Chủ doanh nghiệp 47 tuổi vẫn học lấy bằng trung học phổ thông

Tôi rất bất ngờ khi nghe câu chuyện chủ của doanh nghiệp - Giám đốc Công ty Dịch vụ Thương mại Một Thanh ở Thanh Hóa đã 47 tuổi vẫn theo học và nỗ lực thi lấy tấm bằng trung học phổ thông. Hơn thế nữa, anh còn tiếp tục dành thời gian để ôn thi, theo học đại học.

Nguyễn Bá Ngọc (đầu bànbên trái) ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: Gia Bảo

Nguyễn Bá Ngọc (đầu bànbên trái) ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: Gia Bảo

Nguyễn Bá Ngọc - Từ cậu bé thất học thành chủ doanh nghiệp

Doanh nhân Nguyễn Bá Ngọc (sinh năm 1977) quê xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn, nay là phường Đông Lĩnh thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Nghe câu chuyện doanh nhân này không còn trẻ mà còn ham học, tôi quyết định "tiếp cận đối tượng" để tìm hiểu thực hư.

Nhờ thế, tôi mới được biết, doanh nhân Nguyễn Bá Ngọc vừa tham gia kỳ thi trung học phổ thông 2024.

Tôi gặp vị doanh nhân đặc biệt này, lần đầu gặp anh, nhìn vào đôi mắt, vầng trán và nụ cười, tôi nhận ra, Nguyễn Bá Ngọc trẻ hơn tuổi 47 của mình. Gương mặt toát lên vẻ cương nghị pha chút rắn rỏi, tự tin. Người như thế này sao đến bây giờ mới hoàn thành chương trình trung học phổ thông?

Nguyễn Bá Ngọc cười rồi cho biết, anh sinh năm 1977 là con gia đình nông dân "một cục" cha mẹ làm nông nên chỉ biết cày cấy, mò cua bắt ốc mưu sinh.

Những năm 70, 80 của thế kỷ trước, đất nước đang thời kỳ bao cấp còn nhiều khó khăn vất vả, gia đình lại đông anh, chị em (6 người) nên cha mẹ lo toan cho các con ăn học vô cùng vất vả.

Năm Nguyễn Bá Ngọc học lớp 7 thì gia đình gặp sự cố, nhìn cha mẹ, anh em ngược xuôi "chạy bữa" nên "tuổi nhỏ làm việc nhỏ", Ngọc cũng phụ giúp gia đình công việc mong sao đỡ đần chút ít giúp cha mẹ. Và cũng thời điểm đó Ngọc lơ là việc học hành và rồi trở thành đứa trẻ thất học.

Nguyễn Bá Ngọc (áo đen ở giữa) trong lớp học ôn thi trung học phổ thông. Ảnh: Gia Bảo

Nguyễn Bá Ngọc (áo đen ở giữa) trong lớp học ôn thi trung học phổ thông. Ảnh: Gia Bảo

Cuộc sống thường nhật cứ thế trôi đi cho đến tuổi trưởng thành, năm 18 tuổi Nguyễn Bá Ngọc nhập ngũ là bộ đội hải quân, đóng quân tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

2 năm là người lính, được rèn luyện trong môi trường quân đội Nguyễn Bá Ngọc luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Năm 1997, Ngọc ra quân trở về địa phương với chiếc ba lô đồ dùng cá nhân, ngoài ra chả có gì.

Trở về gần như 2 bàn tay trắng, học hành thì dở dang, không nghề nghiệp gì. Bạn bè, hàng xóm xa gần bảo làm gì thì làm. Lúc thì bốc vác, phụ hồ xây dựng, lúc thì theo xe làm lơ xe… đồng tiền kiếm được chẳng là bao.

"Sau 3 năm lăn lộn với đời làm đủ thứ việc, trong tôi luôn day dứt có lúc dằn vặt tự hỏi, tự trả lời, phải chăng mình không có nghề gì trong tay để mưu sinh mà cuộc đời mình rồi sẽ cứ quẩn quanh với việc làm thuê?" - Ngọc giãi bày.

Nguyễn Bá Ngọc quyết chí học lại trung học phổ thông, và học lên đại học.

Nguyễn Bá Ngọc quyết chí học lại trung học phổ thông, và học lên đại học.

