khám và nhận kết quả không ngờ
Một người đàn ông 62 tuổi ở Anh quyết định đi khám sau khi nhận thấy bản thân đột nhiên không còn hứng thú với bia - thức uống yêu thích suốt nhiều năm. Sau hàng loạt xét nghiệm, ông được chẩn đoán mắc đa u tủy xương, một dạng ung thư máu.
Một thay đổi tưởng chừng rất nhỏ trong thói quen hằng ngày đã giúp ông Andy Young (62 tuổi), sống tại thị trấn Harpenden (Anh), phát hiện mình mắc đa u tủy xương, một dạng ung thư máu.
Trước Giáng sinh năm 2025 vài tuần, ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng giống cúm nhẹ. Ban đầu, ông nghĩ sức khỏe sẽ sớm hồi phục nên không quá lo lắng.
Là người vừa nghỉ hưu và có ba người con, ông Young cho biết trong gần 20 năm làm việc, ông hầu như chưa từng phải nghỉ vì ốm. Tuy nhiên, điều khiến ông quyết định đến bệnh viện kiểm tra lại là việc đột nhiên không còn thấy bia ngon như trước.
Ông Young kể rằng mình thường uống vài cốc bia vào buổi tối hoặc cuối tuần. Nhưng lần đó, ông mất gần ba giờ mới uống hết một cốc. "Có điều gì đó khiến tôi thực sự không còn thấy bia ngon nữa," ông chia sẻ.

Chợt thấy uống bia "không còn ngon nữa", người đàn ông quyết định đi khám và nhận kết quả không ngờ. Ảnh minh họa
Kết quả xét nghiệm máu ban đầu cho thấy chức năng thận của ông hoạt động không tốt. Các bác sĩ khuyên ông uống nhiều nước hơn, đồng thời tiếp tục thực hiện thêm các xét nghiệm để tìm nguyên nhân.
Trong những tuần tiếp theo, ông được chỉ định làm điện tâm đồ, siêu âm và sinh thiết tủy xương. Đến tháng 3, các bác sĩ xác định ông mắc đa u tủy xương.
Theo Quỹ Nghiên cứu Đa u tủy xương Anh, căn bệnh này xảy ra khi các tế bào plasma trong tủy xương phát triển thành tế bào ung thư. Nam giới có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nữ giới.
Nhìn lại, ông Young cho biết bản thân chưa từng nghĩ mình mắc ung thư, đặc biệt khi hai năm trước, ở tuổi 60, ông vừa trải qua một đợt khám sức khỏe với kết quả hoàn toàn bình thường. "Tôi chỉ nghĩ mình gặp vấn đề về thận," ông nói.
Đến nay, ông Young đã hoàn thành nhiều tuần hóa trị và cho biết việc điều trị đang mang lại những tín hiệu tích cực. Ông dự kiến sẽ được ghép tế bào gốc vào tháng 10 với hy vọng bệnh sẽ thuyên giảm.
Một thay đổi khiến ông vui mừng là cảm giác ngon miệng khi uống bia đã quay trở lại. "Giờ tôi có thể uống bia trở lại. Tôi nghĩ điều đó cho thấy hóa trị đang phát huy tác dụng và chức năng thận của tôi được cải thiện," ông chia sẻ.
Sau trải nghiệm của mình, ông hy vọng mọi người không bỏ qua những thay đổi bất thường của cơ thể. "Nếu bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn hoặc nhận thấy cơ thể xuất hiện một thay đổi bất thường thì rất có thể đó là dấu hiệu cảnh báo. Hãy đi kiểm tra sức khỏe," ông khuyến cáo.











