Chủ động chuẩn bị Tết từ sớm
Đơn vị đóng quân ngoài đảo xa nên công tác chuẩn bị cho bộ đội vui xuân, đón Tết được chúng tôi triển khai từ sớm, trong đó tập trung vào củng cố cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp; sơn sửa doanh trại, trang trí khánh tiết, bàn thờ Tổ quốc...; chủ động liên hệ với đất liền để mua bổ sung, bảo đảm đầy đủ gạo tẻ, gạo nếp, đỗ xanh, lá dong, thịt và các loại lương thực, thực phẩm dự trữ phục vụ bộ đội ăn Tết theo tiêu chuẩn.
Đặc biệt năm nay, chúng tôi phối hợp tham gia thực hiện tốt Chương trình “Xuân biên cương, Tết hải đảo-thắm tình quân dân, chào Xuân Bính Ngọ 2026”. Đơn vị có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động vui xuân cho bộ đội như: Thi gói bánh chưng, bình mâm ngũ quả, bình báo tường, hái hoa dân chủ trong đêm Giao thừa. Các hoạt động thi đấu thể thao cũng được triển khai sôi nổi với các môn bóng đá, bóng chuyền; kết hợp tổ chức nhiều trò chơi dân gian như: Bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt gà, ném vòng cổ chai, nhảy bao bố, kéo co... Buổi tối hằng ngày, đơn vị tổ chức cho bộ đội giao lưu văn nghệ, hát karaoke. Chỉ huy các cấp cũng chủ động liên hệ để gia đình gọi điện động viên chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ tham gia Chương trình “Xuân biên cương, Tết hải đảo - thắm tình quân dân, chào Xuân Bính Ngọ 2026”. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Từ khi tốt nghiệp ra trường đến nay, tôi cơ bản công tác, gắn bó với tuyến đảo nên đón Tết xa gia đình trở thành một phần của cuộc đời quân ngũ. Mỗi Tết trên đảo đều để lại trong tôi những kỷ niệm, đó là hình ảnh đồng chí, đồng đội quây quần bên nồi bánh chưng, cùng nhau trực sẵn sàng chiến đấu trong thời khắc Giao thừa, cùng đứng trên đồi cao hướng về đất liền với một niềm tin sắt đá. Trong nhiều lần như vậy, tôi nhớ nhất năm 2021 đón vợ con ra đảo cùng ăn Tết. Thời tiết giá rét, điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn nhưng gia đình tôi rất vui vì được hòa mình vào các hoạt động vui xuân cùng bộ đội, được nhân dân trên đảo chào đón nồng nhiệt, nghĩa tình. Khi hết Tết, vợ con tôi chia tay để về đất liền trong bịn rịn... Sau lần đó, tôi càng thấm thía hơn sự hy sinh thầm lặng của hậu phương đối với người lính làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Chính tình cảm, niềm tin và sự đồng hành bền bỉ của gia đình đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm ý chí để chúng tôi yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/chu-dong-chuan-bi-tet-tu-som-1025861