Thế rồi "vận may" đã đến, năm 2000, Trường thương mại - Du lịch Thanh Hóa có mở khóa đào tạo đầu bếp, vừa học nghề vừa học thêm văn hóa. Ngọc chọn học nghề đầu bếp bởi vì hồi ở bộ đội, anh ở bộ phận hầu cần và cũng có thời gian nấu ăn cho đơn vị.

18 tháng theo học, ý thức được phải có nghề, Ngọc dồn toàn lực cho việc học hành và tranh thủ vừa học vừa làm, vừa làm việc ở khách sạn Sao Mai, thành phố Thanh Hóa để thực hành nghề. Tay nghề của anh ngày một nâng lên. Và, sau khi ra trường một thời gian ngắn, Ngọc quyết định mở quán vịt nho nhỏ tại thành phố Thanh Hóa để kinh doanh cho đến tận ngày nay.

Tôi nói với Ngọc, những người làm công chức, viên chức họ phải học để hoàn chỉnh các loại bằng cấp, chứng chỉ theo quy định, em kinh doanh tự do cũng đã có "đồng vô, đồng ra", già rồi còn học làm gì?

Ngọc hào hứng trả lời: "Anh ơi! Em thất học từ nhỏ nên khi vào bộ đội, rồi ra quân va chạm với xã hội em ngộ ra 1 điều, phải học để mình có thêm hiểu biết phục vụ trước hết cho chính mình. Và, đến giờ em càng thấm thía học có kể chi tuổi tác. Ngay đến những cuộc bạn bè gặp nhau nói chuyện, mình ít học nên gần như không thể tham gia bàn luận mọi điều trong cuộc sống cùng chúng bạn. Thế cũng tủi lắm".

Doanh nhân quyết chí học lại phổ thông vì tự trọng bản thân

"Có câu chuyện này, khi con đầu của em nó thi đỗ vào lớp đầu trung học phổ thông, cả nhà vui mừng. Hôm cháu biết kết quả, về khoe toáng lên rồi chỉ vào em mà rằng, bố chưa học cấp ba nhé!". - Ngọc ngậm ngùi kể - Nhưng trên hết, học là giúp ích cho bản thân mình, gia đình, dòng họ mình trong cuộc sống thường nhật và cả cuộc đời.

Cũng chẳng phải vì câu chuyện của con trai nói mà tôi phải tìm cách học tiếp đâu. Nhưng, ít ra từ chuyện cháu "chê bố chưa học cấp 3" cũng có một chút "kích thích".

Khi công việc kinh doanh của gia đình đi vào nề nếp, năm 2021, Nguyễn Bá Ngọc quyết định theo học chương trình "học từ xa có hướng dẫn" của Trung tâm giáo dục thường xuyên - ngoại ngữ tỉnh Đăk Nông.

Anh tranh thủ mọi thời gian để theo học suốt 3 năm. Vừa qua, Ngọc vào thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông cả tháng để ôn và thi vừa xong. Nay đã có kết quả, Ngọc mới công bố kế hoạch của bản thân: chương trình trung học phổ thông chưa phải là điểm dừng. Anh sẽ bố trí công việc, thời gian thuận lợi, hợp lý để tiếp tục theo học chương trình đại học.

Từ một cậu bé thất học, đi bộ đội rồi ra quân với 2 bàn tay trắng làm thuê đủ việc, Nguyễn Bá Ngọc đã tự mình, tìm tòi, học nghề, học văn hóa gây dựng sự nghiệp.

Dù chưa phải đại gia, nhưng có kinh doanh, chị khó nên giờ Nguyễn Bá Ngọc có "của ăn của để". Nhà hàng "Vịt một Thanh" của doanh nhân Nguyễn Bá Ngọc hiện trong nhóm nhà hàng nổi tiếng nhất ở Thanh Hóa thu hút rất nhiều thực khách.

Và cái đáng quý ở doanh nhân đã bước sang tuổi 47 tuổi này, là anh đã dẹp bỏ sự tự ti, nhận thức lại về việc học, học để sống một cuộc đời mới, cách kinh doanh mới, vươn lên tầm cao mới.

Gia Bảo

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/chu-doanh-nghiep-47-tuoi-van-hoc-lay-bang-trung-hoc-pho-thong-179240722090553473.htm