Chú nghé hiểu chuyện
Câu chuyện về gia đình anh Quảng không chỉ là chuyện cứu một con vật bé bỏng khỏi cái chết. Trong đó còn là tình thương mộc mạc của những con người chân quê, là sự sẻ chia vô điều kiện mà xã hội hôm nay đôi khi cần được nhắc lại.
Giữa đời sống còn nhiều lo toan, câu chuyện về lòng tốt của vợ chồng anh Nguyễn Văn Quảng (42 tuổi) và chị La Thị Thắng (38 tuổi), ở phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh, cùng sự “hiểu chuyện” đến lạ kỳ của chú nghé mồ côi mang tên Mập, đã khiến nhiều người xúc động.
Đây không chỉ là câu chuyện cưu mang một con vật bé nhỏ giữa núi rừng, đó còn là minh chứng cho sự tử tế giản dị, là thứ ánh sáng âm thầm mà bền bỉ của người nông dân chân chất.
Tháng 7 năm 2023, trong một chuyến đi rừng tìm cây thảo dược, anh Quảng và chị Thắng bất ngờ bắt gặp một chú nghé con nặng chừng 20kg, đứng run rẩy bên lối mòn. Chú nghé đói lả, ánh mắt như van nài sự giúp đỡ. Không thấy trâu mẹ đâu, vợ chồng anh nông dân chỉ còn biết lấy chút đường pha vào nước cho nghé con uống cầm hơi.

Chú nghé Mập được anh Quảng bắt gặp trên rừng - Ảnh từ video
Ở quê anh Quảng, trâu thường được thả lên rừng để tự sinh tồn, cả tháng chủ mới lên thăm. Nhưng một con trâu mẹ mới sinh bỏ con là chuyện khó hiểu. Linh cảm có điều chẳng lành, anh chị càng thương chú nghé hơn.
“Lúc chồng tôi ngồi xuống cho nghé con uống nước, nó tự kê đầu vào đầu gối anh ấy, như tìm chỗ nương tựa, nhìn mà thương đến thắt ruột”, chị Thắng chia sẻ.
Trong những ngày liên tiếp, anh chị quay lại rừng tìm chủ nhân của chú nghé nhưng không có ai nhận. Ngày nào cũng mang sữa lên cho nghé uống, đến khi rời đi phải lẩn tránh vì chú nghé nhất quyết chạy theo. Lo sợ nếu bỏ lại, nghé con sẽ không sống nổi, vợ chồng anh Quảng quyết định đưa về nhà.
Chặng đường từ rừng về nhà là hành trình gian nan. Đoạn nào bằng phẳng thì chị Thắng ôm nghé để chồng chở trên xe máy, còn những dốc nguy hiểm thì cả người lẫn nghé cùng đi bộ. Khi ấy, chú nghé con ốm yếu đến mức anh chị phải đặt tên là “Mập” để gửi gắm một lời cầu mong cho nghé con mau ăn, chóng lớn.
Khoảng 1 tuần sau, có người ở xã bên sang nhận nghé con. Họ bảo rằng con trâu mẹ bị chứng bỏ con sau sinh, đã từng bỏ rơi khiến con bị chết ngay sau đó. Nghe người chủ bảo nếu đem về chắc sẽ bán thịt vì không thể đút sữa mỗi ngày. Vợ chồng anh chị quyết định trả một số tiền theo thỏa thuận, giữ Mập ở lại với gia đình.

Con trai của anh Quảng yêu thương Mập - Ảnh NVCC
Những ngày nghé còn nhỏ, anh Quảng và chị Thắng thay nhau cho nghé Mập bú sữa, nấu cháo, mua cám, chăm từng chút một như nuôi trẻ nhỏ. Mập nhanh chóng quen với gia đình, không nhớ mẹ, không kêu tìm mẹ, chỉ khi không thấy ai quanh sân mới cất tiếng.
Cảm xúc của loài vật đôi khi giản dị nhưng tinh tế đến bất ngờ. Mập thích được nũng nịu, thường dụi đầu vào người anh Quảng như một cách thể hiện tình cảm. Dù bây giờ Mập đã lớn, có cặp sừng dài hơn, Mập luôn khéo léo, chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến ai.
Không chỉ quấn quýt người, Mập còn thân thiết với đàn chó trong nhà, hay chạy nhảy và nghịch nước cùng chúng. Lớn lên, chú thích ngâm mình trong ao, buổi chiều nào cũng vậy, vợ chồng anh cũng tắm rửa sạch sẽ cho Mập để tránh ruồi muỗi cắn.
Khi còn nhỏ, Mập rất thân thiện với người lạ. Nhưng khi lớn, bản năng cảnh giác của loài trâu khiến chú dè dặt hơn. Để đảm bảo an toàn cho cả nhà và khách đến chơi, anh chị đã làm riêng cho Mập một cái chuồng kiên cố bằng tường xi măng.
Câu chuyện về gia đình anh Quảng không chỉ là chuyện cứu một con vật bé bỏng khỏi cái chết. Trong đó còn là tình thương mộc mạc của những con người chân quê, là sự sẻ chia vô điều kiện mà xã hội hôm nay đôi khi cần được nhắc lại.

Tuy lớn nhưng Mập vẫn nũng nịu, thể hiện bằng cách dụi đầu - Ảnh NVCC
Chú nghé Mập - dù không biết nói, nhưng vẫn có cách riêng để bày tỏ lòng biết ơn: bằng ánh mắt, bằng cái dụi đầu đầy thân thiết, bằng sự quấn quýt hồn nhiên.
Từ lòng tốt của con người, một sinh mạng bé nhỏ được hồi sinh. Từ sự “hiểu chuyện” của loài vật, chúng ta lại được nhắc nhớ rằng: sự tử tế chưa bao giờ mất đi, chỉ cần gieo vào đời một hạt mầm thương yêu, nó sẽ xanh tốt theo cách rất tự nhiên.
Câu chuyện của vợ chồng anh Quảng và chú nghé Mập vì thế không chỉ gây xúc động trên mạng xã hội, mà còn lan tỏa một thông điệp nhẹ nhàng: sống tử tế, biết yêu thương, dù với con người hay con vật, cũng đã là góp phần làm cho cuộc đời này tốt đẹp hơn.
Tác giả: Trà Bình
Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/chu-nghe-hieu-chuyen.html











